(Dân trí) - Những người đàn ông có sức khỏe và cả sức… chịu đau này sẽ là nhân vật chính của lễ hội Pukul Sapu. Họ sẽ dùng chiếc chổi mây để quất vào lưng và ngực của đối phương, cho đến khi cơ thể cả hai bên đều chi chít những lằn roi tóe máu.
Lễ hội Pukul Sapu được tổ chức từ rất lâu đời, có ý nghĩa giúp tăng cường tình đoàn kết và mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng hơn là một cuộc chiến đấu với làng khác. Lễ hội được tổ chức sau tháng ăn chay Ramadan và cái tên Pukul Sapu theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “chổi chiến thắng”.
Mọi người tham gia lễ hội sẽ quất vào lưng trần của nhau đến khi tóe máu. Trước khi nghi lễ bắt đầu, đàn ông tụ tập để nhận lời cầu nguyện từ những người già nhằm che chở cho các vết thương sẽ có. Những người can đảm nhất mặc quần cộc, buộc vải trên đầu và tiến vào đấu trường, chia làm 2 nhóm, đối diện nhau.
Sau đó, họ lần lượt quất roi mây lên lưng và ngực. Tay còn lại giơ thẳng lên trời để tự hào khoe những vết thương nhận được. Đây không phải là trận đánh giả và những vết thương để lại rất đau. Tuy nhiên, những người tham gia không hề tỏ dấu hiệu đau đớn. Khi nghi lễ kết thúc, cơ thể đầy máu của họ được xức dầu công hiệu để làm liền xương rạn chỉ trong vòng 3 ngày và không để lại dấu vết.
Mặc dù mang tính bạo lực, nghi lễ Sapu được xem là cơ hội để tăng tình anh em và tình bằng hữu giữa người dân 2 làng Morella và Mamala. Nghi lễ Pakul Sapu rất nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước Indonesia. Rất nhiều du khách đã đến đây, trong đó có cả quan chức chính phủ cấp cao nước này.
Hàng năm, Lễ hội Pakul Sapu thu hút hàng nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia cổ vũ. Thậm chí còn thu hút rất nhiều người nổi tiếng và cả quan chức khắp đất nước Indonesia về tham dự, trở thành một đặc sản du lịch hấp dẫn của địa phương.
Minh Anh (tổng hợp)
Lễ hội chiến tranh "độc nhất vô nhị" trên đảo Bali
(Kienthuc.net.vn) - Mỗi năm, đến hẹn lại lên, người dân làng Tenganan trên đảo Bali lại tưng bừng tổ chức lễ hội chiến tranh độc đáo kéo dài cả tháng trời.
- Lễ hội chiến tranh được người Tenganan gọi bằng tên địa phương là 'Usabha Sambah'.
- Lễ hội nhằm tôn vinh thần chiến tranh Indra trong Hindu giáo.
- Đây là một lễ hội tinh thần quan trọng của người làng Tenganan trên đảo Bali, kéo dài cả tháng trời. Trong ảnh là trẻ em Tenganan mang lá dứa dại nhiều gai trong lễ hội tinh thần.
- Một trong những nghi lễ hấp dẫn và được mong đợi nhất trong lễ hội chiến tranh của người Tenganan là màn đấu nhau bằng lá dứa dại.
- Hai người đàn ông Tenganan sẽ sử dụng các lá dứa đầy gai làm vũ khí thay cho gươm đao chống lại nhau.
- Trên thân mình những người đàn ông sẽ xuất hiện các vết thương do bị gai của lá dứa dại cào.
- Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng vì người Tenganan có loại thuốc gia truyền làm từ nghệ và giấm có thể chữa lành các vết thương hữu hiệu.
- Hai trẻ em trong làng cũng đóng giả chiến binh chiến đấu.
- Người Tenganan quay lợn để ăn trong lễ hội.
- Một trọng tài trong lễ hội được gọi là "Pecalang" ngừng trận đấu sau khi một người bị thương.
- Hai trai làng hăm hở vật nhau trong lễ hội chiến tranh.
- Đây là một lễ hội độc đáo và thú vị, được người dân làng Tenganan chờ đợi.
- Một người đàn ông bị vật ngửa ra mặt đất.
- Lá dứa dại dùng làm vũ khí trong các cuộc "tranh hùng" trong suốt lễ hội chiến tranh của làng Tenganan trên đảo Bali.
Bạch Dương (Theo Telegraph)
Lạ lùng lễ hội cởi trần đánh nhau đến tóe máu
(VTC News) – Những người đàn ông mình trần đứng đối diện và liên tục quất vào nhau bằng những ngọn roi mây cho đến khi tóe máu.
Mỗi năm, một tuần sau khi tháng ăn chay Ramadan theo phong tục đạo Hồi kết thúc, những cư dân thuộc hai ngôi làng Morella và Mamala trên đảo Maluku của Indonesia lại tưng bừng tổ chức một lễ hội địa phương rất độc đáo có tên là Pukul Sapu.
Đây có thể coi là một trong những lễ hội kỳ quái nhất trên thế giới, nơi những người đàn ông trẻ tuổi sẽ để mình trần và đánh vào nhau bằng những bó roi mây mà họ gọi là “chổi mây”. Cái tên Pukul Sapu theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “chổi chiến thắng”.
Lễ hội này đã được người dân của hai ngôi làng tổ chức từ rất lâu đời. Đối với họ, không điều gì có thể giúp tăng cường tình đoàn kết và mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng hơn là một cuộc “chiến đấu” với làng khác.
Tất cả mọi thành viên của hai ngôi làng, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu… đều được tham gia vào lễ hội. Tuy nhiên những nhân vật chính lại thường là đàn ông trẻ tuổi, có sức khỏe và cả sức… chịu đau.
Điều này là cần thiết, bởi nghi lễ chính trong lễ hội là một màn “chiến đấu” thực sự và không khoan nhượng. Những người đàn ông tham gia sẽ được trang bị một bó roi mây, họ để mình trần chỉ mặc mỗi quần cộc, trên đầu buộc dải băng màu đỏ.
Trước khi “cuộc chiến” bắt đầu, các chiến binh tham gia thường tập trung để nhận những lời cầu nguyện của già làng, điều mà họ tin rằng có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương nghiêm trọng khi tham gia nghi lễ.
Những người đàn ông dũng cảm chia làm hai nhóm đứng thành hai hàng đối diện nhau. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, những người này sẽ thay phiên dùng chiếc “chổi mây” của mình để quất túi bụi vào lưng và ngực của đối phương, cho đến khi cơ thể cả hai bên đều chi chít những lằn roi tóe máu.
Đây hoàn toàn không phải là một màn biểu diễn. Những vết roi bật máu hằn sâu trên cơ thể của người tham gia chính là bằng chứng.
Điều kỳ lạ là những người đàn ông này không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi khi tham gia. Nước mắt hay những tiếng rên đều tuyệt nhiên không xuất hiện. Họ thậm chí còn giơ cao hai tay cho mọi người trông rõ những vết thương xé máu thịt của mình rồi vung nắm đấm vào không khí để biểu thị lòng can đảm và chiến thắng.
Ngay sau khi những màn hành xác nhau kết thúc, những vết thương của người tham gia được dân làng bôi lên một loại dầu phép làm từ thảo dược địa phương, thứ mà họ tin rằng có thể chữa lành mọi đau đớn chỉ trong vài ngày. Loại thuốc này thậm chí còn không để lại sẹo.
Chỉ riêng loại thuốc này thôi cũng đã là một điều kỳ diệu trong kho tàng văn hóa truyền thống của cư dân trên đảo Maluku. Những tính chất chữa thương tuyệt vời của nó hiện rất nổi tiếng và được nhiều người tìm mua về sử dụng. Thậm chí một nhóm các nhà khoa học nước ngoài cũng đang xúc tiến nghiên cứu thành phần của thuốc.
Lễ hội Pakul Sapu hàng năm thu hút hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia cổ vũ. Thậm chí nó còn thu hút rất nhiều người nổi tiếng và cả quan chức khắp đất nước Indonesia về tham dự, trở thành một đặc sản du lịch hấp dẫn của địa phương.
Còn đối với người dân của hai ngôi làng, Pakul Sapu mặc dù bị chỉ trích là bạo lực, nhưng với họ đó lại chính là truyền thống văn hóa tự ngàn xưa, một công cụ quan trọng để mọi người tăng cường tình đoàn kết.
Thái Hồ
Mỗi năm, một tuần sau khi tháng ăn chay Ramadan theo phong tục đạo Hồi kết thúc, những cư dân thuộc hai ngôi làng Morella và Mamala trên đảo Maluku của Indonesia lại tưng bừng tổ chức một lễ hội địa phương rất độc đáo có tên là Pukul Sapu.
Đây có thể coi là một trong những lễ hội kỳ quái nhất trên thế giới, nơi những người đàn ông trẻ tuổi sẽ để mình trần và đánh vào nhau bằng những bó roi mây mà họ gọi là “chổi mây”. Cái tên Pukul Sapu theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “chổi chiến thắng”.
Lễ hội này đã được người dân của hai ngôi làng tổ chức từ rất lâu đời. Đối với họ, không điều gì có thể giúp tăng cường tình đoàn kết và mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng hơn là một cuộc “chiến đấu” với làng khác.
Tất cả mọi thành viên của hai ngôi làng, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu… đều được tham gia vào lễ hội. Tuy nhiên những nhân vật chính lại thường là đàn ông trẻ tuổi, có sức khỏe và cả sức… chịu đau.
Những người đàn ông cởi trần, đầu chít khăn màu đỏ đứng xếp hàng trên bãi đất rộng giữa hai ngôi làng. |
Trước khi “cuộc chiến” bắt đầu, các chiến binh tham gia thường tập trung để nhận những lời cầu nguyện của già làng, điều mà họ tin rằng có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương nghiêm trọng khi tham gia nghi lễ.
Những người đàn ông dũng cảm chia làm hai nhóm đứng thành hai hàng đối diện nhau. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, những người này sẽ thay phiên dùng chiếc “chổi mây” của mình để quất túi bụi vào lưng và ngực của đối phương, cho đến khi cơ thể cả hai bên đều chi chít những lằn roi tóe máu.
Đây hoàn toàn không phải là một màn biểu diễn. Những vết roi bật máu hằn sâu trên cơ thể của người tham gia chính là bằng chứng.
Điều kỳ lạ là những người đàn ông này không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi khi tham gia. Nước mắt hay những tiếng rên đều tuyệt nhiên không xuất hiện. Họ thậm chí còn giơ cao hai tay cho mọi người trông rõ những vết thương xé máu thịt của mình rồi vung nắm đấm vào không khí để biểu thị lòng can đảm và chiến thắng.
Ngay sau khi những màn hành xác nhau kết thúc, những vết thương của người tham gia được dân làng bôi lên một loại dầu phép làm từ thảo dược địa phương, thứ mà họ tin rằng có thể chữa lành mọi đau đớn chỉ trong vài ngày. Loại thuốc này thậm chí còn không để lại sẹo.
Họ sử dụng những bó “chổi mây” để lần lượt quất vào lưng, vào ngực nhau cho đến khi cả hai bên đều toét da, rách thịt. |
Lễ hội Pakul Sapu hàng năm thu hút hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia cổ vũ. Thậm chí nó còn thu hút rất nhiều người nổi tiếng và cả quan chức khắp đất nước Indonesia về tham dự, trở thành một đặc sản du lịch hấp dẫn của địa phương.
Còn đối với người dân của hai ngôi làng, Pakul Sapu mặc dù bị chỉ trích là bạo lực, nhưng với họ đó lại chính là truyền thống văn hóa tự ngàn xưa, một công cụ quan trọng để mọi người tăng cường tình đoàn kết.
Thái Hồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét