Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Những nụ hôn ngọt ngào ở Ecuador

(iHay) Từ Việt Nam, trải qua gần 40 tiếng đồng hồ (tính cả thời gian quá cảnh), chúng tôi đến với Quito - Thủ đô của nước Cộng hòa Ecuador.



 Ngoại ô Thủ đô Quito nhìn từ máy bay
  
Đây là thành phố nằm trên dãy núi Andes, ở độ cao hơn 2.800m so với mặt nước biển. Quito được mệnh danh là “di sản của thế giới” vì là thành phố đầu tiên trên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vinh danh là di sản văn hóa vào năm 1978.
Cũng như các nước Nam Mỹ khác và với tính cách phóng khoáng của mình, cách thể hiện tình yêu của nam, nữ tại thành phố này hết sức tự do và thoải mái. Đi trên bất kỳ con đường nào của Thủ đô Quito, người ta dễ dàng bắt gặp những đôi uyên ương trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng. Như những giai điệu âm nhạc thiết tha, luôn cháy hết mình của xứ này.

Nét đặc trưng của đường phố, nhà cửa tại Thủ đô Quito

Những nụ hôn nồng cháy dễ dàng bắt gặp trên đường phố

Một đôi uyên ương tay trong tay dạo bước trong công viên Thủ đô

Trước của thư viện trung tâm Quito
                                  Đăng Nguyên
(từ Ecuador)

Không có nhận xét nào: