Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Lễ cưới kỳ lạ với thần trái cây của các bé gái Nepal

Một bé gái Newar ở Nepal sẽ kết hôn 3 lần trong cuộc đời, đầu tiên là với thần trái quách Bel, kế tiếp là với mặt trời và sau đó là người chồng trong tương lai của các bé.

Lễ cưới với thần trái quách, tức thần Bel,được tổ chức trước khi các bé đến tuổi dậy thì.
Lễ cưới với thần bel còn được gọi là lễ Ihi, được bắt đầu bằng những nghi lễ thanh lọc và kết thúc bằng “Kanyadan”, trao sự trinh trắng của các bé gái cho thần Bel.
Người trao sẽ là cha của các bé. Ảnh các bé gái trong lễ Ihi tại Kathmandu ngày 28/1
Trong lễ Ihi các bé gái được trang điểm và được mặc trang phục truyền thống.
Một bé gái đang thực hiện nghi lễ Ihi.
Thầy tu đọc kinh trong nghi lễ.
Một bé gái Newar ở Nepal sẽ kết hôn 3 lần trong cuộc đời, đầu tiên là với thần trái quách, thần Bel, sau đó là với thần mặt trời và cuối cùng là với người chồng tương lai của các bé.
Cha mẹ nắm tay các bé trong lễ Kanyadan.
Bàn chân của một bé gái Newar được tô điểm trong lễ Ihi.
Một bé gái tự ngắm mình trong gương trong lễ Ihi.

 
Theo Phan Anh

Không có nhận xét nào: