Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Đi dạo ở Ribe, thị trấn cổ nhất Đan Mạch

Ribe là thị trấn cổ nhất của Đan Mạch, tọa lạc ở miền Tây Nam Jutland. Hiện giờ Ribe trở thành một phần của thành phố Esbjerg mở rộng mới được tạo từ vùng Syddanmark.

Thị trấn cổ Ribe (Ảnh: Pravda)
Thị trấn cổ Ribe (Ảnh: Pravda)
Thành phố Esbjerg được xây dựng chung quanh hải cảng mà Nhà nước Đan Mạch xây dựng năm 1868 để thay thế hải cảng Altona (bắc Hamburg, Đức thời đó thuộc Đan Mạch) là hải cảng quan trọng của Vương quốc Đan Mạch ở Bắc Hải thời đó.
Du lịch trên du thuyền quanh thị trấn (Pravda)
Được xây dựng vào thập niên đầu của thế kỉ thứ VIII và được chứng thực lần đầu tiên về sự tồn tại trong một tài liệu có từ năm 845, Ribe là thị trấn cổ nhất của Đan Mạch.
  

Khi thánh Ansgar của vùng Hamburg-Bremen thực hiện “nhiệm vụ đưa Thiên chúa giáo tới miền Bắc”, ngài đã đưa ra một yêu cầu với đức vua của Đan Mạch vào năm 860 rằng nhà thờ đầu tiên của bán đảo Scandinavian phải được xây dựng ở Ribe. Không rõ điều này có đúng không bởi vì Ribe lúc đó đã là thành phố thương mại quan trọng nhất của bán đảo Scandinavian.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, nhà thờ và giáo sĩ có ở Ribe từ năm 948.
Kiến trúc trong nhà thờ cổ ở Ribe (Pravda)
Toà nhà đã được sử dụng làm hội trường của thị trấn vào năm 1709
Những con hẻm nhỏ quanh co là một phần của thị trấn Ribe (Pravda)
Thị trấn có rất nhiều nhà cổ được bảo tồn trong đó có nhà thờ Thiên chúa giáo Ribe. Hiện có 110 ngôi nhà đang nằm trong dự án bảo tồn di sản của Đan Mạch. Hội trường của thị trấn cổ nhất Đan Mạch được xây dựng vào năm 1496.

Thị trấn yên bình bên dòng sông (Pravda)


Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=97614#ixzz1JU6F3OBl
http://www.xaluan.com/

Không có nhận xét nào: