![]() |
Con đường Dokkebi nằm ở hòn đảo Jeju,
đây là hòn đảo lớn nhất thuộc Hàn Quốc (rộng 1.845 km2) và được hình
thành từ những đợt phun trào núi lửa, vì thế mà cảnh quan trải khắp Jeju
là đá đen. Và nền địa chất này đã tạo ra “con đường ma quái” nổi tiếng
được phát hiện cách đây không lâu bởi một người tài xế xe tải.
Câu chuyện về người đầu tiên phát hiện
ra con đường này giờ chỉ được truyền miệng trong người dân đảo. Họ kể
lại rằng trong một lần chở hàng, anh tài xế dừng xe ở chân dốc để đi vệ
sinh. Sau đó, anh trở lại và kinh ngạc khi thấy chiếc xe tải dù đã tắt
máy bỗng từ từ bò ngược lên con dốc cao, thậm chí, càng lúc càng phóng
nhanh.
![]() |
Quá hoảng sợ, anh tài xế bỏ chạy về làng
hô hoán, kể với người dân. Dân làng không ai tin, cùng nhau kéo lại chỗ
con dốc để kiểm chứng. Chiếc xe tải sau khi bò ngược con dốc vẫn còn
nằm cách đấy một đoạn không xa. Anh tài xế lấy can đảm nổ máy lái ngược
trở lại chân con dốc, rồi tắt máy xuống xe. Trước sự chứng kiến của hàng
chục người, một lần nữa chiếc xe lại lặng lẽ bò ngược lên dốc…
Và để giải thích cho hiện tượng này,
người ta cho biết là trên đoạn đường khoảng 100 mét đó thường xảy ra
hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vào những ngày có nắng hoặc không mưa,
những người đi tới nơi đây thường bị ảo giác, họ nhìn bằng mắt thì cảm
thấy là con đường này đang dốc lên nhưng thực chất là nó đang dốc xuống.
Và có một cách đơn giản để kiểm tra xem con đường đang thực sự dốc lên
hay dốc xuống đó là đặt một vật tròn xuống dưới mặt đường và nhìn xem nó
lăn về hướng nào.
![]() |
Sự kì bí đó nên con đường này trở nên
nổi tiếng, nó được đặt rất nhiều tên như “con đường ma quái”, “con đường
bí ẩn”, thậm chí, còn được gọi bằng cái tên khủng khiếp hơn: “con đường
yêu tinh”.
Không chỉ riêng Hàn Quốc mà ngay cả
Trung Quốc cũng có một “con đường ma quái” như vậy tại sườn núi Mạo Sơn
thuộc thị trấn Thanh Thủy Đài khu Tân Thành, Thẩm Dương. Con dốc này dài
chừng 80 m, rộng khoảng 15 m và khá bằng phẳng, cao phía Tây và thoải
dần về phía Đông. Tháng 4/1990 người ta phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó
là mọi phương tiện khi đi qua dốc này, lên dốc thì rất nhẹ nhàng, thậm
chí xe đạp không cần đạp vẫn chạy, nhưng khi xuống dốc thì khá vất vả.
![]() |
Với những người chưa trải nghiệm, ai
cũng bán tín bán nghi. Họ cho rằng đây có thể là một trò bịp bợm vớ vẩn
nào đó. Hoặc là một chiêu marketing du lịch của đất nước. . Cũng có
người giải thích đây chỉ là hiện tượng mang tính ảo giác. Nhưng dù là lý
do gì thì người dân ở đây cũng thu bộn tiền từ việc bán vé đậu xe và
bán các món ăn nhẹ dân dã như bắp nướng, bánh bao, khô mực… bởi bất cứ
đoàn khách du lịch nào đến Jeju cũng ghé đến đây để được tận mắt chứng
kiến.
Chi Na (TTVN)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét