Không có nhiều nhà nghỉ,
khách sạn nhưng tại Beaujolais, du khách có cơ hội nghỉ trong những
khách sạn vốn xưa kia là lâu đài từ thời Trung Cổ. Một trong số đó là
Chateau de Pizay.
Là một làng quê với truyền thống lâu đời, nơi đây vẫn lưu giữ nhiều
nét đẹp xưa, trong đó có Fete des Conscrits, được tổ chức thường niên.
Vào dịp lễ này, người dân mặc trang phục cổ xưa, hát, nhảy và làm các
món ăn truyền thống.
Beaujolais sở hữu những con đường làng lộng gió, những cánh đồng nho và nông trại thanh bình, xanh mướt.
Theo quy định, tất cả nho thu hoạch tại Beaujolais đều phải hái bằng
tay. Vụ nho mới thường được tuyên bố bắt đầu vào thứ 5 thứ 3 của tháng
11, ngay cả khi trên thực tế mùa nho đã bắt đầu từ trước đó.
Là vùng nổi tiếng trồng nho và sản xuất rượu vang, người dân nơi đây
có thói quen tụ tập và cùng nếm thử các loại rượu. Muốn thử các loại
rượu nổi tiếng của vùng này, bạn chỉ cần trả một khoản phí nho nhỏ.
Giữa những đồi nho xanh mướt của Beaujolais, du khách có thể tham
quan rất nhiều nhà thờ cổ kính. Nhà thờ Beaujolais tự hào với rất nhiều
bức tranh tường kiệt tác, về các bí tích thiên chúa giáo.
Pho mát cũng là một trong các đặc sản của Beaujolais, thường được bán
cân trong khu chợ địa phương. Loại nổi tiếng nhất là pho mát Gouda với
vị húng quế.
Một trong những cảnh trí bắt mắt khác của vùng Beaujolais là những
cối xay gió sừng sững giữa trời, nằm trên “con đường rượu vang”, một lộ
trình du lịch được các hãng tour Pháp mang tới cho du khách.
Theo Supertramp
Xzone/Tri Thức Thời Đại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét