Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Làng chài thơ mộng ở Busan

Khắp các bức tường của ngôi làng nhỏ ven biển ở đảo Gadeok, Busan (Hàn Quốc) đều vẻ đầy những bức tranh rực rỡ, lãng mạn.


Đảo Gadeok (thuộc quận Gangseo) là đảo lớn nhất nằm trong thành phố Busan. Ở đây có ngôi làng nhỏ xinh xắn gọi là làng Jeonggeo (vị trí nằm giữa đảo Gadeok và đảo Nolcha). Vì là làng chài nên người dân nơi đây chủ yêu là các ngư phủ nên những bức họa trên tường đều mang chủ đề biển cả, hải sản và những hình ảnh sinh hoạt gần gũi, giản dị đúng như cuộc sống của người dân chài.
Ở Busan cũng có một ngôi làng tranh nổi tiếng là làng Thái Cực, làng Jeonggeo ít được biết đến hơn nhưng cũng vì thế mà đỡ bị “thương mại hóa” và vẫn còn rất nguyên sơ. Vào một ngày nắng đẹp, vừa đi dạo, khám phá những bức họa rực rỡ trên tường, vừa hít hà mùi biển theo gió thổi vào đất liền, bạn sẽ thấy yêu Busan theo một cách khác, lắng đọng và dịu dàng hơn.
Jeonggeo11-7432-1439009224.jpg
Jeonggeo12-8771-1439009224.jpg
Jeonggeo13-9615-1439009224.jpg
Jeonggeo3-2948-1439008814.jpg
Jeonggeo4-9469-1439008814.jpg
Jeonggeo5-8302-1439008814.jpg
Jeonggeo6-3601-1439008814.jpg
Jeonggeo7-7919-1439008815.jpg
Jeonggeo8-2420-1439008815.jpg
Jeonggeo10-6113-1439009224.jpg
Jeonggeo9-1652-1439009224.jpg
Theo Blog Busan

Không có nhận xét nào: