Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Thăm bức tượng sexy ở nghĩa trang Père Lachaise

Nếu có dịp đến Paris, bạn nên bỏ chút thời giờ ghé thăm nghĩa địa Père Lachaise, một trong những nghĩa trang nổi tiếng nhất trên thế giới, nằm ở quận 20 và nay đã trở thành một trong những di tích lịch sử của thủ đô nước Pháp. Là nơi yên nghĩ vĩnh viễn của các danh nhân, Père Lachaise cũng gắn liền với nhiều huyền thoại.
Nằm giữa trung tâm Paris, Père Lachaise là khu nghĩa địa cổ thơ mộng, mênh mông đến mức khi vào thăm phải có bản đồ. Được xây dựng từ năm 1704, Père Lachaise là nơi yên nghỉ nghìn thu của nhiều nhân vật nổi tiếng như : Balzac, La Fontaine, Alphonse Daudet, Molière, Jim Morrison, Edith Piaf...Đến đây bạn sẽ thấy rất nhiều các bức tượng là những ngôi sao, nhà văn , họa sĩ nổi tiếng…Mỗi năm, nghĩa trang Père Lachaise tiếp đón hơn hai triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm viếng.
Nghĩa địa Père Lachaise nằm kế bên trạm métro ( trạm Père Lachaise ) nên rất tiện lợi về giao thông công cộng. Bước vào nghĩa địa, ta có cảm giác như lạc vào thế giới khác, bỏ lại đằng sau đuờng phố Paris náo nhiệt, để đắm mình vào chốn tĩnh lặng vĩnh hằng. Cho dù không có từng đoàn du khách lũ lượt kéo nhau đi, ta cũng không cảm thấy bầu khí u ám cố hữu của các nghĩa địa, mà tưởng mình như đang đi trong một công viên, được trang điểm bằng những công trình kiến trúc độc đáo.
Không giống như các nghĩa địa khác, Père Lachaise được thiết kế như một công viên và nơi đây được coi là một trong những khu vực cây xanh rộng và đẹp nhất Paris. Các ngôi mộ trong nghĩa địa Père Lachaise được chia thành 97 khu và xen kẽ vào đó là nhiều đài tưởng niệm. Vào đây tham quan, tốt hơn là quý vị nên mua một bản đồ, được bán ngoài cổng, cầm theo tay, để khỏi phải đi lòng vòng mất thời giờ, vì nghĩa địa Père Lachaise giống như là một khu phố lớn.
Phần lớn các ngôi mộ nằm ở « mặt tiền » là mộ của các gia đình dân Paris, nhiều mộ được xây rất đẹp và vẫn còn được bảo quản tốt, nhưng khá nhiều ngôi mộ có vẻ hoang phế. Xen lẫn vào những ngôi mộ « thường dân », là nơi an nghĩ của một nhân vật nổi tiếng nào đó, như mộ của nhà soạn nhạc vĩ đại người Ba Lan Frédéric Chopin. Ông được chôn cất ở Père Lachaise đúng theo ý nguyện của ông trước khi mất.
Ngoài kiến trúc tuyệt mỹ và những nhân vật lừng danh, nghĩa trang  Père Lachaise còn thu hút hơn hai triệu khách du lịch mỗi năm vì một bức tượng rất.. sex của một nhân vật rất... “sex”. Đó là bức tượng toàn thân của Victor Noir.
Bức tượng Victor Noir nằm dài trên mộ được nhà điêu khắc Amédé thực hiện hết sức gợi cảm. Trải qua hơn 100 năm lộ thiên, bức tượng đã bị oxy hóa xanh xỉn, chỉ riêng “vị trí nhạy cảm” thì vẫn còn bóng loáng. Nhiều người mê tín cho rằng nếu chị em chạm tay vào “chỗ đó” trên bức tượng sẽ tăng khả năng thụ thai, tăng ham muốn tình dục và cải thiện đời sống chăn gối. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng đây chỉ là trò đùa tinh nghịch của ai đó mà thôi.
Victor Noir sinh năm 1848,  sở hữu vẻ ngoài lịch lãm điển trai, thông minh tài xuất hơn người. Ông là nhà báo tích cực tham gia hoạt động xã hội được các quý bà quý cô vô cùng mến mộ. Năm 1870, Victor Noir bị em họ của Hoàng đế Napoléon III bắn chết trong một cuộc đấu súng.  Cái chết của Victor Noir đã gây nên làn sóng phẫn nộ thời ấy, làm rung chuyển đế chế Napoléon đệ tam. Hàng trăm ngàn người dân Paris phải đổ xuống đường để tỏ lòng thương tiếc người đàn ông đã trở thành biểu tượng cho những giá trị của Cộng hòa Pháp. Để ghi nhớ ông, người ta đã quyết định đúc bức tượng đồng đen đặt trên mộ ông.
Không giống như những bức tượng khác, bức tượng toàn thân của Victor Noir không đứng mà nằm dài trên mộ. Cũng khác thông thường, bức tượng không thô cứng mà vô cùng gợi cảm: ngoài mái tóc bồng bềnh, gương mặt đẹp trai, Victor Noir còn nằm trong tư thế rất buông thả: môi mở hé, tay buông lỏng, áo khoác phanh rộng, quần không cài nút....
Từ lâu, ngôi mộ của Victor Noir là một trong những « địa chi » được nhiều người viếng thăm nhất. Bên cạnh bức tượng này, còn có một cái mũ lúc nào cũng chứa đầy những mẫu giấy, mà trên đó người ta ghi những lời ước thầm kín cho riêng mình.
Chi Na (TTVN)

Không có nhận xét nào: