Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Làng cổ Yvoire – một thiên đường hoa

Bị lãng quên suốt mấy trăm năm nhưng kể từ khi đoạt giải “Hoa quốc gia”, ngôi làng nhỏ Yvoire bình yên bên mặt hồ xanh thẳm bỗng nhiên bừng tỉnh giấc.

“Hạt châu của Léman” Yvoire trải dọc ven hồ Geneve (người Pháp thì gọi là hồ Léman) ở phía nam, giữa biên giới Pháp và Thụy Sĩ, cách thành phố Geneve không xa. Yvoire là một làng nhỏ chỉ có diện tích 3,12km² với hơn 800 dân).

 
 
Trải qua hơn 700 năm tuổi nhưng Yvoire vẫn giữ được nét đặc sắc và quyến rũ vốn có. Điều choáng ngợp đầu tiên khi đặt chân đến ngôi làng cổ xinh đẹp này là hoa - hoa có ở mọi nơi, hoa đủ loại, đủ màu sắc, được trồng và cắm rất công phu. Khắp nơi từ ngõ hẻm đến quảng trường trung tâm đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa: hoa ngoài bến tàu, hoa trên bậu cửa sổ, hoa trên những quảng trường và tất nhiên không thể thiếu hoa trong các ngõ nhỏ và các nhà hàng... Hoa được trồng ở khắp nơi - ngay cả mấy chiếc thuyền không còn được sử dụng cũng phủ đầy hoa.
 
Yvoire chỉ là một làng bé nhỏ - với hai tiếng bạn có thể ngao du ngang dọc cả làng, nhưng hai tiếng ấy sẽ để lại cho bạn những ấn tượng khó phai. Và không ít người ao ước có một ngôi nhà nhỏ phủ đầy hoa xinh đẹp nằm ngay bờ hồ xanh thẳm mà hưởng một cuộc sống yên lành.
 
Bạn có thể đi bộ dọc ven hồ hay lên tàu lênh đênh trên mặt Geneva hòa mình vào thiên nhiên núi non hùng vĩ đẹp tựa tranh, từ bờ hồ dẫn vào trung tâm làng là con đường đi qua nhà thờ St Pancras. Yvoire là trung tâm du lịch nên dọc các con phố và ngõ nhỏ là các cửa hàng bán đồ lưu niệm hay những quán bán đồ ăn thức uống.
Như mọi trung tâm du lịch khác, giá cả ở đây cũng khá cao - nhưng bù lại là một phong cảnh và không khí của làng quê trù phú đầy quyến rũ.
 
 
Đến Yvoire thì không thể quên ghé thăm xưởng sản xuất thủy tinh Isabelle Brugére, vào một phòng trưng bày du khách sẽ được chào đón tưng bừng bằng âm thanh leng keng phát ra từ những món đồ trang trí bằng thủy tinh, tác phẩm điêu khắc và đồ trang sức với ánh sáng lung linh khắp căn phòng.
 
 
Ngay cạnh bờ hồ Geneve là một lâu đài cổ kính do gia đình bá tước Amédéé xây dựng từ thế kỷ thứ 14, và thanh bình nhất có lẽ là con đường dọc bờ hồ bên cạnh lâu đài và trung tâm của làng. Những con thuyền nhỏ đong đưa theo sóng, nhà thờ và lâu đài đứng sừng sững bên bờ hồ, du khách ngồi tán chuyện và ngắm cảnh non nước hữu tình trên những chiếc ghế đặt ven đường. Phong cảnh thanh bình và lãng mạn như trong truyện cổ tích.
ST (Chudu24/Depplus.vn) 


Thiên đường hoa quyến rũ ở làng cổ Yvoire

(Dân trí) - Với lâu đài cổ kính soi bóng xuống dòng nước trong xanh, những con đường nhỏ nhắn với rực rỡ sắc hoa, làng cổ Yvoire (Pháp) luôn hấp dẫn và quyến rũ du khách khi đến thăm.

Nằm trải dọc ven hồ Geneve, giữa biên giới Pháp và Thụy Sỹ, Yvoire là một ngôi làng nhỏ xinh xắn và vô cùng quyến rũ. Ngôi làng chỉ có diện tích hơn 3 km vuông nhưng níu chân bất kỳ du khách nào khi ghé thăm.
Thiên đường hoa quyến rũ ở làng cổ Yvoire
Thiên đường hoa quyến rũ ở làng cổ Yvoire
Du khách có thể đi bộ dọc ven hồ hay lên tàu lênh đênh trên mặt hồ Geneva, chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh vẽ, tận hưởng cuộc sống bình yên nơi đây (ảnh: Internet)

Điều hấp dẫn và choáng ngợp du khách khi đặt chân đến ngôi làng cổ xinh đẹp này là một thiên đường hoa rực rỡ quanh năm. Hoa được trồng ở mọi nơi, trong khắp các ngõ ngách, trong vườn, bến tàu, quảng trường, nhà hàng, quán cà phê hay ở các khung cửa sổ... Ngay cả mấy chiếc thuyền neo đậu trên hồ cũng phủ đầy hoa.
Du khách có thể đi bộ dọc ven hồ hay lên tàu lênh đênh trên mặt hồ Geneva, chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh vẽ, tận hưởng cuộc sống bình yên nơi đây. Ngay cạnh bờ hồ Geneve là một lâu đài lộng lẫy được xây dựng từ thế kỷ thứ 14, nằm soi bóng xuống mặt nước trong xanh. Vẻ cổ kính của tòa lâu đài và quang cảnh thiên nhiên xung quanh khiến bạn như đang lạc vào một thế giới cổ tích đầy lãng mạn, với phong cảnh hữu tình, hoa tươi khoe sắc.
Nơi này chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn để tận hưởng không gian trong lành (ảnh: Internet)
Nơi này chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn để tận hưởng không gian trong lành (ảnh: Internet)
Nơi này chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn để tận hưởng không gian trong lành (ảnh: Internet)
Thú vị nhất là đi bộ quanh con đường dọc bờ hồ, ngắm cảnh lâu đài soi bóng trong ánh chiều hoàng hôn, nghỉ ngơi bên những chiếc ghế ven đường, bạn như quên bao mệt mỏi, ưu phiền của cuộc sống thường nhật.
Ngoài ra, Yvoire là trung tâm du lịch nên dọc các con phố và ngõ nhỏ là các cửa hàng bán đồ lưu niệm, những cửa hàng bán đồ ăn uống tấp nập. Có rất nhiều cửa hàng quà tặng và phòng trưng bày nghệ thuật bán những tác nghệ thuật.
Nơi này chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn để tận hưởng không gian trong lành (ảnh: Internet)
Vào mùa hè ở Yvoire được trang trí rất nhiều những chậu hoa treo, điều này khiến các con phố nhỏ hẹp hơn nhưng cũng rực rỡ và quyến rũ hơn.
Đến Yvoire, bạn không thể quên ghé thăm khu vườn mê cung Five Senses. Nơi này chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn để tận hưởng không gian trong lành. Khu vườn là một mê cung tràn ngập sắc xanh của cây và lá, với hàng trăm loài hoa thơm và trái cây đánh thức mọi giác quan của bạn, mở cửa đón khách tham quan từ 10 giờ sáng các ngày trong tuần từ tháng 4 đến tháng 10.
Sau khi chiêm ngưỡng các loài hoa rực rỡ, hãy thưởng thức món kem ở khắp Yvoire hay những món ăn độc đáo trong những quán ăn nhỏ với không gian ấn tượng, ngắm cảnh thanh bình nơi đây.
Song An

Không có nhận xét nào: