Hai cô bạn nước ngoài hồ hởi tiến vào
một cửa hàng xe đạp trong khu chợ Orusey, trả giá và mua ngay hai chiếc
hơn một triệu đồng.
Tôi bắt đầu buổi sáng đầu tiên của mình tại Pnomphenh từ khu chợ
Orusey, nơi tôi nghỉ lại sau chuyến đi dài từ TP HCM. Với mức giá 7 USD
(khoảng 140.000 đồng) cho một phòng nghỉ hai người tiện nghi lại ngay
giữa khu chợ sầm uất, buổi tối có khu bán ăn đêm, đây quả là nơi lý
tưởng cho những người đi du lịch bụi nghỉ chân.
Từ nhà nghỉ nhìn xuống chợ là một dãy các khu ăn uống và bán xe đạp.
Bán tại Pnomphenh là những chiếc xe đạp cũ, được nhập bãi chủ yếu từ
Nhật Bản. Đây vốn được coi là nghĩa địa xe đạp với đủ thượng vàng hạ cám
các loại. Tại đây, xe được đánh rửa sạch sẽ, tút tát, sơn xì lại và
được lắp ráp để trở thành một chiếc xe cũ hoàn chỉnh.
Những chiếc xe đạp Nhật được tân trang, sửa chữa và bán với giá rẻ.
|
Với những chiếc xe khung sắt có đủ chuông, giỏ xe và khóa, giá từ 30
USD trở lên (khoảng 600.000 đồng). Với xe khung nhôm nhẹ có 3 nấc điều
chỉnh độ chạy xe nhẹ, vừa và nặng, giá từ 50 USD trở lên (khoảng một
triệu đồng). Với xe chuyên nghiệp cùng nhiều nấc để chạy xe, giá từ 90
USD trở lên (khoảng 1,8 triệu đồng). Bạn có thể chọn yên xe, chuông và
giỏ xe để tự lắp cho mình một chiếc hoàn chỉnh.
Thiên đường xe đạp tại Campuchia không chỉ là nơi nhiều người Việt Nam
sang kiếm xe mà còn có sức hút đặc biệt với giới du lịch bụi. Tôi đã gặp
rất nhiều vị khách nhàn nhã với chiếc xe đạp, thong thả đạp xe khắp
Angkor trong suốt một tuần lễ. Với một chai nước, một vài đồ ăn vặt, một
cuốn sách, mũ và chiếc xe đạp, người ta có thể rong ruổi cả ngày trong
khu đền tháp để khám phá và tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới đặc biệt
này.
Một chiếc xe đạp khung nhôm như thế này giá khoảng 900.000 đồng.
|
Những vị khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Campuchia tham quan nhận
ra phương tiện đi lại hữu ích này lại rất có sẵn tại Campuchia với mức
giá rẻ. Họ sẵn sàng trả 50 USD (một triệu đồng) để mua một chiếc xe đạp
dùng trong suốt thời gian tại đất nước này rồi bán lại với mức giá thấp
hơn. Việc mua bán này thuận lợi cho cả hai bên, người mua và người bán.
Xe đạp được mang theo khắp nơi. Sau khi lòng vòng tại Pnomphenh, xe
được cất trong cốp xe khách để di chuyển tới Siem Riep. Tại đây, chiếc
xe sẽ có một tuần rong ruổi trên những con đường trong khu di sản Angkor
hay khắp thị trấn Siem Riep và làm một chuyến đi đêm để đến với thành
phố biển Shihanoukville. Sau một vòng cung khắp đất nước Campuchia,
chiếc xe có thể trở lại với chính cửa hàng nơi nó được bán ra hoặc dừng
lại tại một điểm nào đó trên đất nước này.
Xe đạp là phương tiện đi lại yêu thích nhất của dân du lịch bụi tại Siem Riep.
|
Đến Pnomphenh, tôi cùng người bạn cũng quyết định kiếm mỗi người một
chiếc xe đạp để dạo khắp đất nước Campuchia. Không khó để kiếm một chiếc
xe vừa ý thích và vừa đúng túi tiền. Chiếc xe đạp đã cùng tôi đi khắp
Campuchia và trở về Hà Nội trong một chuyến tàu. Nó là món quà lưu niệm
đặc biệt và phương tiện đi lại dạo phố cuối tuần cùng bạn bè. Một chiếc
xe Nhật mua tại Campuchia ở Hà Nội.
Bài và ảnh: Lam Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét