Được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển cần được bảo tồn nhưng Yasuni đang đứng trước nguy cơ biến mất...
Vườn quốc gia Yasuni ở Ecuador là một trong những nơi cuối cùng trên Trái đất còn toàn vẹn vẻ nguyên sơ chưa bị con người tác động, được mệnh danh là "thiên đường" - khu rừng đa dạng sinh học nhất hành tinh.
Tuy nhiên, chính phủ Ecuador đã đồng ý chi trả một khoản tiền khổng lồ để ngăn chặn nạn khai thác dầu trong khu vực rừng quốc gia Yasuni nhằm bảo vệ môi trường, sự đa dạng sinh học cũng như cuộc sống của những thổ dân Waorani sinh sống tại đây.
Một vòng khám phá "những đứa con" của Yasuni
Trong diện tích chỉ 1ha, bạn có thể tìm thấy hơn 100.000 loài côn trùng khác nhau, với nhiều đặc điểm vô cùng đặc biệt mà không có ở các vùng khác.
Bên cạnh sự đa dạng về côn trùng, cũng cần kể đến các loài khỉ, đặc biệt nhất là loài khỉ rú - chiều dài trung bình 56- 92cm và chỉ sử dụng đuôi để nắm thức ăn.
Hay như loài khỉ Tamarin nhỏ, đuôi dài, chỉ bé bằng con sóc, có màu sắc trộn lẫn giữa đen, vàng và trắng.
Ngoài ra, những con khỉ đêm thuộc chi Aotus lại sở hữu một đôi mắt nâu làm tăng khả năng hoạt động vào ban đêm.
Khỉ Saki với đuôi dài và rậm rạp là động vật ăn tạp. Chúng ăn trái cây, lá, hoa, côn trùng và vật có xương sống nhỏ như là động vật gặm nhấm và loài dơi.
Bên cạnh những loài linh trưởng rất đặc biệt mang đậm phong cách Nam Mỹ, Yasuni vẫn còn vô cùng nhiều động vật hấp dẫn khác.
Những chú gà lôi thường sống gần đầm lầy, tiêu hóa thức ăn bằng cách lên men.
Những cuộc đi săn đầy sóng gió
Các cư dân bản địa ở Yasani mỗi khi đi ăn đều trang bị giáo, súng săn và đầy dao rựa. Họ đang cố lần mò con mồi bằng cách bắt chước tiếng kêu hoang dã của động vật. Lượng thực phẩm từ động vật thu được sẽ giúp họ sống qua ngày.
Các công ty dầu bắt đầu "nhúng tay" và cuộc sống nơi đây dần thay đổi
Sau khi thăm dò, công ty dầu khí quốc gia Petroecuador đã phát hiện ra Yasuni chứa tới 20% nguồn dầu lửa của Ecuador.
Việc khai thác mỏ dầu này được xem là cơ may giúp Ecuador thoát nghèo bởi Ecuador là đất nước có đến 33,1% dân số sống dưới mức nghèo đói.
Đây có thể là một trong những cơ hội lớn cuối cùng để cứu vãn Ecuador ra khỏi khó khăn nhưng trớ trêu thay, nó sẽ hủy hoại môi trường tự nhiên trên phạm vi rộng.
Đối với chính phủ nước này, bảo tồn vườn Yasuni thì không khai thác được nguồn tài nguyên ấy và nếu khai thác nó thì lại không còn khu dự trữ sinh quyển quý giá.
Ai cũng hiểu, việc khai thác dầu sẽ gây ô nhiễm, mất rừng, suy thoái văn hóa và cấu trúc xã hội. Nó đòi hỏi phải xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng kèm theo như đường sá, cầu cảng, kho bãi, đường ống dẫn và nơi chôn hàng triệu tấn chất thải ngay. Và để làm được điều đó, họ sẽ phá hủy vườn quốc gia Yasuni.
Một con đường hơn 32km được xây dựng bởi các công ty dầu Petroamazonas đã được thông suốt tuyến đi bên trong khu vườn quốc gia.
Nó đồng nghĩa với việc sẽ di chuyển các công nhân dầu mỏ và máy móc thiết bị vào làm tổn thương môi trường sinh thái của Yasuni.
Chắc hẳn, công nghiệp dầu sẽ tạo ra những vấn nạn xã hội khác như tham nhũng và bạo lực. Bên cạnh đó là sức khỏe của những cư dân nơi đây bởi họ sẽ phải đối mặt với các bệnh da mãn tính vì tiếp xúc với dầu. Hình ảnh những người dân làm sạch tàn dư của một vụ tràn dầu năm 1976.
Nhiều cư dân ở đây vẫn tự hỏi, liệu chính phủ sẽ giữ lại khu rừng nguyên sinh này hay sẽ hi sinh nó để đổi lấy một khoản tiền khổng lồ.
Hình ảnh bầu trời còn le lói ngọn lửa bốc lên từ những giếng dầu kia liệu có phải là dấu hiệu của một tương lai đầy tăm tối cho tất cả sinh vật trong khu rừng nguyên sinh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét