Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Sự thật dân bản địa muốn bật mí với du khách

Đừng đi vào con đường sơn đỏ ở Amsterdam hay bức tượng chú bé đứng tè ở Brussels chỉ cao 30 cm là những điều người dân địa phương lưu ý du khách.

Đừng đi đến tòa nhà Empire State, thay vào đó hãy tới 30 Rock (viết tắt của 30 Rockefeller Plaza) để ngắm toàn thành phố New York. Đây được coi là nơi có điểm ngắm đẹp hơn, rẻ hơn và bao quát hơn. Ngoài ra, bạn chỉ mất 5 phút chờ đợi thay vì 5 giờ nếu chọn tòa nhà Empire State. Ảnh: epictimes
 
Uluru là một nơi rất linh thiêng đối với người dân địa phương. Hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn bằng cách đừng trèo lên đó. Ảnh: Spiritland
 
Lối vào tháp Galata có một ký hiệu (phí vào cửa) bằng tiếng Anh đọc là "10 TL" (TL là viết tắt đơn vị tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ). Nhưng trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nó lại được đọc là "Beş TL", "Beş" có nghĩa là 5. Ảnh: Ihtisamtourism
 
Nếu bạn nhìn thấy con đường sơn màu đỏ khi đang tham quan thành phố Amsterdam, Hà Lan, đừng đi bộ trên đó. Đây là đường dành riêng cho xe đạp và bạn sẽ bị đâm vào. Ảnh: Departmentfortransport
 
Đây chỉ là một bức tượng cao 30 cm tạc chú bé đứng tè ở Brussels, Bỉ và không có gì hơn. Đừng đến chỉ để xem nó rồi bạn sẽ bị thất vọng vì nó quá bé nhỏ. Bức tượng chưa bao giờ được quảng bá trong một hình hài to lớn hơn thực tế. Ảnh: wiki
 
Nếu bạn có mặt ở cầu Cầu Vàng vào các tháng mùa hè và chờ đón khung cảnh ngoạn mục hay nhiệt độ ấm áp, rất có thể bạn sẽ bị thổi bay, cảm thấy lạnh giá hoặc không nhìn thấy gì ngoài sương mù. Ảnh: Departmentfortransport
 
Bạn không phải là người đầu tiên chụp bức ảnh độc đáo này. Ảnh: Digii
 
Đừng đi đến đại lộ Champs Elyses, Paris, Pháp nếu bạn đang vội. Đây cơ bản là một con đường lớn. Ngoài ra, nơi này còn có nhiều gái mại dâm về đêm. Ảnh: Greyline
 
Hãy cẩn thận, nếu hút thuốc lá ở Mauritius, du khách có thể bị bỏ tù 10 năm. Ảnh: Scottasia
 
Trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood (Mỹ) đừng ngồi xuống đất. Đừng sờ vào các ngôi sao khi bạn chụp ảnh với chúng. Bởi mặt đất rất bẩn. Trên đó có đủ thứ uế tạp. Ảnh: Beatthebrochure
 
London là một thành phố của công việc. Đừng xô đẩy, đứng giữa vỉa hè chụp ảnh. Và hãy nhớ, đừng bao giờ sử dụng gậy selfie. Ảnh: Komando
 
Vào một thời điểm, ở Edinburgh sẽ có một tiếng súng vang lên. Tuy nhiên không có ai đang bắn nhau mà điều đó có nghĩa là đã 1h chiều. Ảnh: Hardens
 
Vy An (theo Buzzfeed)

Không có nhận xét nào: