Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Corbett - "Vùng đất của kèn, gầm rú và tiếng hát"

Thiên nhiên kỳ thú trong vườn quốc gia Corbett, Ấn Độ thực sự cuốn hút như kính vạn hoa của muôn loài động, thực vật. Vì vậy mà Corbett còn được gọi là “Vùng đất của tiếng kèn, gầm rú và tiếng hát”.

Nằm ở quận Nainital của Uttarakhand, vườn quốc gia được thành lập vào năm 1936. Đây là một phần của dự án bảo vệ loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng Bengal. Vườn quốc ra Corbett rộng 52082 km2, nằm dưới chân dãy núi Himalaya và có thảm thực vật phong phú với 488 loài cây, bụi rậm, cây tre và cỏ, cùng với vô số loài động vật sinh sống bao gồm 50 loài động vật có vú, 580 loài chim và 25 loài bò sát.

Các loài voi, gấu lười, gấu đen sống ở vùng cao hơn trên dãy Himalaya, nhiều loài mèo hoang ít được biết đến, chó hoang… cũng sinh sống nhiều ở đây. Nếu tình cờ bạn còn có thể thấy loài cá sấu Gharial, rùa và trăn.

Vườn quốc gia được đặt theo tên của một nhà tự nhiên học, nhiếp ảnh gia Jim Corbett – người đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết lập lên công viên này. Đây là công viên quốc gia lâu đời nhất ở Ấn Độ.






 Vùng đất của kèn gầm rú và tiếng hát Corbett Ấn Độ
Vùng đất của kèn gầm rú và tiếng hát Corbett Ấn Độ
Vùng đất của kèn gầm rú và tiếng hát Corbett Ấn Độ
Vùng đất của kèn gầm rú và tiếng hát Corbett Ấn Độ
Vùng đất của kèn gầm rú và tiếng hát Corbett Ấn Độ
Vùng đất của kèn gầm rú và tiếng hát Corbett Ấn Độ
DLVN

Không có nhận xét nào: