Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Top 10 điểm đến không thể bỏ qua ở Thổ Nhĩ Kỳ

So với một số quốc gia khác ở châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ không hấp dẫn bởi sự giàu có và hiện đại, nhưng đất nước của những chiếc thảm bay này sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng bởi cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng với tàn tích cổ đại và di tích kiến trúc nơi đây.

Dưới đây là top 10 điểm du lịch đẹp nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ mà bạn không nên bỏ lỡ:

Thung lũng bướm Oludeniz
Oludeniz - một ốc đảo thiên đường ở Địa Trung Hải . Đây là một trong những địa điểm đẹp nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi phong cảnh đẹp thơ mộng, không gian yên tĩnh và có làn nước trong xanh. Nơi đây còn là quê hương thanh bình của hơn 80 loài bướm. Cứ vào độ tháng 6 đến tháng 9 là mùa giao phối, bạn sẽ thấy hàng triệu loài bướm hiếm tụ tập tại thung lũng này.

Thung lũng Bướm nằm ở gần thị trấn Oludeniz, thuộc tỉnh Mugla, trên bờ biển phía tây nam của Thỗ Nhĩ Kỳ. Thung lũng này là một hẻm núi thú vị với vách đá dựng đứng cao 350 mét và trải dài tới 3-4 cây số.
Thung lũng này có một thác nước và ngay dưới chân thác còn sở hữu cả những loài hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. Dưới sự trợ giúp của làn gió mà mùi hương của chúng được phát tán đi khắp mọi nơi trong thung lũng. Chính vì vậy mà nơi mê hoặc này chỉ dành riêng cho các loài bướm, không có sự xâm lấn của bất cứ loài côn trùng nào khác.

Lâu đài Bông ở Thổ Nhĩ Kỳ

Pamukkale hay lâu đài Bông tọa lạc ở phía Đông Nam Aegean Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là những hồ nước kỳ lạ nằm cheo leo, được tạo thành từ hợp chất calcium bocarbonate trong nước suối tích tụ qua nhiều ngàn năm, tạo nên những mảng đá vôi trắng tinh, xếp lớp như vỏ sò. Vì vậy người ta gọi Pamukkale là Lâu đài Bông.
Tại đây có khoảng 17 suối nước nóng có nhiệt độ từ 35 đến 100 độ C. Nhìn từ xa, pamukkale trắng toát như được bao phủ bởi lớp tuyết dày nhưng lại lấp loáng trong ánh nắng mặt trời. Thực chất đây là hợp chất calcium bocarbonate trong nước suối tích tụ qua hàng ngàn năm tạo thành những mảng đá vôi trắng tinh khiết và xếp tầng tầng lớp lớp. Kéo dài tới 2.700 mét trên dốc núi, rộng 600 mét và cao 160 mét, Pamukkale đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1988.
Đến đây bạn không chỉ được thưởng lãm cảnh đẹp mà còn được chữa bệnh bằng nguồn suối nước nóng giàu khoáng chất này.
Nhà thờ Hồi Giáo Sultan Ahmed
Thánh đường Hồi giáo Sultan Ahmed được xem là biểu tượng của thành phố Istanbul. Thánh đường còn được biết đến với tên gọi là “Thánh đường xanh”. Các tín đồ hành hương gọi Sultan Ahmed là “Thánh đường xanh” vì các bức tường bên trong thánh đường được phủ gạch trang trí màu xanh mô phỏng các dòng suối và các khu vườn thực vật rực rỡ.
Có hơn 20 ngàn viên gạch men được làm theo cách thủ công dùng để trang hoàng bên trong thánh đường. Trên các viên gạch là hình ảnh của hàng vạn bông hoa đang khoe sắc. Thiết kế của nhà thờ Sultan Ahmed là đỉnh cao của sự phát triển nhà thờ Hồi giáo Ottoman trong hai thế kỷ.
 Khách tham quan sẽ không được bước chân vào Sultan Ahmed nếu mặc quần sóc và đi chân trần
Thư viện của Celsus
Thư viện của Celsus là tòa nhà La Mã cổ đại ở Ephesus, Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thắng cảnh đẹp nhất trong thành phố. Thư viện là một tòa nhà 2 tầng, đằng trước thư viện có 4 bức tượng mang tên Sophia – tượng trưng cho sự thông thái, Arete – tượng trưng cho đức hạnh, Ennoia – tượng trưng cho sự tư duy và Episteme – tượng trưng cho tri thức.
Là nơi được biết đến nhiều nhất ở Ephesus và là “báu vật” quý giá nhất của Ephesus, kho tàng kiến thức Celsus minh chứng cho việc đề cao học vấn thời cổ đại. Thư viện này được xây dựng khoảng năm 100 - 110 sau Công nguyên bởi Gaius Iulius Aquila dành tặng cho cha mình, tổng trưởng Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus.
Thư viện còn được coi như một heroon (đền thờ) khi dưới lòng đất là lăng mộ thờ các anh hùng. Thư viện từng chứa 12.000 cuốn sách, lớn thứ 3 sau thư viện Alexandria và Pergamum, được xây dựng hết sức công phu từ kiến trúc đến trang trí.
Cung điện dưới nước Yerebatan Cistern
Thổ Nhĩ Kỳ có vô số các cung điện dưới nước nhưng cung điện Yerebatan Cistern có quy mô lớn nhất. Cả cung điện dài 140 m, rộng 70 m, 336 cột đá theo phong cách Corinthian cao 9 m để chống đỡ mái vòm bằng gạch khổng lồ. Được biết, những cột đá này được chuyển từ đền thờ ở vùng Antalya Toglia tới.
Trước đây, cư dân ở thành phố Istanbul thường nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dưới mặt đất nhưng không ai hiểu tại sao, mãi cho tới những năm 60 của thế kỷ trước các nhà khảo cổ mới phát hiện một cung điện dưới nước khổng lồ ở gần nhà thờ Hồi giáo Blue và bức màn bí ẩn về hiện tượng thần bí trên mới được mở ra.
Bảo Tàng Aya Sofya
Nhìn từ xa Bảo tàng Aya Sofya có một vẻ đẹp thật kỳ bí, trông như một tòa lâu đài cổ với những đường nét kiến trúc hài hòa, tỉ mỉ. Nếu giàu óc tưởng tượng hơn, bạn có thể hình dung nó tựa như một người khổng lồ dũng mảnh, đang sẵn sàng tác chiến với bất kỳ ai có ý định xâm hại nó, xung quanh là những cây giáo có chóp nhọn. Bảo tàng Aya Sofya mang một vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ, không kém phần kỳ bí, hấp dẫn.
Thành phố linh thiêng Hierapolis
Thành phố Hierapolis được hình thành trong thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Khác với tất cả các thành phố cổ đại khác, không phải trên nền đất hoặc trên đá bình thường mà thành phố Hierapolis hình thành trên các lớp đá vôi rắn. Thành phố được xây dựng trên đỉnh đầu của thác nước canxi trắng xóa, với tổng chiều dài lên đến 2700 m, rộng 600 m và cao 160 m. Ở cả hai đầu của con đường chính là một cổng thành hoành tráng, hai bên là tháp vuông được xây dựng bằng các khối đá lớn.
Đến với thành phố cổ đại Hierapolis ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ gần Denizli, bạn không những được tận mắt nhìn thấy thành trì vĩ đại của thời kỳ Hy Lạp- La Mã, chụp những bức ảnh tuyệt đẹp cho riêng mình. Mà bạn còn có thể thư giãn, nghỉ ngơi tại suối nước khoáng nóng.
Khu mộ cổ ở Myra
Myra thật sự nổi tiếng với những ngôi mộ đá lâu đời nhất của người Lycia. Đây còn là nơi Thánh Nicholas và vị thần ánh sáng Apollo được sinh ra.Myra là một thị trấn cổ xưa nằm trong vùng Lycia thuộc tỉnh Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trấn này nằm trên dòng sông Myros trong vùng đồng bằng phù sa màu mỡ, rất thuận lợi cho ngành nông nghiệp và thương mại. Ngày nay đồng bằng rộng lớn này trở thành khu vực nhà kính trồng đủ loại cà chua.
Myra còn có một ngôi đền tuyệt đẹp của nữ thần Artemis, được xây dựng kì công và tráng lệ trong một khu vườn xinh đẹp, nhưng giờ đây mọi dấu vết về ngôi đền bị xóa sạch.
Những ngôi mộ đá ở Myra được chia thành hai nhóm chính, một là trên nhà hát cổ xưa, hai là dọc theo dòng sông Myros ở phía đông, người ta còn gọi là nghĩa địa dòng sông. Hơn 60 ngôi mộ nằm rải rác và tập trung nhiều nhất là ở vùng đồng bằng gần trung tâm thành phố Lycia. Charles, một nhà nguyên cứu sinh đã tìm ra thành phố bị lãng quên này vào năm 1840.
Vào thời cổ đại, cơ thể người chết được hỏa táng hay chôn cất trong lòng đất. Sau khi hỏa táng tro cốt của người chết được đặt trong một chiếc bình, còn nếu chôn cất thì họ xây thành một ngôi mộ đôi khi là lăng tẩm để giữ hài cốt. Khi khách du lịch đến Myra, sẽ tìm thấy nhiều ngôi mộ cổ bị cô lập ở miền núi phía tây nam thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.
Thành phố cổ tích Cappadocia
Thành phố này còn được xem là một kỳ quan thiên nhiên, cũng như một địa điểm lịch sử và văn hóa.
Cappadocia nổi tiếng với các Hoodoos - ống khói cổ tích, được hình thành từ các phiến đá. Điều thú vị ở Cappadocia là những ngôi nhà được chạm khắc vào các Hoodoos. Di tích chạm khắc cổ nhất được thực hiện từ thế kỷ thứ 8.
Hàng triệu năm về trước, địa hình ở Cappadocia chủ yếu là khe nứt và miệng núi lửa. Theo thời gian, sự phun trào nham thạch từ núi lửa đã phủ kín toàn bộ bề mặt của khu vực này. Sau đó, dưới tác động mạnh mẽ của thời tiết khắc nghiệt và sự ăn mòn bởi gió, mưa và nước sông đã tạo cho Cappadocia một vẻ đẹp kỳ thú. Thiên nhiên ở đây gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách, đặc biệt là khu vực có địa hình gồ ghề như “bề mặt của mặt trăng” nằm xung quanh các thị trấn Urgup, Goreme, Uchisar, Avanos và Mustafapasa.
Lâu đài Bodrum
Nằm ở phía tây nam Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc thành phố cảng Bodrum. Lâu đài được xây dựng bởi Crusaders trong thế kỷ 15, nhìn ra bến cảng và bến du thuyền. Các căn cứ lâu đài bao gồm Bảo tàng Khảo cổ học dưới nước và một số tổ chức lễ hội văn hóa trong suốt cả năm.
Ngày nay, đây là một điểm rất nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo và kì vĩ trong thành phố Bodrum. Lâu đài hoạt động như một viện bảo tàng, mà điểm nhấn của nó là khảo cổ dưới nước.
Chi Na (TTVN)

Không có nhận xét nào: