Các nhà hàng, khách sạn sau đây sẽ là địa điểm thú vị dành cho du khách gan dạ và nghiền phim kinh dị.
Nhà hàng The Lothes Mat & Vinhus, Haugesund
Sau một ngày dài tham quan Haugesund, du khách sẽ được hướng dẫn viên
du lịch dẫn đến những nhà hàng phục vụ bữa tối ngon bậc nhất tại đây.
Một trong số đó là The Lothes Mat & Vinhus, nổi tiếng một phần bởi
lịch sử gắn liền với hồn ma của một người đàn ông và trở thành huyền
thoại sau nhiều thập kỷ.
Nhà hàng The Lothes Mat & Vinhus.
|
Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1850 và bị cháy vào năm 1905 khiến
một người đàn ông kém may mắn bị chết. Theo các nhân viên nhà hàng, linh
hồn ông không chịu siêu thoát và vẫn lang
thang trên tầng hai, tạo ra những âm thanh ghê rợn. Đôi khi người ta
vẫn nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà, tiếng ngăn kéo đóng và mở,
hay tiếng cửa kính được kéo đi kéo lại. Các nhân viên ở đây hiếm khi nào
dám ở một mình trong nhà hàng.
Khách sạn Ullensvang, Lofthus
Rời khỏi Haugesund, du khách tiếp tục thăm thú Hardangerfjord, Lofthus,
nổi tiếng với những khu vườn cây ăn quả đầy màu sắc và hoa trái xum
xuê. Du khách thường đến đây vào tháng 5 để ngắm hoa táo, mận, anh đào
và lê đua nở. Ngoài đi thuyền kayak, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe
đường dài để khám phá một số kỳ quan thiên nhiên như thác nước
Voringsfossen.
Khách sạn Ullensvang, Lofthus hiện nay.
|
Sẽ thật tiếc nuối nếu sau một ngày dài tham quan, bạn lại bỏ lỡ việc
qua đêm tại khách sạn Ullensvang. Nếu bạn tò mò hỏi nhân viên phục vụ ở
đây về những hồn ma của khách sạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả
lời là không. Nhưng họ cũng sẽ hào phóng kể cho bạn nghe về một số câu
chuyện ma mà họ biết từng diễn ra ở những ngôi nhà gần đó.
Khách sạn Utne, Utne
Sau khi trải qua một đêm ngon giấc ở khách sạn Ullensvang, du khách sẽ
dừng chân ở khách sạn Utne sau một ngày du lịch đến đây. Khách sạn này
hoạt động từ năm 1722 và nổi tiếng với hai hồn ma. Một là của Mother
Utne (Mẹ Utne) hay còn gọi là Torbjørg Johannes Dotter Utne - người gắn
bó với khách sạn này suốt 70 năm ở thế kỷ 19. Dù đã mất, linh hồn của Mẹ
Utne vẫn lẩn quất nơi đây như nhắc nhở mọi người nhớ đến bà. Nhân viên ở
đây không sợ hồn ma này, bởi họ cảm nhận thấy sự ấm áp mỗi khi bà xuất
hiện.
Khách sạn Utne hiện nay
|
Hồn ma thứ hai được cho là của một cô
gái 18 tuổi đã chết do nhảy khỏi cửa sổ căn phòng số 15. Theo truyền
thuyết, hồn ma của cô vẫn luẩn quất tại nơi này. Dù được mệnh danh là
"Căn phòng ma quái", căn phòng số 15 này được nhiều du khách đặt ở. Có
lẽ họ muốn một lần được chạm mặt với hồn ma thiếu nữ này.
Khách sạn Kviknes, Balestrand
Nằm trên bờ vịnh Sognefjord, Kviknes là một trong những nơi đẹp nhất
trong hệ thống khách sạn, nhà nghỉ ở Na Uy. Kviknes thậm chí còn được ví
như "viên ngọc của Sognejord" bởi kiến trúc tinh tế. Chưa có ai trong
khách sạn nhìn thấy ma nhưng chủ sở hữu khách sạn cũng như nhân viên ở
đây đều thừa nhận cảm thấy sợ hãi và lạnh sống lưng khi đi bộ một mình
trên hành lang vào ban đêm.
Khách sạn Kviknes hiện nay.
|
The Fretheim Hotel, Flåm
Theo những nhân viên kỳ cựu của Fretheim,
sau khi vợ của người chủ khách sạn này qua đời vào năm 1909, em họ của
ông chủ, bà Marthe Fretheim đến đây quản lý cho đến khi chết vào năm
1933. Tuy vậy, linh hồn của Marthe vẫn không siêu thoát mà tiếp tục ở
lại nơi đây để quản lý khách sạn.
Mette, quản lý của khách sạn cho biết, cô luôn cảm nhận thấy linh hồn
của Marthe tại nơi này. Thỉnh thoảng đang làm việc trong văn phòng và
khách sạn không có ai, Mette thường nghe thấy tiếng bước chân Marthe
lang thang trên căn phòng phía trên cô. Cô cũng nói thêm từng bị mất bộ
chìa khóa của khách sạn và điều này lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, Mette
phải làm riêng một bộ chìa khóa nữa cho Marthe và chìa khóa của cô không
bao giờ bị mất nữa.
Khách sạn Fretheim hiện nay.
|
Trong lần nâng cấp khách sạn mới đây, những người thợ làm việc trong
căn phòng Marthe từng sống trước đó đều bị ai đó vỗ vào vai. Mette tin
rằng Marthe không muốn ai động đến căn phòng yêu thích của bà hồi còn
sống. Marthe cũng được nhận định là người phụ nữ thông minh, một hồn ma
thân thiện và ấm áp.
Phòng ăn của nhà hàng The Lothes Mat & Vinhus.
|
Khách sạn Ullensvang trước đây chỉ là một nhà khách nhỏ.
|
Khách sạn Utne trước đây.
|
Chân dung "Mẹ Utne".
|
Khách sạn Kviknes trước kia.
|
Chân dung Marthe ở khách sạn Fretheim.
|
Căn phòng nơi Marthe từng sống và làm việc
|
Khách sạn Fretheim trước kia.
|
Anh Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét