Xahoi - 5 hòn đảo ở công viên Tunku Abdul Rahman (Kota Kinabalu) với làn nước trong vắt, những rạng san hô gần bờ sẽ khiến bạn quyết học lặn để ngắm đại dương.
10 phút đi cano từ bến cảng trong thành phố cho du khách không ít "cảm giác mạnh" với nắng, gió và nước
Thành phố cảng Kota Kinabalu (người địa phương thường gọi tắt là KK) địa điểm du lịch
còn khá mới mẻ với người Việt, cách thủ đô 2 giờ bay. 5 hòn đảo ở thủ
phủ của bang Sabah đều có đặc trưng là nước nông, bãi cát chắc mịn, nước
trong vắt, cá lội tung tăng và những rặng san hô gần bờ, rất phù hợp
cho những người lặn biển lần đầu và không chuyên.
Kota Kinabalu nằm trong tour du lịch sinh thái - mạo hiểm của
Malaysia mà nhiều hãng lữ hành lớn ở Việt Nam bắt đầu đưa vào khai thác.
Hãng Malaysia Airlines có chuyến bay từ Kualar Lumpur lúc 7h sáng hàng
ngày. Sân bay KK cách trung tâm thành phố chỉ 15 phút đi xe nên nếu đã
mua tour từ trước, bạn sẽ được khám phá ngay công viên hải dương tuyệt
đẹp này.
5 hòn đảo Pulau Gaya, Pulau Sapi, Pulau Manukan, Pulau Mamutik and
Pulau Sulug không cách xa nhau và luôn có cano cao tốc chờ sẵn để đưa
bạn du ngoạn từ đảo này qua đảo khác. An toàn là điều được chú ý đặc
biệt tại đây. Tất cả du khách đi cano đều phải áo phao trong suốt hành
trình, và cano sẽ không rời bến nếu số lượng khách vượt quá quy định dù
chỉ một người, bởi chỉ mắc một lỗi, người lái sẽ bị phạt hàng chục triệu
đồng, còn chủ tàu "lãnh án" cả trăm triệu.
Mây trời trong xanh vào những ngày nắng đẹp.
Thiên nhiên được bảo tồn rất tốt trong quần thể công viên này. Ngay
sát các bãi biển là rừng cây râm mát, là chỗ nghỉ chân thư thái sau khi
phơi nắng tắm biển.
Bữa trưa với buffet hải sản trên đảo.
San hô ấn tượng với nhiều loại cá biển.
Khuyến cáo dành cho du khách ngay khi vừa bước chân lên đảo: không cho cá ăn để giữ cân bằng sinh thái.
Cư dân ở Kota Kinabalu đa sắc tộc như hầu hết các thành phố khác ở
Malaysia. Người dân nơi đây cho biết, họ thậm chí sẽ cảm thấy "cực kỳ
bất thường" nếu tỉnh giấc ở một nơi chỉ có có 1 dân tộc sinh sống. Nơi
đây còn có những tòa nhà được xây từ giữa thế kỷ 19 và Chiến tranh Thế
giới 2.
KK chỉ có 3 trục đường chính, đi từ đầu này tới đầu kia thành phố chưa
đầy 45 phút, nhưng lại có rất nhiều xe hơi (người dân các quốc gia lân
cận như Brunei, Singapore... thường lái xe tới đây nghỉ cuối tuần). Kẹt
xe là chuyện thường ngày, và các bác tài giàu kinh nghiệm thường phải
tính toán rất kỹ thời gian và lộ trình. Vì vậy, hãy chịu khó gác thói
quen "giờ cao su" lại nếu bạn không muốn rơi vào cảnh ngắm xe hơi trên
đường.
Theo: Infonet.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét