Là quốc gia Hồi giáo với 75% dân số theo đạo Hồi, Brunei cũng giữ luật ăn chay trong tháng Ramadan như những quốc gia Hồi giáo khác. Đây là tháng quan trọng nhất trong năm, được người Hồi giáo xếp vào hàng đại lễ. Điều thú vị là tiếp sau tháng Ramadan, người Hồi giáo Brunei lại tổ chức lễ hội Hari Raya Aidilfitri tưng bừng như một dịp mừng công, bày tỏ niềm vui về thành quả của những ngày “khiết tịnh”…
THÁNG RAMADHAN
Theo Hồi lịch, mỗi năm gồm 12 tháng với các tên gọi tương ứng: 1 - Muharram, 2 - Saphar, 3 - Rabia I, 4 - Rabia II, 5 - Jamada I, 6 - Jamada II, 7 - Rajab, 8 - Shaban, 9 - Ramadan, 10 - Shawwal, 11 - Dulkaada, 12 - Dulhegia. Do Hồi lịch tính theo mặt trăng (tương tự như âm lịch) nên mỗi năm có 354 hoặc 355 ngày và cứ 30 năm lại có 17 năm nhuận. Đặc biệt lễ tháng Ramadan do các nhà chiêm tinh có uy quyền tại mỗi nước ấn định nên thời gian lễ diễn ra sớm, muộn có khác nhau và càng khó trùng nhau khi đối chiếu với dương lịch.
Theo Hồi lịch, mỗi năm gồm 12 tháng với các tên gọi tương ứng: 1 - Muharram, 2 - Saphar, 3 - Rabia I, 4 - Rabia II, 5 - Jamada I, 6 - Jamada II, 7 - Rajab, 8 - Shaban, 9 - Ramadan, 10 - Shawwal, 11 - Dulkaada, 12 - Dulhegia. Do Hồi lịch tính theo mặt trăng (tương tự như âm lịch) nên mỗi năm có 354 hoặc 355 ngày và cứ 30 năm lại có 17 năm nhuận. Đặc biệt lễ tháng Ramadan do các nhà chiêm tinh có uy quyền tại mỗi nước ấn định nên thời gian lễ diễn ra sớm, muộn có khác nhau và càng khó trùng nhau khi đối chiếu với dương lịch.
Thánh đường Hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah đẹp và lớn nhất Đông Nam Á – Ảnh: nguồn tourdulichbrunei.dulichvietnam.com.vn
Tinh thần của tháng Ramadan là thanh luyện, ngoài việc biểu tỏ lòng
sùng kính đối với Thượng đế, còn là dịp tránh xa những cám dỗ hay ham
muốn nhục dục, rèn luyện sự nhẫn nại, thể hiện tính nhân
văn… được cụ thể hóa qua việc nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt
trời lặn, dành nhiều thời gian để cầu nguyện trong các nhà thờ và đọc
kinh Koran, tiết độ, làm việc thiện, hướng đến những
người kém may mắn… Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo trên khắp thế
giới đều có sinh hoạt khá giống nhau: ngoài việc nhịn ăn từ 04:00 đến
18:00 mỗi ngày, họ cũng hạn chế tối đa việc dùng thịt và
các loại thực phẩm tươi sống, không tổ chức đám cưới, vợ chồng không
“gần gũi” nhau, khuyến khích làm việc thiện như lời cầu mong an bình đến
với mọi người…
Từ những động thái đó, đã có sự ngộ nhận gọi đây là tháng nhịn ăn hay
tháng ăn chay. Xét về mặt vật lý, tháng Ramadan cũng là dịp để người Hồi
giáo tẩy rửa những độc tố tồn ứ trong cơ thể, tạo sự
chuyển hóa giúp cơ thể tinh sạch và dễ dàng tiếp nhận sinh khí mới… Do
phải nhịn ăn cả ngày, những người Hồi giáo sẽ hạn chế nói chuyện và làm
việc để không bị mất sức, còn những sinh hoạt khác vẫn
diễn ra bình thường. Cũng chính vì nhịn ăn suốt ngày mà bữa ăn tối của
gia đình thường được chuẩn bị khá tươm tất với đủ loại bánh ngọt và
trái cây. Tháng Ramadan còn mang ý nghĩa đoàn tụ khi họ
hàng con cháu gần xa tề tựu về bên nhau, vì vậy gia đình nào cũng nhộn
nhịp đông vui. Đặc biệt trong tháng này, những người ngoại đạo sẽ không
được vào thăm các thánh đường Hồi giáo.
LỄ HỘI HARI RAYA AIDILFITRI
Sau tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, lễ hội Hari Raya Aidilfitri tiếp theo như là dịp “mừng công” cho một tháng “khiết tịnh” với nhiều nỗ lực. Đây là lễ hội truyền thống của người Brunei và lớn nhất trong năm, được ví như tết Nguyên Đán của các quốc gia theo âm lịch và thường được kéo dài trong thời gian 4 ngày.
LỄ HỘI HARI RAYA AIDILFITRI
Sau tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, lễ hội Hari Raya Aidilfitri tiếp theo như là dịp “mừng công” cho một tháng “khiết tịnh” với nhiều nỗ lực. Đây là lễ hội truyền thống của người Brunei và lớn nhất trong năm, được ví như tết Nguyên Đán của các quốc gia theo âm lịch và thường được kéo dài trong thời gian 4 ngày.
Theo trình tự, ngày thứ nhất được dành cho gia đình và mang ý nghĩa
đoàn tụ. Trong ngày này mọi người không đi đâu cả mà chỉ tập trung về
nhà ông bà, cùng gia đình nhóm hội hàn huyên, ăn uống và
trò chuyện vui vẻ. Sang ngày thứ hai được gọi là ngày mở cửa, từ đây
cho đến hết ngày thứ tư, mọi người có thể thăm viếng chúc mừng nhau. Vào
dịp này, người dân Brunei thường mời khách, bạn bè,
người thân đến nhà mình để cùng chia vui và thiết đãi khách những món
ăn truyền thống ngon miệng.
Hòa chung niềm vui lễ hội Hari Raya Aidilfitri, hoàng cung Istana
Nurul Iman cũng mở rộng cửa trong hai ngày: ngày đầu tiên để tiếp các
thành viên chính phủ và ngày thứ hai để Quốc vương và hoàng
gia tiếp kiến thần dân. Người dân Brunei ăn mặc đẹp, kéo nhau đi như
trẩy hội, ai cũng háo hức được diện kiến hoàng gia bởi theo họ, được bắt
tay và nhận quà của Nhà vua, Hoàng hậu sẽ đem lại may
mắn cho cả năm. Theo phong tục Brunei, Nhà vua và các thái tử, hoàng
tử sẽ tiếp nam công dân; Hoàng hậu, vương phi và các công chúa sẽ tiếp
nữ công dân. Mỗi người dân đến chúc mừng hoàng gia đều sẽ
được tặng một thỏi chocolat có dấu ấn hoàng gia, riêng các trẻ em sẽ
được “lì xì” 5 BND.
Hoàng gia tiếp kiến thần dân và du khách tại cung điện Istana Nurul Iman – Ảnh: nguồn bruvoice.com
Lễ hội Hari Raya Aidilfitri là cơ hội duy nhất trong năm để người dân
Brunei và du khách được vào thăm cung điện hoàng gia Istana Nurul Iman,
một cung điện lớn nhất thế giới với 1.788 phòng. Đến
thăm đất nước Brunei vào dịp này, du khách có thể hòa vào dòng người
lũ lượt ghé thăm hoàng gia và cũng sẽ được tiếp kiến, tặng quà như các
thần dân của vương quốc, ngoài ra còn được chiêu đãi một
bữa tiệc buffet tại hoàng cung. Đây quả là một trải nghiệm lý thú, bởi
đang khi ở rất nhiều nơi trên thế giới, giữa giới lãnh đạo và quần
chúng luôn có một khoảng cách nhất định nếu không nói là
quá cách biệt thì ngay tại đất nước quân chủ nhỏ bé này, quan hệ giữa
Quốc vương và thần dân xem ra lại gần gũi như trong một đại gia đình…
Nguồn: Tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét