Khi đã đặt chân lên thủ đô nước Nga, có những nơi bạn không thể không đến.
Khi đã đặt chân lên thủ đô nước Nga, có những nơi bạn không thể không đến.
Quảng trường đỏ
Nơi
đây đã từng là trái tim của Moscow trong suốt hơn 500 năm đầy biến
động. Và những tòa nhà khổng lồ lại gợi đến một thời lịch sử với bao sự
kiện của thành phố này. Tại đây, Ivan bạo chúa (Sa hoàng) đã từng ra
lệnh xẻo thịt tù nhân. Nhưng cũng chính vị bạo chúa này là người cho xây
dựng nhà thờ thánh Basil. Sau này, Lenin đã cho phá bỏ cổng Phục sinh
và nhà thờ Kazan để mở đường cho cuộc diễu binh hoành tráng. Hiện nay,
quảng trường này đã được khôi phục lại diện mạo của mình trước thời
xô-viết.
Nhà thờ chính tòa thánh Basil
Với
những tòa tháp được xây bằng gạch đỏ và mái tròn nhọn, nhà thờ tuyệt
đẹp này có lẽ là công trình kiến trúc điển hình nhất của nước Nga. Sa
hoàng đã ra lệnh cho xây dựng nó để ăn mừng chiến thắng ở Kazan vào năm
1552. Quần thể này lúc đầu gồm 8 nhà nguyện nhỏ, mỗi một nhà nguyện
tượng trưng cho một chiến công trên đất Kazan. Sau này, nhà nguyện thứ 9
đã được xây thêm để che chắn cho mộ của Basil Thế Tôn, một nhà tu khổ
hạnh mà nhà thờ được đặt theo tên Ngài.
Nhà thờ Đức Mẹ
Được
xây dựng từ năm 1326, tuy nhiên sau đó nhà thờ này đã được kiến trúc sư
người Ý Aristotle Fioravanti thiết kế lại theo phong cách Phục hưng.
Trong hàng thế kỷ qua, nhà thờ này là nơi tổ chức những buổi lễ quan
trọng nhất của đất nước, bao gồm cả lễ đăng quang năm 1547 của Sa hoàng,
lễ nhậm chức và lễ mai táng các giáo chủ của Giáo hội chính thống. Nhà
thờ Đức Mẹ vẫn giữ vai trò quan trọng của mình cho đến khi thủ đô được
rời đến St. Petersburgh năm 1713. Nó đã từng bị đóng cửa vào năm 1918
dưới thời chủ nghĩa Cộng sản, nhưng đến năm 1990, các hoạt động tôn giáo
lại được tiếp tục tại đây.
Bảo tàng nghệ thuật Pushkin
Bảo
tàng này đã sưu tầm được hơn 500,000 tác phẩm nghệ thuật từ khi khánh
thành vào năm 1912. Nơi đây lúc đầu từng được dự kiến để làm học viện
nghệ thuật với những kiệt tá điêu khắc và một số di tích của người Ai
Cập. Nhưng sau đó, các sự kiện chính trị đã khiến bộ sưu tập tại bảo
tàng này vượt xa so với số lượng ban đầu. Nhờ có chính sách quốc hữu hóa
dưới thời xô-viết, bảo tàng đã có được nhiều tác phẩm nghệ thuật mới.
Con số này còn tiếp tục tăng lên khi chính phủ chuyển hàng nghìn tác
phẩm từ St. Petersburgh đến đây.
Nhà hát Bolshoy
Được
xây dựng vào năm 1776, sân khấu ca vũ kịch này là một trong những nhà
hát lâu đời nhất trên thế giới. Ban đầu nó được đặt tại nhà hát
Petrovsky. Tuy nhiên đến năm 1812, cuộc xâm lăng của Napoleon từ nước
Pháp đã thiêu rụi hoàn toàn nhà hát này. Năm 1825, sân khấu Bolsoy được
xây dựng nhưng lại gặp phải trận hỏa hoạn thứ hai vào năm 1853. Sau này,
kiến trúc sư Albert Kavos đã phục hồi lại, nâng chiều cao và chọn kiểu
trang trí hiện tại cho nhà hát này. Ngày nay, Bolsoy vẫn là một sân khấu
opera và ballet đẳng cấp thế giới.
Phòng tranh Tretyakov
Bắt
đầu mở cuộc triển lãm đầu tiên của mình vào năm 1856 với bộ sưu tập của
thương gia Pavel Tretyakov, phòng tranh này được coi là nơi trưng bày
nghệ thuật nước Nga lớn nhất thế giới với hơn 130,000 tác phẩm.
Tretyakov đã tạo ra một không gian với đủ mọi thể loại nghệ thuật cho
những người dân nước Nga. Bộ sưu tập của ông bắt đầu từ những biểu tượng
từ thời cổ đại và kết thúc với những tác phẩm đầy màu sắc trước Cách
mạng.
Nhà ga tàu điện ngầm
Được
mở cửa vào năm 1935 như là một phần kế hoạch của chính phủ để biến
thành phố Moscow trở thành thủ phủ của chủ nghĩa Cộng sản, trạm tàu điện
ngầm đầu tiên là hiện thân cho thành công của Liên Xô. Hàng nghìn người
lao động và tình nguyện viên yêu nước đã ra sức đào đường hầm này mà
ban đầu chỉ sử dụng các công cụ đơn giản như cuốc chim và xẻng. Ngày
nay, vẫn giữ lại được lối trang trí như khi mới được hình thành, ga tàu
điện ngầm là một bảo tàng về chủ nghĩa Cộng sản. Giờ đây, hệ thống tàu
điện ngầm mỗi ngày đã chở được 7 triệu khách và hiện tại có 177 trạm
dừng trên 12 đường ray.
Tu viện Novodevichy
Tu
viện đẹp lộng lẫy được UNESCO xếp hạng này được xây dựng vào năm 1525
để ăn mừng chiến thắng của Đại hoàng từ Basil III khi tái chiếm được
Smolensk năm 1514. Rất nhiều quý tộc đã đến đây nên nó được biết đến là
tu viện của giới quý tộc. Tu viện được xây dựng theo phong cách Baroque
với những chi tiết trang tri nghệ thuật. Năm 1812, tu viện đã bị
Napoleon chiếm đóng, sau đó được dùng như một nhà tù nữ trước khi trở
thành bảo tàng trưng bày trong thời kỳ xô-viết.
Lâu đài Kolomenskoe
Tọa
lạc trên một khu đất ven sông, lâu đài này đã từng là nơi nghỉ mát ưa
thích của Ivan bạo chúa và Sa hoàng Mikhail đệ nhất. Cả hai người này
đều đã cho cải tiến công trình, nhưng chính Sa hoàng Alexei mới là người
quyết định xây dựng cung điện Kremlin ở đây vào năm 1667. Cung điện này
được làm bằng gỗ với 270 căn phòng tráng lệ. Sau khi vua Alexei qua
đời, cung điện này cũng bị bỏ hoang và bị Catherine Đại đế phá hủy. Ngày
nay, nơi này là một trongg những địa điểm thu hút người dân Moscow đến
dã ngoại, trượt tuyết và tham dự các lễ hội trên nền móng cũ.
Ngọc Minh (Depplus.vn/ MASK)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét