Raja Ampat (Tây Papua, Indonesia) được mệnh danh là “Amazon giữa đại dương”. Có cường điệu quá không?
Những hòn đảo ở Raja Ambat dễ làm đắm say du khách - Ảnh: Shutterstock |
Chỉ một rặng san hô ở đây thôi cũng có nhiều chủng loại, hơn cả vùng biển Caribbea Trung Mỹ.
Một quần đảo gồm vô số hòn đảo nhỏ và thấp được bao phủ bởi rừng
nhiệt đới, rừng ngập mặn, cùng những bãi biển lấp lánh cát vàng phía Tây
Papua, Indonesia.
Còn ngoài khơi xa kia là đại dương bao la
ngập tràn sự sống. Du khách sẽ có cơ hội khám phá thế giới tự nhiên khi
bơi sát đàn cá mập Raja Ampat, cá ngựa lùn hay chạm mặt những con cá
đuối, rùa mai da và cá vẹt. Đó là chưa kể nhiều loại san hô tạo thành
bức tranh sống động, nhiều màu sắc.
Thế giới tự nhiên biển cực kỳ phong phú tại Raja Ambat - Ảnh: AFP |
Cảnh quan thiên nhiên
trên bờ cũng không kém phần ngoạn mục, làm say lòng du khách. Tại khu
vực Wagas, những dốc đá vôi ẩm ướt chia đôi đầm phá và khoảng rừng xanh
thẳm. Dưới tán cây tràn ngập các loài chim quý hiếm tạo nên “nhà hát
rừng xanh” lúc du dương, lúc réo rắt đến ngất ngây lòng người.
Thức dậy lúc 3 giờ sáng, trước khi bình minh lên, bạn sẽ có cơ hội
thưởng thức vũ điệu đầy mê hoặc của loài chim đỏ đặc hữu khi chúng giao
hoan.
Khoảng cách về địa lý không phải là trở ngại
với Raja Ampat. Con thuyền hai buồm truyền thống mang tên Phinisi sẽ đưa
du khách len lỏi qua những hòn đảo nhỏ giữa đại dương để rồi đón hoàng
hôn trên những căn nhà nổi bồng bềnh của khu resort Misool Eco. Nơi ấy,
chỉ có bạn và thiên nhiên.
Góc nhìn dưới nước và trên bờ về thiên đường Raja Ambat - Ảnh AFP
|
Lặn biển, chèo thuyền kayak hay trekking đều là những lựa chọn lý tưởng trong những ngày ở đảo.
Johnny Langenheim - nhà báo, nhà làm phim nổi tiếng của tờ The Guardian, Sunday Times, National Geograhic Traveler
- đã viết về Raja Ampat rằng: “Đây là nơi giới tự nhiên đạt đến màu sắc
sinh động nhất từ cả dưới mặt nước lẫn trên đất liền”.
Những bí quyết khi đi du lịch tại Raja Ambat
Nơi lưu trú lý tưởng: Misool Eco Resot nằm trọn vẹn
trên hòn đảo tư nhân Batbitim thuộc khu vực Ambat. Ngoài việc đặt phòng
trước, nên chọn những căn phòng nổi trên mặt nước, nơi chỉ cần bước
xuống cầu thang là môi trường thủy sinh đa dạng sinh học bậc nhất thế
giới sẽ “ôm” trọn bạn trong lòng.
Ăn uống: Nếu bạn không cư trú trong một khu nghỉ mát có bao gồm tất cả các dịch vụ hoặc nghỉ ngơi trên một chiếc thuyền lặn thì việc ăn uống ở Raja Ampat khá giới hạn. Tại Wasai, thủ phủ của Raja Ampat, chỉ có vài cửa hàng nhỏ, các chợ trời và warung (những quán café hay cửa hàng do các gia đình mở kinh doanh). Một lựa chọn khác là lưu trữ thức ăn trong giỏ trước khi đến Wasai. Mua quà: Trong các làng du lịch như Arborek và Sauwandarek, phụ nữ bản địa làm các món đồ lưu niệm từ gỗ. Những chiếc giỏ đan từ vỏ cây phong lan, nón và túi làm từ lá pandan và những chiếc váy làm từ sớ gỗ mềm hay thân chuối phơi khô độc đáo đều thích hợp để làm quà tặng. Đọc gì trước khi đi: Quyển sách Raja Ampat Through the Lens Of do Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn Raja Ampat xuất bản năm 2009. 288 bức ảnh với câu chuyện về thiên nhiên cũng như lịch sử về vùng đất của bốn vì vua là hành trình đưa bạn đến thế giới kỳ ảo trong sách trước khi bước ra hiện thực. Mua một cuốn này, có nghĩa bạn đã đóng góp vào nổ lực bảo tồn địa phương. Sự thật thú vị: Trên đảo Um thuộc Raja Ampat, những con dơi bay vòng quanh trên bầu trời xanh vào ban ngày và ngược lại những con mòng biển bay vào ban đêm. Một hòn đảo nhỏ (đi một vòng chỉ hết 15 phút) nhưng rất cuốn hút bởi có những hang động sâu thẳm, đó nhà của lũ dơi kiếm ăn ban ngày với món khoái khẩu của chúng là trái cây chín. Địa chỉ tham khảo: Indonesian Tourism (http://www.indonesia.travel/) |
Nam Trần - Phương Thảo (Theo National Geographic)
Nguồn: www.sotaydulich.com
Ảnh: Sưu tầm internet
Truyền thuyết về Raja
Ampat
STDLO - Câu chuyện kể rằng, có một người
phụ nữ rong ruổi trên biển lạc vào tiên cảnh bao vây những hòn đảo xinh đẹp, nơi
này nàng ta tìm được 7 quả trứng rồi 4 quả trứng trong 7 nở ra thành 4 vị vua
chiếm lĩnh bốn hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Raja Ampat này. 3 quả trứng kia
thì nở ra thành một con ma, một cục đá và một người phụ nữ.
Nằm ngoài khởi mũi phía tây trên đảo Trụ chim của
đảo New Guinea thuộc tỉnh Tây Papua, Raja Ampat là quần đảo gồm hơn 1500 hòn đảo
nhỏ nhấp nhô với những bãi cát ngầm xung quanh bốn hòn đảo chính là Misool,
Salawati, Batanta và Waigeo với nhiều đảo nhỏ khác. Quần đảo có diện tích hơn
40.000km2 gồm đất liền và biển cả và đây là công viên biển quốc gia lớn nhất ở
Indonesia.
Tàu nguyên thiên nhiên đại dương bao quanh Raja
Ampat làm cho nơi đây tiềm năng du lịch dồi dào trong tương lại. Ngoài đánh giá
là nơi có sự dồi dào tài nguyên sinh học dưới biển, tài nguyên địa chất với hàng
ngàn hòn đảo nhấp nhô tạo nên trận địa đồ đảo quái dị và đẹp mắt du khách. Theo
Bảo tồn quốc tế, khảo sát biển nơi đây cho thấy Raja Ampat là nơi có sự đa dạng
sinh vật biển nhất trên trái đất. Tính đa dạng đáng kể hơn so với bất kỳ khu vực
nào khác ở Indoenisa, Malaysia, Philippin, Papua New Guinea, quần đảo Solomon và
cả Đông Timor trong khu vực.
Điểm nổi bật khu vực là sự bề dày và đa dạng san
hô tương đối cao do xa xôi không bị tác động bởi bàn tay con người. Nơi đây, san
hô và hệ động vật cá chia sẻ môi trường sống đa dạng và phong phú tạo nên cảnh
quan đa sắc màu và ấn tượng. 1.508 loài cá, 537 loài san hô và 699 loài động
vật thân mềm đã tạo nên sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc.
Để đến Raja Ampat không hẳn là dễ dàng, du khách
phải mất 6 giờ bay từ Jakarta để đến thành phố Sorong, sau đó chuyển sang ciếc
thuyền để ra đến quần đảo Raja Ampat với hàn tiếng nữa…nhưng bù lại du khách sẽ
choáng ngộp vẻ đẹp của Raja Ampat này.
Ảnh: Sưu tầm internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét