Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Nhà hàng rùng rợn ở Bỉ


Ai có thể ăn ngon miệng với những đầu lâu, xương, máu và bầu không khí u ám bao quanh mình?

Có lẽ không ai có cảm giác ngon miệng với những hình ảnh đó nên nhà hàng T’spookhuys ở Bỉ này đã đóng cửa 2 năm nay (từ năm 2008).
Theo người chủ nhà hàng thì ông đã cố ý muốn có một nhà hàng khác lạ được xây dựng theo phong cách ghê rợn từ thiết kế đến ngay cả menu các món ăn. Tất cả đều lụp xụp, bí hiểm… khiến nhiều người phải giật mình, rùng rợn…


img


img


img
Cách bài trí nhà hàng từ trong ra ngoài đều khiến người ta "lạnh gáy"

Tuy nhiên, ý tưởng về một nhà hàng ghê rợn hút khách đã không thành bởi nhiều người tò mò đến đây nhưng họ đều bị ám ảnh bởi những hình ảnh xung quanh khiến họ không chỉ cảm thấy sợ lúc đang ăn mà còn là những ngày sau khi đã ở nhà.
“Tôi không thể quên được hình ảnh bát ăn hình đầu lâu mà họ phục vụ. Còn trong lúc ăn, những làn khói trắng vật vờ khiến tôi cảm thấy như đang ở… âm phủ”, một khách hàng từng ăn ở nhà hàng này nói.
Hiện T’spookhuys lại trở thành một điểm đến rùng rợn của những ai yêu thích sự ma quái.

img
Menu cũng ma quái


img
Lối đi vào


img


img


img


img


img


img


img
Đầu lâu là "vật trang trí" chính của nhà hàng


img


img


img


img


img


img


img


img


img


img


img


img
Ai có thể ngon miệng với những hình ảnh này?


Nguồn: [ 24H 

Không có nhận xét nào: