Bâng khuâng hoàng hôn

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Toi đi chơ cá Sydney

Người đăng: Đlnh vãn Phượng vào lúc 04:29
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Du lịch Australia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Giới thiệu về tôi

Đlnh vãn Phượng
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Lưu trữ Blog

  • ►  2019 (1963)
    • ►  tháng 9 (1)
    • ►  tháng 8 (120)
    • ►  tháng 7 (157)
    • ►  tháng 6 (188)
    • ►  tháng 5 (251)
    • ►  tháng 4 (341)
    • ►  tháng 3 (346)
    • ►  tháng 2 (246)
    • ►  tháng 1 (313)
  • ►  2018 (2502)
    • ►  tháng 12 (291)
    • ►  tháng 11 (277)
    • ►  tháng 10 (190)
    • ►  tháng 9 (217)
    • ►  tháng 8 (231)
    • ►  tháng 7 (194)
    • ►  tháng 6 (240)
    • ►  tháng 5 (159)
    • ►  tháng 4 (225)
    • ►  tháng 3 (256)
    • ►  tháng 2 (116)
    • ►  tháng 1 (106)
  • ►  2017 (2386)
    • ►  tháng 12 (252)
    • ►  tháng 11 (397)
    • ►  tháng 10 (184)
    • ►  tháng 9 (178)
    • ►  tháng 8 (169)
    • ►  tháng 7 (196)
    • ►  tháng 6 (213)
    • ►  tháng 5 (261)
    • ►  tháng 4 (155)
    • ►  tháng 3 (156)
    • ►  tháng 2 (118)
    • ►  tháng 1 (107)
  • ►  2016 (2299)
    • ►  tháng 12 (160)
    • ►  tháng 11 (282)
    • ►  tháng 10 (304)
    • ►  tháng 9 (162)
    • ►  tháng 8 (172)
    • ►  tháng 7 (146)
    • ►  tháng 6 (89)
    • ►  tháng 5 (230)
    • ►  tháng 4 (166)
    • ►  tháng 3 (218)
    • ►  tháng 2 (171)
    • ►  tháng 1 (199)
  • ►  2015 (3453)
    • ►  tháng 12 (207)
    • ►  tháng 11 (395)
    • ►  tháng 10 (354)
    • ►  tháng 9 (471)
    • ►  tháng 8 (365)
    • ►  tháng 7 (211)
    • ►  tháng 6 (251)
    • ►  tháng 5 (325)
    • ►  tháng 4 (197)
    • ►  tháng 3 (209)
    • ►  tháng 2 (154)
    • ►  tháng 1 (314)
  • ►  2014 (2702)
    • ►  tháng 12 (200)
    • ►  tháng 11 (419)
    • ►  tháng 10 (239)
    • ►  tháng 9 (148)
    • ►  tháng 8 (257)
    • ►  tháng 7 (203)
    • ►  tháng 6 (151)
    • ►  tháng 5 (233)
    • ►  tháng 4 (242)
    • ►  tháng 3 (145)
    • ►  tháng 2 (189)
    • ►  tháng 1 (276)
  • ▼  2013 (3749)
    • ▼  tháng 12 (348)
      • Điều luật lạ trên thế giới
      • Độc đáo truyền thống đón tết dương trên thế giới
      • Mùa xuân tươi đẹp ở Côn Minh
      • Lưu ý quan trọng khi du lịch ở 'lục địa già'
      • Ngất ngây điểm du lịch đón tết của người giàu
      • Độc đáo tục lệ đón năm mới ở Nhật
      • 7 quán bar cho bạn trải nghiệm 'một không hai'
      • Chiêm ngưỡng 25 kiệt tác kiến trúc của nhân loại
      • Thiên đường tuyết trắng thơ mộng ở Mông Cổ
      • Đến Nam Kinh, tìm được Ô Y hạng trong thơ Quách Tấn
      • Lawrence, chú châu chấu trong bụi oải hương
      • Ka Lô mịt mù khói thuốc
      • Oktoberfest: Hội chợ phù hoa
      • Namibia, đi tìm vẻ đẹp trong sa mạc
      • Những bảo vật ngàn năm ở Nara
      • Những cung đường trên dãy Hy Mã Lạp Sơn
      • Thăm Québec - Paris của Bắc Mỹ
      • 5 resort trượt tuyết thư giãn mùa Đông
      • Lên ngôi đền đá trên non cao
      • Có một Venice phương đông trên non cao
      • Đến Louvre đừng vì nàng Lisa (!)
      • Vatican thế giới thu nhỏ của kiến trúc và hội hoạ Ý
      • Giáng sinh lạ lùng
      • Nhỏ mà rất hiểm
      • EYE: Sự kết hợp của ánh sáng, không gian và chuyển...
      • Những giọt mưa Phi châu
      • Mặt tiền Belfast
      • Bên này và bên kia bức tường xám xịt
      • Mùa đông ấm nồng ở thành phố của xe lôi
      • Oxford – thành phố đầy thơ mộng
      • Ngắm bức tranh thủy mạc Hoành Thôn
      • Khám phá 10 thị trấn có từ thời trung cổ
      • Montréal, thành phố đầy mê hoặc
      • 3 món mì ngon tuyệt xứ Hàn
      • Cảm xúc với Maccha, Nama và Onsen ở Nhật Bản
      • Chiều Praha ghé thăm Vườn Do Thái
      • Am thực Hàn Quốc – những nét truyền thống được giữ...
      • Ăn gì để may mắn đầu năm?
      • Ẩm thực Trung Hoa – tinh túy phương Đông
      • Vẻ đẹp cổ kính ở quán rượu lâu đời nhất London
      • 7 chuyến phiêu lưu thú vị vào ban đêm
      • 24h ở Bogota
      • Đài tưởng niệm Washington, công trình đầy gian nan
      • Trân Châu Cảng và tôi
      • Phong tục đón Tết ở xứ sở kim chi
      • Hành trình về ‘vương quốc của 1.000 lâu đài'
      • Lời khuyên bổ ích cho người lần đầu đến Nhật
      • Xuôi dòng sông dài nhất Trung Quốc
      • Độc nhất vô nhị những môn thể thao trên thế giới
      • Ấn tượng vườn điêu khắc tuyệt đẹp ở Na Uy
      • Khám phá những khu phố độc đáo ở Nhật Bản
      • Bí ẩn làng chài ma ám ở Hawaii
      • Tuscany du ký
      • Tục kiểm tra trinh tiết buồn cười của bộ tộc ở "th...
      • Kintai - Cây cầu với vẻ đẹp cổ kính
      • Giao thừa khó quên ở những nơi sôi động nhất thế giới
      • Zurich, 'Thủ đô nhà tắm' & quán rượu chân trần
      • Những điểm nên đến ở Thụy Sĩ
      • Ticino - Vùng đất thần tiên tại mũi cực nam Thụy Sĩ
      • Và nơi đây bình minh yên tĩnh
      • Những luật lái xe kỳ quặc trên thế giới
      • Những biển báo toilet ngộ nghĩnh trên thế giới
      • 5 điểm dừng chân thú vị khi đến quảng trường Siam ...
      • 5 thành phố có nền ẩm thực hàng đầu tại châu Âu
      • Những điểm độc đáo chỉ có ở đảo Síp
      • Vẻ đẹp những nhà thờ gỗ cổ của Nga
      • 5 khu chợ lớn nổi tiếng ở châu Âu
      • Không phải lúc nào châu Âu cũng tuyệt vời
      • 10 tuyệt tác công trình kiến trúc trên thế giới
      • Khám phá di tích lịch sử tiêu biểu của Kyoto
      • 10 nơi tuyệt đẹp để đón khoảnh khắc giao thừa
      • Ngắm mặt trời trong đêm ở Na Uy
      • Trải nghiệm thú uống trà cao cấp nhất thế giới
      • Đi qua mùa Thu ở đất nước... lá phong
      • 5 lý do khiến Madrid hấp dẫn khách du lịch
      • Nếu thành Manchester không có bóng đá...
      • Tomamu, khu nghỉ mát mùa đông “nóng” nhất Nhật Bản
      • Sườn xào chua ngọt Thượng Hải
      • Độc đáo nhạc cụ Sasando của đảo Rote
      • Thăm thung lũng đá già cỗi nhất trái đất
      • Ngắm chim tại vách đá Iceland
      • Những lễ hội mùa đông 2014 đang chờ đón du khách
      • “Ngôi làng tre” độc nhất vô nhị
      • Cận cảnh loài hoa hồng đen “độc nhất vô nhị” trên ...
      • Săn cá hải tượng long khổng lồ ở Brazil
      • Toi đi chơ cá Sydney
      • 7 lễ Giáng sinh kỳ lạ trên thế giới
      • Người phương Tây làm gì để cầu may mắn trong năm mới?
      • Thử thách lòng can đảm trên ngọn núi cao nhất châu Âu
      • 5 resort trượt tuyết thư giãn sưởi ấm mùa đông
      • Mùa tuyết rơi đến Thụy Sĩ thăm nơi quay ‘Last Chri...
      • Kho báu nghìn vàng trong bảo tàng Metropolitan
      • Những điểm đến thú vị ở Bangkok cho dân du lịch bụi
      • Đá quý ở chợ vỉa hè Chanthaburi
      • Dòng sông lục bảo duy nhất thế giới
      • Bí ẩn hồ xương người rùng rợn ở Ấn Độ
      • Phong tục đón năm mới của người Nhật
      • 10 địa điểm ưa thích của giới siêu giàu
      • Thử tài pose hình với tranh tường ở Penang
      • 5 chợ trời nổi tiếng của Singapore
    • ►  tháng 11 (342)
    • ►  tháng 10 (260)
    • ►  tháng 9 (504)
    • ►  tháng 8 (177)
    • ►  tháng 7 (472)
    • ►  tháng 6 (305)
    • ►  tháng 5 (332)
    • ►  tháng 4 (218)
    • ►  tháng 3 (298)
    • ►  tháng 2 (195)
    • ►  tháng 1 (298)
  • ►  2012 (4412)
    • ►  tháng 12 (198)
    • ►  tháng 11 (419)
    • ►  tháng 10 (461)
    • ►  tháng 9 (453)
    • ►  tháng 8 (660)
    • ►  tháng 7 (481)
    • ►  tháng 6 (309)
    • ►  tháng 5 (225)
    • ►  tháng 4 (343)
    • ►  tháng 3 (321)
    • ►  tháng 2 (366)
    • ►  tháng 1 (176)
  • ►  2011 (2853)
    • ►  tháng 12 (212)
    • ►  tháng 11 (170)
    • ►  tháng 10 (227)
    • ►  tháng 9 (352)
    • ►  tháng 8 (302)
    • ►  tháng 7 (72)
    • ►  tháng 6 (8)
    • ►  tháng 5 (67)
    • ►  tháng 4 (556)
    • ►  tháng 3 (686)
    • ►  tháng 2 (196)
    • ►  tháng 1 (5)
Chủ đề Đơn giản. Được tạo bởi Blogger.