Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Xem gì, ăn, uống và ngủ ở đâu tại Luông Pha Băng, Lào

ĐĂNG TRÌNH 

TGTTO
Luông Pha Băng là một tỉnh miền bắc Lào, được UNESCO xếp hạng Di sản Thế giới về kiến trúc, tôn giáo và văn hóa năm 1995. Dưới đây là một số trải nghiệm du lịch ở thành phố này

    1. Nhúng mình vào thác nước Kuang Si
    Bạn có thể đến thác nước này, hòa mình vào những hồ bơi màu xanh ngọc lam ấn tượng. Hoặc bạn xuống dòng sông Mê Kông bằng thuyền du lịch để ngắm cảnh quan thiên nhiên thơ mộng.
    2. Thăm khu bảo tồn gấu Free The Bears
    Khu bảo tồn Free The Bears có 40 con gấu Moon Bears đang sinh sống. Nhiều con gấu bị nhốt trong các trang trại lấy mật bất hợp pháp trên khắp châu Á, được tổ chức từ thiện này giải cứu mang về đây chăm sóc.
    3. Thưởng thức mát xa truyền thống
    Với giá khoảng 240.000 đồng cho một giờ mát xa theo kiểu truyền thống của Lào, tại khách sạn Amantaka, bạn tha hồ được thư giãn, nghỉ ngơi. Bạn còn có thể trầm mình xuống hồ bơi nóng và lạnh, phòng tắm hơi có sẵn...
    4. Đi chợ buổi sáng
    Trải dọc theo một con đường nhỏ ở trung tâm thị trấn, chợ họp mỗi sáng hàng ngày khi mặt trời mọc. Chợ bán trái cây, rau, cá, đồ ăn nhẹ như bánh đậu xanh chiên. Ở đây cũng bày bán các món đặc sản như dơi, chuột có thể gây ám ảnh với một số người.
    5. Dự lễ cúng dường
    Khi mặt trời mọc mỗi ngày, khoảng 200 tu sĩ Phật giáo khởi hành từ các ngôi đền của họ và đi bộ qua Luông Pha Băng để làm nghi thức bố thí, cúng dường. Đây là nghi lễ tôn giáo được tôn kính nhất ở địa phương.
    6. Nghỉ ngơi tại Belmond La Résidence Phou Vao
    Nằm bên rìa thị trấn, khách sạn La Résidence tránh xa đám đông và tiếng xe cộ. Với vị trí trên cao, tầm nhìn tuyệt đẹp ra rừng rậm và núi non xung quanh từ hồ bơi vô cực, khách sạn này có 34 dãy phòng lớn được thiết kế theo truyền thống. Sàn khách sạn được làm từ gỗ tếch (loài cây gỗ lớn cao tới 30–40 m, rụng lá vào mùa khô), phòng có ban công riêng và nhiều giường thoải mái.
    7. Dạo chợ đêm
    Chợ đêm ở đây có nhiều quầy hàng bán nhiều món từ salad, trái cây lắc cho đến cá nướng. Đi thẳng đến cuối chợ, nơi có những chiếc bàn trải khăn màu hồng sáng là các quán ăn nhỏ cung cấp nhiều món ăn địa phương nóng hổi tại chỗ.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét