Những địa danh cổ kính này có thể bị hủy diệt nếu như cuộc chiến Syria trở thành trận địa mưa bom, bão đạn…
Syria
là một trong những điểm nóng quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm nhất
hiện nay. Nhắc tới quốc gia này, hầu như chúng ta chỉ nghe thấy những
cụm từ như xung đột, chiến sự, bạo loạn hay vũ khí hóa học…
Ít ai biết rằng, ở Syria cũng có rất nhiều địa danh
đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”. Với tình hình chính trị hiện nay, nếu
không có những biện pháp bảo vệ thích hợp, chúng rất có thể bị tàn phá,
hủy diệt trong mưa bom, bão đạn…
Nằm ở trung tâm Syria, cách thủ đô Damascus không xa, Palmyra là
một trong những thành phố cổ đại quan trọng nhất của Syria. Trong tiếng Ả
Rập, tên thành phố là Tadmor, có nghĩa là “thành phố kiên cường, bất
khuất”.
Thời xưa, đây là điểm dừng chân của
các đoàn biểu diễn Carnival đi qua sa mạc Syria. Từ đó, người ta đặt cho
Palmyra biệt danh “cô dâu sa mạc”.
Nhà thờ Hồi giáo ở Damascus là một trong những thánh đường lớn và
lâu đời, linh thiêng nhất của thế giới Hồi giáo. Được xây dựng từ thế kỷ
VIII, đây là công trình để thờ phụng riêng thánh John the Baptist
(Yahya). Điểm nổi bật của nhà thờ Hồi giáo Damascus là kiến trúc đặc
trưng với mái vòm cùng những trang trí mảnh ghép mosaic nổi tiếng.
Ghé thăm nhà thờ này, du khách có thể chiêm ngưỡng “Dome of
Treasury” - một cấu trúc bát giác khảm trang trí nằm trên 8 cột đá La
Mã. Được xây dựng năm 789, "Dome of Treasury" là nơi lưu giữ tài sản,
tiền bạc hiến tế của các tín đồ cho nhà thờ.
Nằm ở miền Bắc Syria, chúng ta đến với thành cổ Aleppo lâu đời vào
hạng bậc nhất thế giới. Nó được xây dựng trên ngọn đồi thánh vào thiên
niên kỷ 3 TCN và người Syria tin rằng, các nhà tiên tri Abraham đã vắt
sữa cừu tại đây. Trải suốt chiều dài lịch sử, thành Aleppo đã từng thuộc
về Alexander đại đế, đế quốc Ottoman.
Ngày nay, thành chỉ còn lại phần Đại Nội, nơi tọa lạc của Cung điện
vinh quang của Ghazi và là một địa điểm không thể không viếng thăm.
Cũng ở Aleppo, các tín đồ mua sắm sẽ có cơ hội thỏa sức lượn lờ tại
khu chợ sầm uất dài tới… 13km: Al-Madina Souq. Sở hữu những con hẻm
dài, hẹp, Al-Madina Souq là trung tâm trao đổi buôn bán, thương mại lớn
nhất thế giới cổ đại.
Ở đây, người ta có thể
tìm thấy những mặt hàng xa xỉ thuộc hàng cao cấp từ phương Đông xuất
sang phương Tây và ngược lại. Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm mua
nhiều mặt hàng thủ công như lụa thô từ Iran, thuốc nhuộm hay cả các loại
gia vị của Ấn Độ…
Thành
phố chết (Thành phố bị lãng quên) là tập hợp 700 căn nhà bị bỏ hoang ở
miền Bắc Syria. Theo ước tính của các nhà khảo cổ học, nơi đây từng là
nơi trú ngụ của 40 ngôi làng giàu có cuối thời cổ đại và Byzantine.
Theo
các nhà khoa học, sở dĩ chúng bị bỏ hoang, nhiều khả năng là do quá
trình chuyển đổi tôn giáo từ thời La Mã cổ đại sang Thiên chúa giáo.
Người Syria cổ ở đây đã không còn sử dụng loại nhà mang phong cách kiến
trúc La Mã cũ nữa nên đã chuyển tới vùng đất mới xây dựng lại.
Nằm không xa phía Tây Bắc Aleppo, chúng ta tới với nhà thờ
Byzantine cổ nhất trên thế giới: nhà thờ Saint Simeon Stylites. Ra đời
từ thế kỷ V, nhà thờ được xây dựng để tưởng nhớ tới vị tu sĩ Simeon
Stylites - người nổi danh vì sống 37 năm liền trên một cây cột đá cao
15m cho tới khi qua đời.
Nếu
muốn nhìn tận mắt những ngôi nhà chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích,
bạn hãy tới thăm làng Sarouj ở Syria. Đây là một ngôi làng cổ với đặc
trưng là những căn nhà “tổ ong” có 1-0-2. Nhà ở đây được xây từ bùn và
gạch, hình nón, có trần rất cao, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa
đông.
Ít
ai biết rằng vào thời cổ đại, Syria là một trong những vùng đất chịu
ảnh hưởng sâu sắc của đế chế La Mã. Một trong những dấu tích tiêu biểu
của thời kỳ đó chính là thành phố cổ Bosra.
Ở
đây, du khách có thể tìm thấy một quảng trường được xây theo phong cách
kiến trúc La Mã, với sức chứa lên tới 15.000 người cùng hệ thống âm
thanh vẫn cực tốt sau hàng ngàn năm bị quên lãng.
Ngoài
ra, Bosra còn là thành phố của rất nhiều nhà thờ Hồi giáo, di tích và
những mái vòm đặc trưng kiểu Ả Rập. Đây chắc chắn là địa danh đáng để
tham quan đầu tiên khi tới với Syria.
Nằm
bên bờ sông Orontes, thành phố Apamea (còn được biết tới là Pharmake)
tọa lạc như một vùng đất trù phú và màu mỡ của đế chế La Mã xưa. Cái tên
Apamea được đặt theo tên vợ của hoàng đế Seleucus I Nicator, người đã
khai phá và mở rộng thành phố này năm 300TCN.
Điểm
nổi bật của Apamea là con đường trục Bắc - Nam của thành phố. Chạy dài
suốt 2km là 2 hàng cột đá lớn mang đậm ảnh hưởng của kiến trúc La Mã.
Cũng
nằm bên bờ con sông Orontes, du khách có thể tìm tới với thành phố Hama
và chiêm ngưỡng “những bánh xe nước tuyệt vời nhất từng được xây dựng”.
Đó là các mỹ từ được dùng để gọi hệ thống bánh xe nước dọc theo bờ
sông, được xây từ thời Byzantine tại đây.
Theo
đó, công trình này được xây dựng nhằm mục đích dẫn nước vào kênh đào
phục vụ nông nghiệp ở Hama. Hiện nay, thành phố này còn lưu giữ được 17
bánh xe, bánh to nhất có đường kính lên tới 20m.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Corinthian Travel, Vacation Homes, Famous Wonders, Wikipedia...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét