PNO - Làng cổ dài (Long neck village) thuộc Vườn quốc
gia Chiang Mai, cách trung tâm TP Chiang Mai khoảng 30 phút xe hơi. Đây
là một làng du lịch, cư dân là người vùng núi xuống tạm cư, bán hàng
mưu sinh.
Làng cổ dài nằm
trong một thung lũng, do chính phủ Thái Lan xây dựng với mục đích thu
hút du khách, như một trong những điểm đến văn hóa-du lịch "đặc sản" của
miền Bắc Thái Lan. Đến nơi đây, du khách có cơ hội tìm hiểu phần nào
đời sống, nét văn hóa, phong tục tập quán của bộ tộc cổ dài Karen.
Hai dãy sạp bán hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ chạy dài từ đầu làng
đến cuối làng. Gần đó là những ngôi nhà sàn, nơi sinh sống của các gia
đình Karen. Những người phụ nữ đeo những chiếc vòng bằng đồng quanh cổ,
cổ tay và đầu gối, mắt cá chân, một phần của phong tục tập quán lâu đời
của bộ tộc cổ dài Karen. Một số phụ nữ có cổ cao tới 25cm, với hơn hai
chục chiếc vòng, nặng vài kí lô trên cổ.Tại đây, du khách có thể tham quan, mua sắm nhiều món đồ lưu niệm: vải thổ cẩm, tranh thêu, tượng gỗ, vật dụng sinh hoạt làm bằng gỗ tre, giá từ 50 Bath tới vài ngàn Bath. Một số phụ nữ vừa bán hàng vừa dệt vải trên khung cửi. Nếu muốn lưu trú qua đêm tại làng, du khách có thể thuê phòng dịch vụ home stay.
Một góc làng Long neck village
Vải thổ cẩm và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ được bán tại Làng cổ dài
Du khách có thể lưu trú tại những dãy nhà sàn dành riêng cho dịch vụ Home stay
Vừa bán hàng, các cô gái vừa dệt vải thổ cẩm
Mapang 45 tuổi, từ khi 6 tuổi đã đeo vòng cổ. Sau 40 năm, cổ chị dài khoảng 20 cm
Du khách nước ngoài thường thích mua vải, khăn từ vải thổ cẩm
Tác giả và chị Mapang - một trong những phụ nữ có cổ dài nhất làng
Từ 6 tuổi, các cô bé tại Làng cổ dài bắt đầu được "nâng cổ"
Người phụ nữ này theo tục đeo vòng ở chân (gần đầu gối và cổ chân)
Chỗ chân đeo vòng bị thâm, sẹo, dị dạng khiến chị đi đứng khá khó khăn
Bé gái 11 tuổi, đeo vòng cổ từ lúc 6 tuổi
Chiếc vòng trên cùng nơi cổ em được lót vải để không đau hàm, khó thở khi cúi xuống
Bài và ảnh: ĐỖ NGỌC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét