Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Ăn đêm tại chợ nổi lớn thứ hai Bangkok

Đến Ampawa, ngoại dạo chơi trên sông, lang thang mua sắm, thưởng thức hải sản, bạn còn có thể hiểu thêm về văn hóa, con người nơi đây.
Ăn đêm tại chợ nổi lớn thứ hai Bangkok
Amphawa là chợ nổi lớn thứ hai ở thủ đô Thái Lan, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km.
Ăn đêm tại chợ nổi lớn thứ hai Bangkok
Chợ hoạt động từ 15-23h các ngày cuối tuần.
Chợ bán rất nhiều hải sản và các món ăn truyền thống Thái.
Chợ bán rất nhiều hải sản và các món ăn truyền thống Thái.
Hải sản đã được sơ chế hoặc chế biến. Khi có người gọi, người bán chỉ nướng hay hấp rồi mang lên cho khách đang ngồi trên những chiếc bàn kê ven sông.
Hải sản đã được sơ chế hoặc chế biến. Khi có người gọi, người bán chỉ nướng hay hấp rồi mang lên cho khách đang ngồi trên những chiếc bàn kê ven sông.
Giá món ăn được tính theo ký, công chế biến, gia vị.
Giá món ăn được tính theo ký, công chế biến, gia vị. "Một bữa tiệc hải sản bao ngon và no cho 6 người chỉ khoảng 1.600 bath", Sokhan Ouch, một du khách đến từ Campuchia chia sẻ.
Bé gái theo phụ mẹ bán hàng trên thuyền.
Bé gái theo phụ mẹ bán hàng trên thuyền.
Ăn đêm tại chợ nổi lớn thứ hai Bangkok
Quy mô của chợ nổi không chỉ gói gọn trên thuyền, mà còn ở các hộ dân có nhà ven sông.
Thuyền chủ yếu phục vụ món ăn, còn các gian hàng kinh doanh quần áo, đồ lưu niệm.
Thuyền chủ yếu phục vụ món ăn, còn các gian hàng kinh doanh quần áo, đồ lưu niệm.
Ăn đêm tại chợ nổi lớn thứ hai Bangkok
Các đặc sản địa phương hay của các vùng miền.
Người bán luôn thân thiện với du khách. Dù không mua, bạn có thể thoải mái xem, chụp hình hay thử đồ. Hiện tượng chặt chém cũng không xuất hiện tại ngôi chợ này.
Người bán luôn thân thiện với du khách. Dù không mua, bạn có thể thoải mái xem, chụp hình hay thử đồ. Hiện tượng chặt chém cũng không xuất hiện tại ngôi chợ này.
Ăn đêm tại chợ nổi lớn thứ hai Bangkok
 Chợ Ampawa yên bình trong đêm.Phóng to
Chợ Ampawa yên bình trong đêm.

 

Ảnh: Sokhan, Vireak

Không có nhận xét nào: