Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Thăm ngôi làng bị quỷ ám không ai dám gọi tên ở Châu Âu

Depplus.vn -
Những câu chuyện về trẻ sơ sinh có hai quả tim và ba lá phổi, những vụ lở đất... Đó chỉ là một vài trong rất nhiều câu chuyện kì lạ tại Thị trấn Colobraro , Ý.


Thị trấn Colobraro (Ảnh: Geatano Virgallito) 
 
Người Ý không bao giờ dám gọi tên thành phố này và cảnh sát cũng không phạt lỗi chạy quá tốc độ vì sợ bị nguyền rủa. Tuy vậy những tiếng xấu này không hề ảnh hưởng tới việc kinh doanh du lịch. Mỗi mùa hè, có kha khá khách du lịch tới thị trấn này để khám phá lịch sử và tham gia lễ hội ma thuật.


 

Khung cảnh tại Colobraro (Ảnh: Geatano Virgallito) 

Các thị trấn khác xung quanh khu vực Basilica chỉ gọi nơi này là "thị trấn đó" và họ tránh đi qua đống đổ nát ngoắt nghoéo tại Colobraro.

Tàn tích tại Colobraro  (Ảnh: Geatano Virgallito) 

Huyền thoại về lời nguyền cũng từ rất xa xưa, với cái lên Colobraro có nguồn góc từ "coluber" có nghĩa "rắn độc" trong tiếng Latin, được coi là hiện thân của quỷ. Trong đầu thế kỷ XX, Biagio Virgilio là một luật sư giàu có tại vùng này, chưa bao giờ thua vụ kiện nào và có rất nhiều kẻ thù. Trong một lần tại tòa án, ông ta nói "Nếu như tôi nói sai, chùm đèn này sẽ rơi xuống" và chuyện đó đã xảy ra. Tuy không ai bị thương, nhưng điều này đã khiến tên tuổi ông bị gắn liền với điềm xấu và làm tổn hại danh tiếng của Colobraro. Sau đó bất cứ điều gì xấu đều bị gán cho ông ta, và con cháu ông ta chạy trốn khỏi thị trấn.

Một số cho rằng lời nguyền là do các thị trấn khác bịa đặt ra vì ghen tỵ  (Ảnh: Geatano Virgallito) 

Sau này, một nhà nhân chủng học tới tìm 'fattucchiera' là phép thuật gỡ bỏ lời nguyền và gặp được một phụ nữ gìa gọi là "La Cattre" Tuy nhiên nhóm nghiên cứu luôn gặp các vụ tai nạn bí ẩn, cộng thêm nhiều truyền thuyết khác về chấn thương, sạt lở đất cũng như các cuộc hội họp của giới phù thủy, Colobraro bị coi là vùng đất hắc ám và La Cattre bị gọi là phù thủy. Elena di Napoli, chắt của người phụ nữ kia và cũng nằm trong ban quản trị du lịch, chối bỏ việc đó.


La Cattre (Ảnh: Geatano Virgallito) 

Lời nguyền được cho là chỉ ảnh hưởng tới khách tham quan. Di Napoli nói bà miễn dịch với lời nguyền. Những thứ không hay ho chỉ xảy đến những ai yếu bóng vía hay mới tới đây lần đầu.

Người Ý khá mê tín, nên thậm chí cảnh sát cũng không xử phạt nếu đi quá tốc độ vì sợ các thế lực siêu nhiên. Các tài xế thậm chí còn nhờ nam giới từ các khu vực lân cận gãi "của quý" của họ để rũ bỏ điềm xấu khi nghe từ Colobraro.

Những người biểu diễn tại hội hè (Ảnh: Geatano Virgallito) 

Trong lễ hội mùa hè tên gọi "Giấc mơ tại thị trấn đó" trong tiếng Ý đồng âm với "tới địa ngục", những người biểu diễn kể nhiều câu chuyện huyền bí. Bùa cũng được bán tại cổng thị trấn để tránh quỷ dữ. 


 
Theo Dailymail

Thiên Trang (Depplus.vn/MASK) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét