Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Khám phá Mexico đầy bản sắc dân tộc

Một điểm đến rất thú vị đấy các teen, đặc biệt nơi đây trở nên nổi tiếng nhiều hơn sau sự kiện Ngày tận thế.

1-983393-1372518482_500x0.jpg
Trên ảnh là thổ dân Tarahumara ở Sierra Madre trong trang phục truyền thống của nghi lễ Phục Sinh, sự hợp nhất tín ngưỡng với những tín đồ Kitô giáo. Trong buổi lễ kéo dài mười ngày này, mọi người sẽ nhảy múa và thực hiện một trận chiến tượng trưng giữa thiện và ác. Cuối cùng, hình nộm của Judas, kẻ phản đồ, sẽ bị đốt cháy.
2-155255-1372518482_500x0.jpg
Hằng năm, cứ đến tháng Một, những anh chàng cao bồi mũ trắng của Mexico lại cùng nhau du hành đến một ngọn núi ở miền trung nước này. Hành trình này, nhằm tôn vinh chúa Jesus, sẽ kết thúc tại chân bức tượng của Ngài cao 20 mét trên núi Cubilete, thuộc bang Guanajuato.
3-837402-1372518482_500x0.jpg
Kim Tự Tháp Chichen Itza được tộc người Maya của bán đảo Yucatan xây dựng ở vùng núi cao chạm mây. Chỉ mới khoảng một thập kỉ gần đây, những hiểu biết về một trong những nền văn minh rực rỡ và bí ẩn nhất thế giới này mới được tìm hiểu kĩ, nhất là qua sự kiện Ngày Tận Thế năm 2012 vừa qua.
4-299903-1372518483_500x0.jpg
Bãi biển Hàng Cọ ở Cancun – tự cái tên đã nói lên điểm đặc biệt của thắng cảnh này: những hàng cọ xanh ngắt kéo dài khắp bãi biển cát trắng xóa. Đây là địa chỉ du lịch quen thuộc của Mexico, nơi những tàu viễn du thường xuyên đưa du khách cập bến.
5-166676-1372518483_500x0.jpg
Trong một buổi khiêu vũ làm quen kiểu truyền thống, những nữ vũ công Mariachi vận những bộ váy xòe bảy sắc cầu vồng sặc sỡ bắt đầu từng bước nhảy, những động tác chân đập gõ hay zaptateado. Còn những người nam sẽ tiếp cận họ từ phía sau. Người nữ có thể xòe bung váy ra để giữ khoảng cách với người mà cô nàng không muốn bắt chuyện.
6-518406-1372518487_500x0.jpg
Đây là khung cảnh hàng nghìn khán giả tập trung đông đảo ở trường đấu bò Mexico City để đánh cược về màn trình diễn của những matador và vaqueros, gọi nôm na là những chàng cao bồi. Một trong những màn trình diễn đấu bò hấp dẫn nhất thế giới sẽ lưu diễn hằng năm bắt đầu từ Tây Ban Nha vào tháng ba, đến Lima vào tháng mười và kết thúc năm tại đất nước Trung Mỹ này.
7-288590-1372518487_500x0.jpg
Nằm lọt thỏm giữa sa mạc Chihuahuan cháy bỏng vẫn tồn tại một thiên đường cho các snorkeler – những tay lặn không cần bình khí. Hồ Cuatro Ciénegas (Tứ Đầm) vốn là một đầm thủy sinh, một khu bảo tồn sinh học lạ lùng giữa một vùng đất khô cằn. Dòng nước xanh biếc, trong vắt ở đây là thiên đường cho rất nhiều loài thủy sinh của Mexico.
8-884890-1372518487_500x0.jpg
Trên ảnh là những chú hồng hạc sặc sỡ đang lấy đà để bay lên. Chúng thường ‘chạy’ qua những vùng nước cạn trước khi bay vút đến những đầm lầy ngập nước ở bán đảo Yucatan, dọc theo bờ biển của vịnh Mexico. Loài chim trời đẹp đẽ này cư trú ở mọi nơi, mà thường là những vùng ẩm ướt và ấm áp.

9-379892-1372518488_500x0.jpg
Trên ảnh là thân nhân của người đã khuất tập trung ở Nghĩa trang San Gregorio Atlapulco ở Mexico City để tham gia lễ hội Dia de los Muertos (Ngày hội của Người chết). Đây không hề là một ngày buồn, mà trái lại, mọi người còn vui chơi để chào đón các linh hồn trở lại trần gian. Trước kia, Dia de los Muertos vốn là truyền thống của người bản địa, nhưng đến thế kỉ 16 được sáp nhập theo Công giáo sau cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha.
10-138247-1372518488_500x0.jpg
Thành phố nghìn tuổi Guanajuato là một trong năm Di sản Văn hóa Thế giới được tạp chí National Geographic Traveler khuyến khích đến tham quan. Nơi đây nổi tiếng với những khối nhà đa sắc màu, chủ đạo là những gam màu nóng, nhấp nhô trên các ngọn đồi.
11-353825-1372518489_500x0.jpg
Trên ảnh là một phái đoàn nhiều màu sắc từ Juchitan, một thị trấn ở eo đất Tehuantepec, đến với lễ hội thường niên Guelaguetza ở San Antonio Castillo Velasco, bang Oaxaca. Guelaguetza vốn là một lễ hội nhảy dân tộc quy tụ rất nhiều bộ tộc đến khoe bản sắc của bộ tộc mình trong những vũ điệu và trang phục truyền thống.
12-399740-1372518489_500x0.jpg
Giao thông tấp nập quanh tượng đài Thiên thần Độc lập ở khu Paseo de la Reforma, Mexico City. Đây là một trong những khu đô thị lâu đời nhất ở châu Mỹ nhưng vẫn sôi động với các khu dân cư hiện đại, xen lẫn những di tích cổ và những điểm nóng vấn nạn thế giới.
13-570692-1372518489_500x0.jpg
Bóng một người đàn ông in trên tường ngoài một nhà thờ ở San Miguel de Allende, miền trung Mexico. Đây được mệnh danh là thị trấn đầy bản sắc nhất, với vẻ đẹp cổ kính và khí hậu ôn hòa giữa trung tâm xích đạo.
14-230528-1372518489_500x0.jpg
Cận cảnh một loài tắc kè bản địa ‘màu mè’ có tên iguana. Loài này là loài bò sát lớn nhất châu Mỹ và có tuổi đời gần 20 năm, một con số ấn tượng. Ảnh chụp gần Cozumel, một hòn đảo phía đông bán đảo Yucatan.
15-357438-1372518490_500x0.jpg
Các tay đua thuyền kayak đang chèo thuyền đến Cabo San Lucas, một điểm đến du lịch nổi tiếng ở phía nam bán đảo Baja California. Việc du lịch phát triển mạnh ở vùng biển này bắt đầu dẫn đến vấn nạn ô nhiễm môi trường.
16-565590-1372518490_500x0.jpg
Trên ảnh là dàn nhạc mariachi đang tháp tùng một cô gái trẻ ra khỏi nhà thờ sau buổi lễ trưởng thành. Sau Thánh Lễ sẽ là những buổi tiệc thành niên ấm cúng cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Lúc này cô gái sẽ được phép mặc những chiếc váy dài đến mắt cá chân, đầy màu sắc và kiểu cách.


Tường VyẢnh: Travel

Mexico vùng đất của huyền thoại & thiên văn

 Thanh niên

Không có nhận xét nào: