Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Khám phá thế giới động vật hoang giã ở Safari World

Thái Lan không chỉ nổi tiếng với những hòn đảo thơ mộng, những thắng cảnh đẹp mà biểu trưng là những ngôi chùa Vàng, có những món ăn chua chua cay cay ngọt ngọt khó quên mà Thái Lan xinh đẹp còn nổi tiếng với những khu vườn nguyên sinh, hoang dã, đẹp kỳ bí với những chú vẹt xinh đẹp, đáng yêu hay những chú cá voi ngộ nghĩnh thông minh. Đến với vườn thú hoang dã tự nhiên lớn nhất châu Á – Safari World, du khách sẽ có dịp tận mắt chứng kiến những hình ảnh thực sống động và trải qua cảm giác phiêu lưu thú vị đó bởi trên thế giới không còn nhiều những khu rừng mở tự nhiên như ở đây.
Cách thành phố Bangkok khoảng 12km, Safari World – Vườn thú mở tự nhiên lớn nhất châu Á với hơn 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới: hươu cao cổ, sư tử, hổ, ngựa vằn, kangaroo, hà mã, lạc đà, gấu…
Nằm trên diện tích đất rộng khoảng 69ha, Safari World hay còn gọi là Tiger Zoo được chia làm 2 phần: Vườn thú thiên nhiên lộ thiên và Khu vui chơi giải trí.
Bước vào Vườn thú thiên nhiên lộ thiên sẽ mang đến cho du khách cảm giác sửng sốt, thú vị khi đứng trước một không gian rừng rậm nhiệt đới hoang dã, hít thở không khí mát mẻ, trong lành của những tán rừng xanh nối dài bạt ngàn trước mặt.  Từ ngay công vào  là hàng trăm con chim hoang dã được thả hoàn toàn tự nhiên, ở khu vực này hầu hết thấy đều không hề bay gì, sở dĩ người người Thái rất khéo léo họ xây hồ nhân tạo lớn thả nhiều loại cá nhỏ sinh sống, ngoài ra là các các chim nhỏ dựng lên, thức ăn ưa thích các loài chim, Bồ nông, Vạc, Sếu...Đi vào trong các con thú ăn cỏ gồm có các loài sơn dương, nai, hoẵng, tuần lộc, bò tót, trâu Nam Phi, voi khu cuối cùng nơi nuôi các loài thú dữ báo, hổ sư tử gấu, có hệ thống quan sát hiện đại và gắn chip định vị, hàng rào được quây bằng những dây thép có điện thế nhỏ.

Đến với Safari World du khách sẽ được tận hưởng cái thú thư thả vừa đi vừa ngắm cảnh vật và các loài thú như các khu rừng quốc gia ở Việt Nam. Để dạo hết những phân khu chính, tham quan từng “lãnh địa” của các loài thú, du khách phải mất cả buổi sáng di chuyển trong vườn bằng xe ôtô hoặc xe đặc chủng ở đây. Thú rừng ở đây không có cái e dè vốn hay thấy ở những khu công viên hay vườn thú quốc gia. Du khách có thể vừa ngắm vừa chụp hình thỏa thích từng đàn hươu cao cổ thản nhiên đi lại quanh các khu lán được lợp bằng lá rừng, mấy chú báo lông gấm nằm lim dim trên tán cây bên đường, không buồn nhúc nhích khi nghe tiếng xe đi qua. Cạnh dòng suối nhỏ chảy róc rách bên đường, từng bầy chúa sơn lâm đang thư thả vừa tát nước tắm vừa vuốt lại bộ lông vằn đặc trưng, không có vẻ gì là bận tâm đến ánh đèn flash chớp liên tục của các du khách đang say sưa bấm máy.

Thỉnh thoảng vài chú hươu cao cổ nhởn nhơ lướt qua đầu xe, ngơ ngác nhìn dòng khách rồi lững thững đi tiếp về thảm cỏ xanh rì phía trước, cách đó không xa là mấy con sư tử dữ tợn vẻ khó chịu ra mặt vì bị quấy rầy khi còn chưa tỉnh ngủ, chúng gầm gừ nhẹ như cảnh cáo đoàn khách hiếu kỳ đang chăm chú nhìn không bỏ qua nhất cử nhất động của mình…
Sau khi tham quan Vườn thú thiên nhiên lộ thiên, du khách sẽ đến khu vui chơi giải trí.  Khu vực này hấp dẫn ngay từ các đường đi, cảnh quan trang trí giống như môt khu rừng nhỏ, hàng ngày có chương trình biểu diễn đặc sắc với các show cá heo,  khỉ đấm bốc, chim lái xe… …hoặc cảm giác mạnh hơn một chút là các show kể về Cuộc chiến đấu của những người ngoài hành tinh, Điệp viên 007,…với các màn biểu diễn gay cấn, hồi hộp giống như các pha hành động nghẹt thở trong phim cao bồi của Mỹ : du khách chưa kịp định thần sau tiếng đại bác nổ chát chúa với đám lửa bốc khói ngút trời phả cả hơi nóng vào mặt thì lại không kịp tránh dòng nước bắn lên tung tóe, ướt sũng cả người từ chiếc canô do một nữ chiến binh xinh đẹp cầm lái lướt ngang dòng sông trước mặt…
Nếu thích khám phá rừng, du khách có thể lên thuyền để tận hưởng cảm giác hồi hộp như lạc vào hang động huyền bí với không khí tối mờ trong hang, chập choạng lũ dơi rừng bay là là trước mặt, cảm nhận cái nóng ghê người từ dòng dung nham của ngọn núi lửa đang ngùn ngụt cháy…
 
Khánh Chi (TTVN)

Không có nhận xét nào: