PN - Mặc dù chưa được công nhận là di sản thế giới,
Ephesus vẫn là điểm đến thuộc hàng “hot” nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi tìm
hiểu thông tin, chúng tôi quyết định bắt chuyến xe bus sớm nhất tới
Selcuk, thị trấn gần Ephesus.
Ngay sát bến xe là chợ phiên chỉ họp vào
cuối tuần, nơi người dân địa phương đang tất bật chuẩn bị các sạp hàng
nông sản tươi rói rất hấp dẫn. Chúng tôi ghé vào hàng bánh mì, mua vài
chiếc bánh simit (bánh mì mè) mới nướng còn nóng hổi rồi nhẩn nha thưởng
thức cùng ly trà đường nóng, một bữa sáng truyền thống đơn giản mà chắc
bụng của người Thổ. Ăn xong, chúng tôi trở lại bến xe, vừa kịp lúc
chiếc dolmus (xe bus công cộng) đầu tiên trong ngày khởi hành tới
Ephesus.
Đại lộ chính của Ephesus thênh thang với hàng cột cẩm thạch hai bên
Mặt tiền lộng lẫy của thư viện Celsus
Mặc dù chưa được khai quật toàn bộ, mật độ
kiến trúc cổ dày đặc được quy hoạch hoàn hảo trong khu vực tham quan đã
cho thấy mức độ phát triển cao của thành phố Ephesus cổ đại. Các dữ liệu
khảo cổ cho biết, dân số ở đây đã từng đạt tới 250.000 người vào thời
kỳ thịnh vượng nhất, khi thành phố là một bến cảng và trung tâm giao
thương quan trọng của vùng Agean. Khác với các di sản ở Rome hay Athens
nằm rải rác giữa thành phố hiện đại, Ephesus được bảo tồn tập trung
trong một khu vực. Nhờ vậy mà cảm xúc của du khách tham quan được liền
mạch, không bị ngắt quãng bởi các ngoại cảnh hiện đại, và hành trình
tham quan Ephesus giống như một chuyến du hành ngược thời gian trở về
thời cổ đại.
Chúng tôi lâng lâng bước đi trên những đại
lộ thênh thang lát đá với hai hàng cột cẩm thạch lộng lẫy, trầm trồ
trước vẻ đẹp của những đài tưởng niệm, đền thờ trang trí tinh xảo và
thanh lịch. Hòa vào dòng du khách càng lúc càng đông, chúng tôi tìm đến
thư viện Celsus, công trình nổi bật nhất và cũng là biểu tượng của
Ephesus. Tòa kiến trúc nguyên thủy này cao ba tầng, với mặt tiền trang
trí lộng lẫy, bên trong từng chứa tới 12.000 cuốn sách, là trung tâm tri
thức của thành phố. Không xa thư viện Celsus là nhà hát ngoài trời
khổng lồ có sức chứa tới 25.000 người.
Tuy nhiên, nét độc đáo của Ephesus lại nằm
trong những di tích rất đời thường và gần gũi, hé lộ cuộc sống sinh hoạt
của người dân cách đây gần 2.000 năm. Chúng tôi thích thú vào tham quan
một nhà vệ sinh công cộng là căn phòng không có vách ngăn với những
băng ghế đá dài dọc theo tường có đục các lỗ tròn cho nhiều người sử
dụng. Thông tin trong sách du lịch cho biết, nhà vệ sinh cũng là một
không gian sinh hoạt, trò chuyện chung của người dân cổ đại. Phía trước
một di tích, có rất đông du khách chăm chú quan sát một phiến đá dưới
đất tạc khá rõ hình khuôn mặt một người phụ nữ, một bàn chân và một trái
tim. Sách hướng dẫn tiết lộ đây là bằng chứng về một hình thức quảng
cáo cổ đại. Phiến đá đánh dấu địa chỉ nhà thổ này được dịch nôm na là
“nếu anh đặt chân tới đây, anh sẽ được các cô gái trong nhà này trao
tặng trái tim”.
Tảng đá được cho là bảng hiệu của nhà
thổ, hình cô gái bên dưới góc trái, bên cạnh là bàn chân và hình trái
tim bên trên góc phải
Nhưng để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống người La Mã cổ, khu terrace
house mới là địa điểm thú vị nhất. Đây là một khu nhà ở cho người giàu
trong thành Ephesus, bằng chứng về trình độ thẩm mỹ và kiến trúc cao của
cư dân thời đó. Mỗi ngôi nhà hai tầng có nhiều phòng với các công năng
riêng, có hệ thống dẫn nước nóng và lạnh riêng cho từng nhà. Tường, sàn
của các phòng đều được trang trí những bức tranh khảm đá tinh xảo, sống
động và màu sắc được bảo quản gần như nguyên vẹn. Dự án khai quật
Ephesus vẫn chưa hoàn tất, hứa hẹn sẽ còn tiết lộ những phát hiện thú vị
về quá khứ.
Hạnh Liên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét