Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Delft, nét đẹp Hà Lan xưa

Ngồi trên chuyến tàu từ Amsterdam đến Delft, ta được chiêm ngưỡng cảnh đồng quê Hà Lan sống động. Cả bầu trời, mặt đất, không gian đều mang một sắc màu tươi mới. Đồng cỏ xanh non, những vườn mận, táo quả lấp ló tím, đỏ căng mọng…
Chắc hẳn trước khi đến Delft, nhiều người thường mường tượng ra cảnh vật ở đây qua những bức tranh của Vermeer, một trong những danh họa lớn nhất Hà Lan sống vào thế kỷ XVII. Cuộc đời ngắn ngủi của ông gắn liền với thành phố nhỏ xinh đẹp này.

Đời sống Delft tĩnh lặng mà sống động là nguồn cảm hứng lớn nhất của họa sĩ. Vermeer nổi tiếng nhất với bức Cô gái với đôi khuyên ngọc trai và những bức vẽ về phụ nữ Hà Lan. Ánh sáng trong tranh ông thật đặc biệt. Những con người bình thường với các việc làm hằng ngày trong vùng ánh sáng rạng rỡ, dịu dàng bỗng trở nên thật thu hút.
Cái đẹp của những khoảnh khắc đời thường được danh họa thể hiện thật tinh tế và trọn vẹn. Ngôi nhà của Vermeer (giờ đây là bảo tàng về ông) đặc trưng cho kiểu nhà cổ ở Delft: tòa nhà gạch hai tầng nằm cuối một con phố chạy dọc theo dòng kênh trong xanh. Ngoài những tác phẩm của Vermeer, rất nhiều thông tin, hình ảnh về cuộc sống của Delft vào thời ông sống cũng được trưng bày.
Đời sống thị dân từ hơn bốn thế kỷ trước hiện ra sống động trước mắt du khách. Nhà của danh họa có rất nhiều cửa sổ, nhìn ra ngoài là cả một khu vực phố cổ sống động với tháp nhà thờ cao ngất và quảng trường tấp nập ở bên kia bờ kênh. Rất nhiều đoạn kênh ở đây được thả bông súng lá phủ xanh mặt nước.
Cuối xuân, súng chỉ mới nở lác đác vài bông nhưng vào mùa hè, màu tím của hoa có khi lấn át cả màu xanh của lá. Thêm vào đó, những bụi hoa cánh mỏng màu đỏ tươi, màu cam hồng ở hai bên dòng kênh cùng vào độ rực rỡ.
Đứng ở bất kỳ góc nào trong phố cổ du khách cũng được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt vời: những chiếc cầu sơn trắng thanh thoát bắc ngang dòng kênh, những dãy phố mái ngói màu đỏ cam tươi rói in giữa nền trời lồng lộng, một vài tòa nhà gạch đã ngả màu nâu sậm rêu phong như nhắc nhở rằng thành phố xinh tươi này đã gần ngàn năm tuổi rồi.
Thành phố mười vạn dân này được xây dựng vào những năm 1100 và phát triển nhanh vào thế kỷ XIII - XVI khi mở cửa thông thương với những nơi khác. Từ thế kỷ XV, chính quyền thành phố đã cho đào những con kênh dẫn ra sông Maas và thiết lập bến cảng Delfshaven.
Ngày nay, Delft phát triển về du lịch nhờ phố cổ xinh đẹp và những kiến trúc đặc sắc như hệ thống nhà thờ, quảng trường, cổng thành. Khu vực trung tâm của thành phố Delft khá nhỏ, bao gồm những con phố hẹp luôn đông người đi bộ. Nhà thờ Nieuwe Kerk có ngọn tháp chính cao đến 108,75m, cao thứ nhì ở Hà Lan.
Từ trên đỉnh tháp ngắm toàn cảnh thành phố và phía ngoại ô xa xa cũng bõ công leo mấy trăm bậc thang. Trong khuôn viên nhà thờ có nhiều lăng mộ của các thành viên hoàng tộc Hà Lan. Khu mộ hoàng gia này thường mở cửa cho du khách vào thăm viếng. Với bãi cỏ xanh được cắt xén công phu, hoa tươi nở khắp nơi, “nghĩa trang hoàng gia” thật sự là một khu vườn xinh đẹp, đầy sức sống.
Trong quá khứ, Delft từng nổi tiếng là nơi sản xuất gốm với hàng trăm xưởng ở thời hoàng kim. Ngày nay chỉ còn xưởng gốm hoàng gia Porceleyne Fles (được xây dựng từ giữa thế kỷ XVII) là còn hoạt động, chủ yếu phục vụ du lịch. Đến đây, du khách sẽ được quan sát các nghệ nhân say mê trang trí những chi tiết, hoa văn tinh xảo lên các vật lưu niệm xinh xắn. Tất cả sản phẩm gốm đều dùng men trắng được vẽ hoa văn xanh rất đặc trưng.
Mặc dù nhỏ bé, Delft vẫn có niềm kiêu hãnh lớn về số lượng viện bảo tàng. Nơi đây có rất nhiều bảo tàng hấp dẫn, hầu hết đều là những ngôi nhà cổ được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống. Lambert Van Meerten mở cửa cho du khách vào tham quan từ năm 1909 là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất.
Tên của nơi này được đặt theo tên con trai của một vị tư bản giàu có ở Delft, người có sở thích sưu tầm đồ thủ công, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ. Hiện nay cả kho tàng quý giá ấy đều được trưng bày ở đây. Chúng ta rất dễ bị lôi cuốn bởi những bộ sưu tập ly thủy tinh, đồ vật làm từ bạc và gỗ, đặc biệt là bộ sưu tập tranh nghệ thuật phong phú.
Một phần lịch sử, đời sống cổ xưa của Hà Lan và cả châu Âu hiện rõ trong óc tưởng tượng của chúng ta nhờ những bức tranh sống động, những vật dụng được sắp xếp một cách khéo léo. Những món vũ khí của các hiệp sĩ, kỵ sĩ thời Trung cổ cũng được nhiều người hoài cổ ngắm nghía rất lâu.
Thế nhưng mức độ hấp dẫn của bảo tàng này vẫn chưa sánh được với Bảo tàng Nusantara, nơi trưng bày rất nhiều bộ trang phục dân tộc xinh đẹp, rực rỡ màu sắc và những vật chế tác của các bộ tộc đến từ khu vực Đông Ấn, nơi đây còn trưng bày rất nhiều nhạc cụ và bộ gõ độc đáo.
Nguyên Hùng

Không có nhận xét nào: