Tindhólmur, một hòn đảo nhỏ ở Sørvágsfjørður, một vịnh hẹp ở phía Tây Vágoy, trên quần đảo Faroe. Mỗi đỉnh nhỏ đều có tên riêng của nó như: Ytsti, Arni, Lítli, Breiði, và Bogdi.
Ảnh chụp từ trên không ngọn núi Tindhólmur, ngoài khơi đảo Vagar, thuộc quần đảo Faroe, 25/05/2007.
Một con ngựa đứng trên đồi cỏ dọc bờ biển ở ngôi làng Velbastaour, trên đảo Streymoy, thuộc quần đảo Faroe, 13/10/2012
Cảng Tórshavn, thủ phủ và là thành phố lớn nhất ở quần đảo Faroe, ảnh chụp từ một chuyến phà chuẩn bị cập cảng, 23/06/2008.
Một ngư dân sửa chữa thiết bị đánh cá ở gần Svartaberg, đảo Faroe.
Một ngôi làng trên đảo Faroe, ảnh chụp ngày 19/04/2011.
Những con cừu trên quần đảo Faroe.
Funningur, một thị trấn ở bờ biển phía Tây Bắc của vùng Eysturoy, thuộc quần đảo Faroe.
Các con thuyền neo đậu ở Fámjin, trên đảo Suðuroy, hòn đảo xa nhất về phía Nam quần đảo Faroe.
Một dòng suối chảy gần con đường từ ngôi làng Velbastaour đi Syoradalur, trên quần đảo Faroe, 13/10/2012.
Mặt trời mọc phía sau những chú cừu ở làng Kirkjubour, trên đảo Streymoy, 16/10/2012.
Mykines, đảo xa nhất về phía Tây của quần đảo Faroe, bị mây bao phủ, ảnh chụp từ làng Gasadalur, 11/08/2009.
Khách du lịch leo lên vách núi Slave ở gần Leitisvatn, trên quần đảo Faroe, 23/05/2007.
Khách du lịch rời khỏi hang động trên đảo Nolsoy, thuộc quần đảo Faroe, 25/05/2007
Một bầy cừu thơ thẩn gặm cỏ trên một ngọn đồi ở quần đảo Faroe
Một chú chó chăn cứu giúp quây đàn cừu lại ở gần làng Saksun, trên đảo Streymoy, 08/10/2007.
Một người phụ nữ ngồi đan khăn choàng len truyền thống của người dân sống trên đảo Faroe, ở Tórshavn, 01/06/2007.
Một góc quần đảo Faroe, ở gần thủ phủ Tórshavn, 23/06/2008
Người dân quần đảo Faroe lùa cá voi phi công trong đợt săn bắt cá voi truyền thống “Grindadrap) ở gần thủ phủ Tórshavn, 22/11/2011. Người dân quần đảo Faroe, một khu tự trị thuộc Đan Mạch, bắt và ăn thịt cá voi phi công hàng năm.
Klaksvík, thị trấn lớn thứ 2 trên quần đảo Faroe, 30/03/2010.
Ảnh chụp từ chiếc phà thì mới rời Tórshavn, thủ phủ của quần đảo Faroe
Một chiếc lồng nuôi cá trên biển ở gần làng Fuglafjørður, 31/05/2012
Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất trên quần đảo Faroe. Đá bóng ở sân này tuyệt phải biết.
Làng Tjørnuvík, nằm trên đảo Streymoy, ảnh chụp ngày 14/10/2012.
Một công nhân cắt cỏ trên mái của một toà nhà ở thủ phủ Tórshavn, 13/08/2009
Các nông trại trên núi ở quần đảo Faroe
Sundini, chiếc cầu nối liền đảo Streymoy và Eysturoy, 14/10/2012.
Một con thuyền đánh cá trở về cảng ở phía Bắc thủ phủ Tórshavn, 10/08/2009
Một góc làng Tjørnuvík, trên đảo Streymoy, 14/10/2012.
Các vách đá nhô ra phía bờ biển ở gần Gásadalur, quần đảo Faroe.
Đảo Koltur, lúc hoàng hôn, nhìn từ đảo Streymoy, gần làng Nororadalur, 13/10/2012.
Nguồn: The Atlantic
Xứ sở thần tiên của 'người Hobbit'
Quần đảo Faroe mang vẻ đẹp huyền bí, vì thế
vùng đất này từng được chọn làm bối cảnh sinh sống của người Hobbit
trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.
Quần đảo Faroe là một nhóm các hòn đảo hoang mọc lên từ biển ở phía bắc Đại Tây Dương, nằm ở giữa Iceland và Na Uy, khoảng 402 km về phía bắc Scotland. Trong ảnh là một ngôi nhà với mái cỏ xanh ở thị trấn Tórshavn trên quần đảo Faroe. |
Gồm 18 hòn đảo nhỏ tạo thành một lãnh thổ tự trị bên trong vương quốc Đan Mạch, với tổng diện tích khoảng 1.400 km2 và mật độ dân số gần 50.000 người. Ảnh chụp từ ngôi làng Viðareiði trên quần đảo Faroe. |
Những hòn đảo đầy mê hoặc này có nguồn gốc từ núi lửa, chúng có bề mặt gồ ghề, lởm chởm với những vách đá khổng lồ và dốc ven biển. Ảnh chụp từ ngôi làng Ánir nằm dưới chân núi. |
Nhiều trong số những vách đá nơi đây có chiều cao lên đến 880 m và xõa xuống biển đáng chú, thêm vào đó quần đảo còn có một số đỉnh núi cao và vịnh hẹp sâu tuyệt đẹp. Ảnh chụp từ ngọn núi Tindhólmur. |
Đá bazan được chuyển thành hình điêu khắc trông ngoạn mục với hình dạng đá huyền bí. Ảnh chụp từ hòn đảo Kolsoy. |
Vách đá Drangarnir và Tindholmur. |
Đặc điểm nổi bật về cảnh quan tuyệt đẹp ở quần đảo này là những đồng cỏ xanh mượt mà, trông như tấm thảm lụa lộng lẫy phủ từ dưới chân lên đến tận đỉnh của những hòn đảo. |
Vì những cơn gió từ biển bắc Đại Tây Dương đến quần đảo thổi ngơi ngớt nên không có nhiều cây cối lớn mọc ở đây, chỉ có một vài cây được cho là khỏe mạnh nhất sống sót trên những đỉnh núi này. |
Có nhiều phần lởm chởm nhô ra từ những ngọn núi mà người ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là dấu tích của lớp bazan rất lớn nằm bên trong ngọn núi lửa khổng lồ đã hoạt động cách đây 60 triệu năm. |
Mỗi lớp bazan như vậy là chứng tích lịch sử cho một hoặc nhiều đợt phun trào. |
Quần đảo Faroe gần như là một nơi dành cho nữ hoàng thiên nhiên ngự trị. Vẻ đẹp thiên nhiên ở đây không giống với bất cứ nơi nào khác trên trái đất, dù bất cứ vị trí nào bạn đứng thì quang cảnh thiên nhiên vẫn hiện ra hùng vĩ và đẹp như tranh vẽ. Không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ khi chim cất tiếng hót, băng tan chảy thành nước…Ảnh chụp từ hòn đảo Lítla Dímun. |
Cảnh sắc thiên nhiên trên quần đảo Faroe hiện ra lộng lẫy, như ta đang bước vào một thế giới khác, với những vách đá ngắm chim tuyệt đẹp, những ngọn thác ngoạn mục và chỉ có đi bộ đường dài mới có thể chiêm nghiệm hết vẻ đẹp thiên nhiên hút hồn nơi đây. Ảnh chụp từ ngọn thác Fossá. |
Tạp chí địa lý quốc gia bầu chọn quần đảo Faroe là cộng đồng đảo hấp dẫn nhất thế giới trong tổng số 111 hòn đảo điểm đến nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Ảnh chụp từ hồ Sørvágsvatn. |
Thành công đến với quần đảo một phần là do các đảo mang đến một trải nghiệm văn hóa rộng lớn và tính năng bền vững của hệ sinh thái đảo. |
Quang cảnh nhìn từ hướng ngọn núi Vestmanna. |
Những chú cừu tại ngôi làng Hvalba. |
Được tắm trong dòng khí lạnh Bắc cực và dòng nước ấm đại dương nên quần đảo Faroe là môi trường lí tưởng nuôi dưỡng 300 loài chim sinh sống ổn định. |
Có thể thấy ở ngọn núi Vestmanna, nơi những vách đá dựng đứng cao từ 400 - 500 m tuyệt đẹp được hàng chục ngàn chim biển chọn làm tổ. Ảnh ngôi làng dưới chân núi Vestmanna. |
Mặc dù chỉ mất khoảng 2 giờ bay từ lục địa châu Âu đến quần đảo, nhưng dường như các đảo nơi đây duy trì cảm giác tách biệt, đặc biệt là những ngôi làng nhỏ với màu nước sơn rực rỡ, sáng loáng, mái nhà phủ thảm cỏ xanh tươi mát. |
Những ngôi làng khác nằm dọc theo bờ vịnh hẹp cũng vô cùng đẹp, như thể bước ra từ câu chuyện cổ tích. |
Mái nhà phủ đầy cỏ xanh tươi mát tại ngôi làng Saksun. Sở dĩ người ta trồng cỏ trên mái nhà là để bảo vệ khỏi thời tiết xấu (gió, khí ẩm tích tụ nhiều). |
Thảm cỏ trên mái nhà được "bảo dưỡng" thường xuyên và màu sắc của chúng cũng thay đổi theo mùa: nâu vào mùa thu, trắng vào mùa đông và xanh lá cây vào mùa xuân và hè. |
Cỏ trên mái nhà tại ngôi làng Gásadal thay đổi thành màu nâu nhạt. |
Mạng lưới đường bộ trên quần đảo Faroe rất đỗi kinh ngạc. Những hòn đảo lớn nhất nằm ở phía bắc được kết nối bằng đường hầm xuyên qua núi và đường bộ giữa các đảo nằm gần nhau được kết nối bằng những cây cầu đắp cao, trong khi hai hòn đảo lớn khác nằm ở phía nam được kết nối với khu vực trung tâm đảo bằng loại phà hiện đại nhất. |
Tórshavn là thủ phủ của quần đảo Faroe và đây là thị trấn có cộng đồng dân cư đông đảo nhất, với 20.000 dân đang sinh sống. |
Thị trấn có rất nhiều loại quán rượu, nhà hàng, và những cơ sở kinh doanh khác nhộn nhịp khách viếng thăm. |
Thị trấn còn là trung tâm của các dịch vụ di chuyển công cộng khác như các tuyến xe buýt quốc gia và điểm đến cho phà quốc tế, tuyến Smyril từ Iceland đến quần đảo Shetland, Đan Mạch và Na Uy. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét