Giữa những ngọn núi Carpathian, nơi được cho là quê hương của Bá tước Dracula, có một đoạn đường dài 90 km có thể mang lại cho bạn cảm giác kinh hãi chẳng kém gì khi phải đối diện với ma cà rồng. Đoạn đường có tên Transfagarasan, chạy qua phần cao nhất của dãy núi Carpathian.
![]() |
Nằm giữa hai điểm cao nhất của đất nước
Romania là Moldoveanu và Negoiu, đường Transfagarasan nối cả khu vực
Transylvania với các thành phố Sibiu và Pitesti. Đi trên cung đường này,
bạn sẽ liên tiếp phải đối mặt với những khúc cua tay áo và đoạn đường
vòng, ở độ cao tới 2.034 mét so với mực nước biển.
Khi đi trên cung đường này, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng vô số cảnh đẹp ở hai bên đường đi, mà còn được trải nghiệm cảm giác nóng bức của mùa hè khi ở dưới chân núi và sự lạnh giá của mùa đông khi lên tới đỉnh. Rõ ràng, ít có nơi nào có thể mang lại những cảm nhận khác biệt đến như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.
Khi đi trên cung đường này, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng vô số cảnh đẹp ở hai bên đường đi, mà còn được trải nghiệm cảm giác nóng bức của mùa hè khi ở dưới chân núi và sự lạnh giá của mùa đông khi lên tới đỉnh. Rõ ràng, ít có nơi nào có thể mang lại những cảm nhận khác biệt đến như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.
![]() |
Được xây dựng vào khoảng năm 1970 - 1974
với hơn 6.000 tấn thuốc nổ. 40 công nhân thiệt mạng khi tham gia công
trình này. Với danh nghĩa một tuyến đường quân sự chiến lược của cựu độc
tài Nicolae Ceausescu, con đường dài 90 km này có hình dáng vòng vèo và
lần lượt chạy từ Bắc vào Nam qua các phần cao nhất của dãy núi
Carpathians phía Nam, giữa đỉnh Moldoveanu cao nhất cả nước, và đỉnh
Negoiu cao thứ hai. Transfagarasan bắt đầu từ Bascov, gần Piteçti. Nó
nằm sau thung lũng của sông Argea và sau khi xây dựng đến điểm cao nhất,
nó đổ xuống đến Cartisoara trong thung lũng Olt, nơi con đường kết
thúc.
![]() |
Con đường cả một thách thức và là nguồn
gốc của sự phấn khích cho những vị khách thích đi bộ đường dài, đi xe
đạp, lái xe và những người đam mê xe máy. Các tuyến đường ngoạn mục nhất
là ở miền Bắc, nơi quanh co nhất với những tuyến đường cong hình chữ S
và những con dốc cao. Transfagarasan thường đóng cửa từ cuối tháng 10
cho đến cuối tháng 6 năm sau vì tuyết. Tùy thuộc vào thời tiết, nó có
thể vẫn được mở cho đến cuối tháng 11.
![]() |
Từ con đường Transfagarasan nhìn về phía
bắc, du khách sẽ bị choáng ngợp vởi nhiều phong cảnh ngoạn mục. Khu vực
phía Bắc được sử dụng cho các cuộc thi đua xe đạp hàng năm của Romania.
Tọa lạc trên dãy núi Carpathian, con đường còn dẫn du khách đến hồ
Balea – một hồ băng có tuổi thọ hàng ngàn năm.
![]() |
Trong số các điểm tham quan dọc theo
phần phía Nam của con đường, gần làng Arefu, là pháo đài Poienari. Lâu
đài là nơi ở của bá tước Vlad III Impaler, người truyền cảm hứng cho
nhân vật Dracula của Bram Stoker.
CHIP (TTVN)
.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét