Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Một thoáng Malacca


Trên hành trình chuyến phượt Singapore – Malaysia tháng 4 vừa qua, tôi có dịp ghé thăm tiểu bang Malacca - nơi có thành phố cổ cùng tên được UNESCO công nhận di sản văn hóa năm 2008.


Malacca (Người Malaysia còn gọi là Melaka) cách thủ đô Kulalumpur về phía Đông Nam 148 km (mất khoảng hơn 3 giờ ngồi xe), tôi đã có mặt tại thành phố cổ yên bình khác xa so với thủ đô Kualalumpur ồn ào náo nhiệt.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một con sông thanh bình len lõi giữa lòng thành phố cổ này. Nó gợi cho tôi một chút ấn tượng như thành phố cổ Hội An của Việt Nam.
Cứ đi bộ theo dòng sông, bạn có thể đến nhưng nơi cần đến cho chuyến “du ngoạn một ngày” – theo cách gọi của tôi. Tất cả các điểm du lịch nổi tiếng điều tập trung xung quanh đường chảy của dòng sông này.
1. Church of St Francis Xavier
Nhà thờ được xây dựng bởi linh mục Father Farvé năm 1856 để vinh danh việc truyền đạo của St. Francis Xavier. Nó từng là một trong các nhà thờ được xây dựng lớn nhất bởi các MEP (Paris Foreign Missionary) ở đất nước Malaysia.
2. Christ Church – “Nhà thờ Đỏ”
Còn gọi là nhà thờ chúa Kitô giáo, được xây dựng vào thế kỷ thứ 18 (1741 – 1753). Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc của người Hà Lan sau khi chiếm Malacca từ tay Bồ Đào Nha. Ban đầu, nhà thờ được sơn màu trắng. Đến năm 1911, nhà thờ được sơn màu đỏ cho đến nay nên cũng dễ hiểu nhà thờ này còn có tên “Nhà Thờ Đỏ”.
3. Pháo đài A Famosa
Pháo đài do Bồ Đào Nha xây dựng năm 1511, là nơi lưu trữ đạn dược, nơi cư trú của các sĩ quan, thuyền trưởng trong các cuộc chiến lúc bấy giờ. Nhờ công của Stamford Raffles (người sáng lập Singapore) đã giúp cho pháo đài tránh được kế hoạch phá hủy nó của người Anh trước khi bàn giao lại cho Hà Lan vào năm 1808.
4. Bảo tàng hàng hải
Bảo tàng hàng hải chính là bản sao của Flora de La Mar – một con tàu của Bồ Đào Nha chở các chiến lợi phẩm cướp được từ Malacca và bị chìm ngoài khơi của eo biển Malacca nổi tiếng. Bảo tàng được xây dựng vào năm 1990 và khai trương ngày 13/6/1994.
5. Tháp xoay Taming Sari
Tháp Taming Sari là địa điểm duy nhất có thể giúp bạn có cái nhìn bao quát nhất về toàn cảnh thành phố Malacca từ trên cao. Tháp được thiết kế hình bánh xe xoay tròn để đưa bạn lên cao từ từ và ngắm nhìn thành phố 360 độ.
6. Bánh xe khổng lồ
Nằm cạnh bờ sông, là một bánh xe nước khổng lồ cạnh một bức tường thành pháo đài cũ. Bạn sẽ cái những khám phá về cảnh sắc tươi đẹp bên dòng sông thơ mộng.
7. Xe lôi Malacca
Sở dĩ, tôi gọi nó bằng “xe lôi” bởi vì nó cũng là một dạng xe được thiết kế bằng xe đạp và một thùng (chở du khách) nhưng hình thức xe lôi hay bắt gặp tại các tỉnh miền Tây nam bộ Việt Nam. Điều đặc biệt, “xe lôi Malacca” còn được trang trí đầy màu sắc bởi những dàn hoa vải và trên xe có gắn hệ thống âm thanh xập xình tiếng nhạc vui tai cho du khách.
ĐỘC GIẢ BÌNH SANG LÝ
sangly...@gmail.com
Theo Infonet

Phố cổ Malaysia trầm mặc bên sông

Là thành phố cổ nhất của Malaysia, Melaka (hay còn gọi là Malacca) là một điểm đến du lịch rất thu hút khách vào mỗi dịp cuối tuần. Sau ít phút du ngoạn trên sông, du khách sẽ được dạo quanh các con phố nhỏ, thăm khu nhà thờ bỏ hoang và pháo đài cổ.

Cách thủ đô Kuala Lumpur 150km về phía nam, Melaka có diện tích khoảng 1.658km2. Là thành phố cổ nhất của Malaysia, Melaka đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 2008. Tới đây du khách sẽ được đi thuyền chạy dọc trên dòng sông cùng tên thành phố trước khi tới khu phố cổ kính.
Dòng sông Melaka vắt ngang chia hai nửa Đông – Tây thành phố. Nơi đây từng là một cảng sông quan trọng trong khu vực. Phía Đông là khu trung tâm mang dáng dấp khu phố kiểu châu Âu ẩn mình dưới chân tượng Thánh Paul. Những dãy phố cổ cao hai, ba tầng sơn màu đỏ hay màu cam điểm xuyết những khung cửa xanh lá mạ theo kiến trúc Hà Lan uốn cong dọc hai bờ sông với đường lát gạch. Đây đó là những bức tranh tường nhiều màu sắc như những câu chuyện kể bằng hình.
Trong khi đó, phía Tây là khu phố Tàu buôn bán sầm uất đầy màu sắc. Khu phố này được coi là điển hình về quy mô, kiến trúc và tính chất cổ xưa. Du khách đến đây có thể mua lụa tơ tằm, đồ trang sức, đồng hồ, giày, dép...
Khác với những vùng biển sôi động ở Malaysia, Melaka tĩnh lặng, thanh bình với những nếp nhà một tầng tường trắng mái đỏ giữa um tùm cây lá: xoài măng cụt, sầu riêng... và đặc biệt rất nhiều cây râm bụt vừa làm hàng rào vừa làm cảnh.
Trung tâm Melaka như một bảo tàng lịch sử khổng lồ lưu giữ nhiều di tích tôn giáo và văn hóa xưa cũ với sắc màu hồng thắm. Tòa thị chính, nhà thờ Thiên chúa giáo, những tòa lâu đài, khu biệt thự đều sơn màu hồng đỏ. Nổi bật là những ngôi nhà thờ có kiến trúc đặc trưng của người Hà Lan xây dựng từ thế kỷ 17.
Melaka là một thành phố đa ngôn ngữ với những người Hoa, người Ấn, người Bồ Đào Nha và những người Âu, Á...
Trên đỉnh đồi vẫn còn chứng tích của nhà thờ Thánh Paul được người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1521. Nhà thờ không còn nóc nhưng vẫn còn sàn và những bức tường vững chắc làm từ những khối đá vuông lớn màu đỏ.
Dưới chân đồi là pháo đài cổ do người Hà Lan xây dựng đứng sừng sững, uy nghi. Tòa nhà Bảo tàng dân tộc học mang đậm phong cách Hà Lan vốn là công thự của các thống đốc Hà Lan.
Melaka có đặc điểm xuất hiện nhiều chiếc xe lôi 3 bánh có tên Trishaw, như một giàn hoa di động với hoa lá, lông ngỗng sặc sỡ. Chỉ với 20 ringgit (tương đương 140.000 VNĐ) du khách sẽ được tài xế chở vòng quanh thành phố khoảng 30 phút và giới thiệu về các di tích lịch sử như một người hướng dẫn viên.
Người Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Alfonso de Albuquerque đã đến chinh phục Malacca đầu tiên và đặt ách thực dân suốt 130 năm (từ năm 1511). Liền sau đó, người Hà Lan thế chân thống trị mảnh đất này 154 năm. Từ năm 1824 cho đến khi Malaysia giành quyền độc lập (năm 1957) đây là thuộc địa của Anh, Trong chiến tranh thế giới II còn có sự xuất hiện của Nhật Bản với 3 năm chiếm đóng. Chiếc cối xay gió bên dòng sông Melaka này chỉ mang tính chất trang trí, do người Malaysia dựng lên như để nhớ lại một thời bị người Hà Lan chiếm đóng.
Melaka có nhiều món ăn vặt phục vụ khách du lịch với giá khá rẻ. 3 ringgit cho một xiên trứng gà nướng hoặc rán kiểu ốp la, hay những chiếc bánh nướng nóng hổi chỉ với 2 ringgit (14.000 VNĐ) một chiếc
Đường phố nhỏ hẹp và yên bình. Khi đi bộ, du khách có thể cảm nhận con đường nào cũng có những nét quyến rũ riêng. Nơi đây từ lâu được ví giống như phố cổ Hội An (Quảng Nam) của Việt Nam.
Hoàng Hà

Không có nhận xét nào: