Thủ đô Bangkok của Thái Lan không thiếu những địa điểm tham quan nổi tiếng. Những ngôi đền cổ xưa, những con phố danh tiếng và những nhà hàng uy tín luôn xuất hiện trong danh sách phải-ghé-thăm của hầu hết du khách. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn khá nhiều nơi mang màu sắc khác. Dưới đây là 10 gợi ý dành cho những vị khách du lịch có dự tính đến Thái Lan.
1. Bảo tàng Y học Siriraj
2. Chợ hoa Pak Khlong Talat
3. Chợ ẩm thực Wang Lang
4. Chợ Khlong Thom
5. Câu lạc bộ trượt băng Sub-Zero
6. Trung tâm Nghệ thuật & Văn hóa Bangkok
7. Bangkok Airways Blue Ribbon Screen, Paragon Cinema
8. House of Museum
9. Bảo tàng đồ chơi Batcat
10. Công viên Rama IX
Theo IVIVU
10 địa điểm du lịch hấp dẫn ở Bangkok
Kiến
trúc trang trí theo lối Phật giáo tuyệt đẹp, những khu chợ đông đúc và
nổi tiếng là một trong những viên ngọc quý của Đông Nam Á là những gì
bạn sẽ được thấy khi tới tham quan thủ đô của xứ sở chùa vàng.
1. Đền Wat Pho
Là
ngôi đền lớn nhất và lâu đời nhất ở Bangkok, Wat Pho cũng sở hữu bức
tượng Phật nằm dài nhất Thái Lan. Đền Wat Pho được xây dựng từ thế kỷ
XVI và được vua Rama I trùng tu vào năm 1782. Theo sử sách chép lại, 4
vị vua đầu tiên của triều đại Bankok đã từng thường xuyên đến đây để
cúng bái. Trước khi được thành lập, địa điểm này từng là trung tâm đào
tạo y cổ truyền của Thái lan và có rất nhiều bức tượng điêu khắc theo
các tư thế yoga.
2. Hệ thống kênh rạch
Vào
thế kỷ XIX, Bangkok đã được mệnh danh là "Venice của phương Đông" vì có
rất nhiều kênh rạch bao quanh, thậm chí mọi hoạt động giao thông vận
tải đều được thực hiện trên các con kênh này. Ngày này, hầu hết hệ thống
kênh rạch ở phía đông sông Chao Phraya đã được lấp lại để làm đường bộ.
Tuy nhiên, phần phía tây của sông vẫn được giữ lại như ban đầu. Du
khách có thể đến đây để thưởng thức cuộc sống dọc theo các con kênh và
ghé thăm một số điểm tham quan như chùa Arun hay Bảo tàng hoàng gia trên
đường đi.
3. Hoàng cung và chùa Phật Ngọc
Năm
1782, vua Rama I đã lập nên kinh đô Bangkok và cho xây dựng chùa Phật
Ngọc, ngôi chùa linh thiêng nhất đất nước này. 2 năm sau, việc xây dựng
Hoàng cung cũng hoàn tất. Dù đã không còn thành viên Hoàng gia nào ở đó
kể từ đầu thế kỷ XX nhưng quần thể kiến trúc này được coi là biểu tượng
của nghệ thuật và kiến trúc của người Thái Lan.
4. Phế tích Ayutthaya
Vào
thế kỷ XIV, Ayutthaya đã từng là kinh đô của vương quốc Xiêm La cho đến
khi bị người Miến Điện xâm lăng và phá hủy gần như hoàn toàn vào năm
1767. Từ đó trở đi nơi này không còn ai sinh sống. Ngày nay, Ayutthaya
được UNESCO công nhận là di sản thế giới, phế tích của một thời huy
hoàng cũng đã trở thành công viên lịch sử để giúp mọi người có thể tìm
hiểu thêm về nền văn hóa của người Thái.
5. Chùa Arun
Ngôi
chùa này được đặt tên theo thần Aruna, vị thần tượng trưng cho bình
minh. Nguồn gốc của cái tên này là do đức vua Taksin đã đến đây vào một
buổi sáng bình minh tháng 10 năm 1767 để xây dựng kinh đô mới tại
Thonburi. Với kiến trúc hình tháp nổi bật, ngôi đền cho thấy có sự ảnh
hưởng mạnh mẽ của văn hóa Khmer. Cả tòa tháp được trang trí với những
mảnh sứ nhiều màu sắc góp phần làm tăng lên vẻ đẹp của ngôi chùa.
6. Chợ nổi Damnoen Saduak
Ngày
nay, nhiều kênh đào của Bangkok đã được lấp đi để làm đường mới, nhưng
đối với du khách, hình ảnh những người bán hàng tại khu chợ nổi trong
trang phục truyền thống vẫn được coi là nét đẹp tinh túy của Thái Lan.
Vì thế vào mỗi buổi sáng, mọi người lại tụ họp ở chợ nổi Damnoen Saduak
tạo nên cảnh tượng của một thời đã qua. Du khách có thể khám phá và chụp
hình những con thuyền đầy màu sắc hay mua đồ ở các quán lưu niệm tại
đây.
7. Bảo tàng quốc gia
Bảo
tàng quốc gia sẽ cung cấp cho du khách một cái nhìn đầy đủ về lịch sử
Thái Lan. Bên trong bảo tàng là hình ảnh của Đức Phật Phra Sihing, một
trong những kho báu quý giá nhất của đất nước này. Ngoài ra, ở đây còn
trưng bày những mảnh vỡ pho tượng của hsi vị thần Dvaravati và Srivajaya
cũng như văn tự bằng chữ Ramkhamhaeng.
8. Chợ Chatuchak
Đây
là khu chợ lớn nhất Thái Lan với phiên chợ được tổ chức vào thứ Bảy và
Chủ nhật hàng tuần. Mỗi ngày có khoảng 250,000 người đến thăm thiên
đường mua sắm này. Tuy cả khu chợ có đến hơn 15,000 hàng quán nhưng lại
được sắp xếp theo từng loại sản phẩm buôn bán, vì vậy người mua hàng có
thể dễ dàng tìm được món đồ mình cần mua.
9. Công viên Dusit
Đôi
khi còn được biết đến với cái tên thành phố Hoàng gia mới. Đây là nơi
cư trú của một số thành viên Hoàng tộc và là nơi đặt văn phòng chính
phủ. Khu này được vua Rama V xây dựng từ năm 1868 đến năm 1920 nhằm mô
phỏng những công viên mà ông đã nhìn thấy trong những lần đến thăm châu
Âu. Công viên được trang trí bằng những con đường với hàng cây râm mát
và rất nhiều cảnh đẹp xung quanh.
10. Ngôi nhà của Jim Thompson
Jim
Thompson là một người Mỹ đến Bangkok vào năm 1945. Ông được coi là
người có công vực lại nghệ thuật dệt lụa tơ tằm của Thái Lan. Ngôi nhà
theo phong cách Thái truyền thống của ông được trang trí với rất nhiều
cổ vật cùng các tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc của Đông Nam Á. Bao
quanh ngôi nhà là một khu vườn tươi tốt và năm ngôi nhà sàn bằng gỗ cũng
là nơi giới thiệu một phần bộ sưu tập của ông.
Ngọc Minh (Depplus.vn/ MASK)
(Tin Nóng) Nằm tại số 6/1 Soi Kasemsan 2, Đường Rama I, cạnh bờ kênh Saen Saeb, ngôi nhà của Jim Thompson là một trong những điểm thu hút khách du lịch vào bậc nhất tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Jim Thompson (James Harrison Wilson Thompson) sinh năm 1906 tại Greenville, Delaware, Mỹ. Ông từng học tại Đại học Princeton, và học Kiến trúc Đại học Pennsylvania. Tham gia quân đội từ năm 1941, đến tháng 8.1945 được biệt phái đến Thái Lan tiếp quản Văn phòng OSS (tiền thân của CIA), chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ tại Đông Dương.
Năm 1946 Jim Thompson xuất ngũ và định cư tại Thái Lan, chuyển sang kinh doanh thông qua Công ty Thai Silk thành lập cùng người bạn.
Ông mất tích trong chuyến đi nghỉ tại cao nguyên Camerron ở Malaysia vào năm 1967. Không ai tìm thấy dấu vết gì về ông sau vụ mất tích đó, dù công cuộc tìm kiếm vẫn còn được thực hiện 50 năm sau. Khu nhà ông ở tại Bangkok được chuyển thành bảo tàng, mở cửa đón du khách đến thăm và tìm hiểu ngành dệt lụa Thái Lan cũng như những bí ẩn xoay quanh cuộc đời Jim Thompson.
Sáu ngôi nhà bằng gỗ teak sơn đỏ gồm các kích cỡ khác nhau được Thompson chuyển từ tỉnh Ayutthaya và vùng Ban Krua của Bangkok về, nằm lấp ló dưới tán cây xanh um tùm cạnh dòng kênh nhộn nhịp thuyền bè qua lại. Nơi này chứa đựng tất cả những gì gần gũi và thân thiết nhất liên quan đến cuộc đời 30 năm của ông sống và đóng góp cho nghệ thuật truyền thống dệt lụa của Thái Lan.
Là một kiến trúc sư, dễ nhận thấy Jim đã kết hợp hài hòa phong cách đông và tây trong quần thể ngôi nhà mình, từ cách dựng nhà cửa thoáng, mát, nhiều cửa sổ, phù hợp với thời tiết nhiệt đới của Thái Lan. Cách bài trí nội thất theo phong cách phương Tây, trưng bày các sản vật và bộ sưu tập nghệ thuật từ tượng Phật đến bình gốm, tranh lụa của ông cũng như những quà tặng quý giá ông được trao tặng.
Yêu nghệ thuật, đam mê các yếu tố độc đáo của nghệ thuật Đông Nam Á, mang một tình cảm đặc biệt với đất nước, con người và văn hóa Thái Lan, ông dày công sưu tập nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc của Thái Lan và thế giới phương đông mang về trưng bày tại đây.
Và có lẽ cũng vì duyên nợ với Thái Lan, ông dành tâm huyết vào việc khôi phục lại ngành dệt lụa truyền thống của Thái Lan và đưa sản phẩm này ra thế giới. Lụa Thái Lan, thương hiệu Jim Thompson đã rất quen thuộc với nhiều hãng thời trang tại New York, London, Paris và Milan từ thế kỷ trước.
Công việc và sự nghiệp là một nhân viên tình báo Mỹ, cũng như sự mất tích bí ẩn của ông càng khiến du khách khi đến Bangkok muốn đặt chân đến nơi ghi dấu ấn của ông một thời. Cái tên Jim Thompson không chỉ thân thuộc, mà còn trở thành một di sản độc đáo và đầy huyền bí đối với cả người bản địa và du khách khi đến thăm nơi này.
Cái tên này gắn với lụa Thái, xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố, chào đón ngay khi du khách đặt chân đến sân bay của Bangkok.
Không chỉ là nơi quảng bá ngành lụa truyền thống Thái Lan, trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật châu Á độc đáo, khuôn viên còn là nơi giữ gìn quần thể các tòa nhà truyền thống của người Thái, điểm chút sang trọng phong cách biệt thự phương Tây trong nội thất. Một công trình không dễ tìm tại thành phố Bangkok hiện đại tràn ngập nhà cao tầng ngày nay.
Với dân du lịch bụi, muốn đến bảo tàng của Jim Thompson, lựa chọn tốt nhất là đón sky-train đến nhà ga sân vận động quốc gia, đi bộ khoảng 5 phút. Phí vào cửa là 100 baht/người, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Căn nhà chính một lầu hình chữ U quay mặt ra dòng kênh |
Bài, ảnh: Kim Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét