Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

10 bảo tàng “chết chóc” rùng rợn nhất thế giới

(Kienthuc.net.vn) - Bảo tàng xác ướp (Mexico), Bảo tàng Musee Dupuytren ở Paris... là những nơi lưu giữ, trưng bày số lượng lớn các hiện vật rùng rợn, đau thương trong lịch sử loài người.
   Bảo tàng chết chóc ở Los Angeles, Mỹ là nơi trưng bày bộ sưu tập lớn nhất những tác phẩm nghệ thuật tái hiện hiện trường vụ án hay khám nghiệm tử thi mà theo nhà quản lý, đây không phải là nơi dành cho người yếu tim. Đây là bức ảnh chụp hiện trường một vụ tai nạn xe hơi. Nó sẽ khiến bạn không bao giờ muốn ngồi trong một chiếc xe như thế này. Bỏi lẽ, căn phòng chứa đầy đồ tang lễ, dụng cụ ướp xác, những vụ thanh toán, tàn sát hàng loạt và một phòng dành cho người tự tử sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình khi đặt chân tới
 Bảo tàng con rối Vent Haven - Fort Michell ở bang Kentucky, Mỹ là nơi trưng bày những con rối từng xuất hiện trong những lễ hội, buổi biểu diễn tạp kỹ ngày xưa. Chắc hẳn mọi người sẽ cảm thấy rùng mình nếu đặt hơn 750 con rối bụng với những biểu cảm khuôn mặt khác nhau ngồi vào ghế. Những đôi mắt mở trừng trừng của chúng như đang dõi theo nhất cử nhất động của bạn. Đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới trưng bày nghệ thuật múa rối bụng của nghệ nhân William Shakespeare Berger.
 Bảo tàng xác ướp ở Guanajuato, Mexico là nơi lưu giữ, trưng bày 111 xác ướp của đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong tư thế hoảng sợ, miệng há to như la hét trước khi bị chôn sống. Họ là những nạn nhân thiệt mạng trong đợt dịch tả khủng khiếp năm 1833. Đến năm 1865 và 1958, con cháu, người thân còn sống sót của những nạn nhân trên đã khai quật những xác ướp này vì không muốn đóng thuế chôn cất người quá cố cho chính phủ. 
  
 Bảo tàng Musee Dupuytren ở Paris, Pháp bắt đầu mở cửa từ năm 1835 dưới sự điều hành của một nhà giải phẫu học nổi tiếng người Paris. Nơi đây lưu giữ, trưng bày hơn 6.000 bình thủy tinh đựng các bộ phận dị tật của con người cũng như các bào thai dị dạng…
  
Bảo tàng tâm thần Glore ở Missouri, Mỹ từng là trại tâm thần từ năm 1874 do George Glore sáng lập nhằm giảm bớt sự kỳ thị của mọi người với các bệnh nhân tâm thần. Hãy thử tưởng tượng cảnh bạn bị giam cầm trong một bánh xe cho chuột dành riêng cho bệnh nhân di chuyển liên tục suốt 48 giờ, bị dội nước lạnh lên đầu để gây sốc hay bị cắt chảy máu 6 tháng/lần trên chiếc ghế an thần chỉ vì quan niệm quá nhiều máu ở não là nguyên nhân gây rối loạn tâm thần... 
 Bảo tàng đột biến y khoa Mutter Museum ở  Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ trưng bày những mẫu bệnh dị thường và được mở cửa đón khách tham quan từ năm 1858. Nơi đây lưu giữ nhiều mẫu vật kỳ dị như người phụ nữ mọc sừng ở giữa trán, cơ thể sinh đôi dính liền đầu, bụng hay bàn tay dị dạng đựng trong bình dung dịch và một bàn chân dị tật..
. Năm 1898, nhà tướng số Cesare Lombroso đã thu thập hơn 400 sọ người nhằm nghiên cứu vấn đề: suy nghĩ ám ảnh của não bộ tác động như thế nào đến những hành vi lệch lạc và các khuynh hướng tội phạm. Trên cơ sở đó, Bảo tàng Nhân học hình sự ở Turin, Italy ra đời. Khi đến đây, mọi người sẽ có dịp tận mục những bộ xương với đầy đủ kích thước, hộp sọ cũng như các dụng cụ cổ xưa dùng để phẫu thuật não..
  Bảo tàng tra tấn Trung cổ ở San Gimignano, Italy là nơi trưng bày hơn 100 dụng cụ kinh hoàng dùng để tra tấn, hành hạ tù nhân. Bảo tàng nằm trong một căn hầm tối của tháp Devil có từ thế kỷ XIII. Khi đến đây, mọi người gần như có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của những linh hồn cổ xưa khi đi dọc theo hành lang hẹp và bất chợt nhìn thấy chiếc máy chém, dụng cụ kéo thân người, cắt ngực những người vợ ngoại tình, dao mài nhọn đặt dưới cằm một nạn nhân để họ không dám ngủ gật
  
 Bảo tàng ký sinh trùng ở Meguro, Nhật Bản là nơi duy nhất trên thế giới trưng bày 45.000 hiện vật mẫu về những loại ký sinh trùng. Nơi đây bắt đầu mở cửa cho khách tham quan vào chiêm ngưỡng, nghiên cứu từ năm 1953
 Hầm mộ dòng họ Capuchin ở Palermo, Italy là nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn gồm hơn 8.000 xác ướp của những người đã chết trong khoảng thời gian giữa thế kỷ XVII-XIX. Những xác ướp này được treo trên tường và mặc những bộ quần áo đẹp nhất, tốt nhất mà họ từng sở hữu. Một số xác ướp còn  xuất hiện trong tư thế há hốc miệng, hốc mắt trống rỗng khiến du khách đi ngang qua đều có cảm giác rùng mình ớn lạnh.
 Nhật Anh

Không có nhận xét nào: