STDLO - Công nghiệp hóa hiện đại hóa làm cho thế giới ngày càng
trở nên “bê tông hóa” với những tòa nhà chọc trời ngày càng mọc lên
nhiều ở các thành phố lớn. Những ngôi làng ở quê cũng không thể tránh
được sự “bê tông hóa”. Tuy nhiên vẫn còn đó những ngôi làng giữ được nét
đẹp riêng của mình.
Bản sắc và nét đẹp của từng ngôi làng cho nên những cảm giác yên bình
một vùng quê, những hình ảnh đó cũng thu hút du khách từ khắp nơi trên
thế giới.

Popeye Village, những ngôi nhà bằng gỗ nằm xiêu vẹo ở Vịnh Ancchor
nằm phía bắc hòn đảo Mediterranean của Malta ở Địa Trung Hải. Ảnh: Mosin

Ngôi làng nằm bên bờ sông Niger. Ảnh: Yann Arthus-Bertrand

Ngôi làng ẩn giấu trên núi ở miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Christian Ortiz

Sương mù phủ khắp ngôi làng ở Tây nam nước Anh. Ảnh: Bob Small

Ngôi làng của người Hobbit trong phim Chú tể những chiếc nhẫn tọa lạc ở New Zealand. Ảnh: Weta Workshop
Riomaggiore là ngôi làng nằm ở Tỉnh La Spezia, một thung lũng nhỏtrong vùng Liguria của Italy. Ảnh: James Brandon

Mountain Village ở Iran. Ảnh: Mohammadreza Momeni

Ngôi làng tuyệt đẹp bên bờ biển ở châu Phi. Ảnh: Michael Poliza

Hallstatt, ngôi làng ở vùng Salzkammergut với khoảng 946 cư dân.

Ngôi làng Gásadalur trên đảo Faroe. Ngôi làng chỉ có khoảng 16 người sinh sống,
và ngày nay một số ngôi nhà đã bỏ trống. Ảnh: Gareth Codd

Ngôi làng tọa lạc ở Himalayas, Tây Tạng. Ảnh: Coolbie Re

Fort Bourtange là một pháo đài tọa lạc ở ngôi làng Bourtange, Groningen, Hà Lan. Ảnh: Jan Koster
Nguồn: www.sotaydulich.com
Ảnh: Sưu tầm internet
Ảnh: Sưu tầm internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét