Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Những 'nàng tiên cá' ở đảo Jeju

Lòng biển xa xăm và tĩnh lặng trên đảo chợt đâu đó ngân vang tiếng huýt sáo của những ‘nàng tiên cá’.

Được ví như "Hawaii xứ kim chi", đảo Jeju là điểm đến lý tưởng cho những tuần trăng mật ngọt ngào, là chốn nghỉ dưỡng ưa thích của nhiều du khách nước ngoài. Nhưng ẩn mình sau một Jeju yên bình, ít ai biết tới câu chuyện đầy sóng gió của những "nàng tiên cá" không bước ra từ cổ tích. Họ gọi mình là "hải nữ"- những haenyeo.





Không giống như mọi ngư dân vẫn đi thuyền hay câu cá , "hải nữ" Jeju lặn ngụp tìm trai sò, rong biển, bào ngư… trong điều kiện khắc nghiệt và không hề có sự trợ giúp của các thiết bị thở. Tất cả những gì họ cần là bộ đồ lặn màu đen, kính bơi, phao định hướng, lưới cá, cuốc đào. Sau 2-3 phút lặn ngụp ở độ sâu tới 20 m, họ đánh dấu sự trở lại của mình bằng tiếng huýt sáo đặc trưng (gọi là sumbisori). Tiếng huýt sáo từ lâu đã trở thành linh hồn của đất và nước ở Jeju.



Từ thế kỷ 19 trở về trước, đàn ông trên đảo đảm nhiệm công việc lặn bắt này. Về sau, khi bị đánh thuế nặng, số tiền họ kiếm được trở nên ít ỏi hơn. Việc phụ nữ theo nghề được miễn thuế là một kẽ hở. Do vậy, lặn biển trở thành một nghề mưu sinh của nữ giới trên đảo. Kể từ đó, chính phụ nữ là những người sục sạo dưới đáy biển sâu, và cũng chính phụ nữ trở thành lao động chủ yếu trong nhiều gia đình. Những ông bố lại nhận trách nhiệm chợ búa và chăm sóc con cái.



Thu nhập mỗi ngày của họ có thể lên tới 150 USD (hơn 3 triệu đồng), thậm chí hơn 200 USD (hơn 4 triệu đồng). Nhưng bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó, bởi những "nàng tiên cá" phải âm thầm đánh đổi khoảnh khắc yêu thương gia đình bằng giây phút lênh đênh sóng gió, luôn đối mặt với tử thần.



Cách đây một thế kỷ có khoảng trên 30.000 "hải nữ" trên đảo. Số lượng này chỉ còn ở mức 5.600 vào năm 2002. Nhiều người trong số họ đã hơn 60 tuổi.



Khách du lịch đến Jeju, yêu Jeju từ hình ảnh tần tảo của những nữ thợ lặn này. Dù thời tiết xấu, nhiều du khách vẫn tụ tập dưới chân đỉnh Seongsan Ilchulbong mong chờ được xem các haenyeo "ra khơi". Du khách còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống và công việc của các haenyeo tại bảo tàng Haenyeo ở Hado-ri, một làng chài ven biển Jeju.



Ngày nay, những "hải nữ" tuyệt vời này còn đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo Jeju. Và nếu có dịp đặt chân tới đảo, bạn hãy nhớ mang về những móc khóa xinh xắn, tượng đá, hay Harubang thô nhám, và thú vị hơn là những món đồ kỷ niệm với chủ đề những "nàng tiên cá" đặc biệt.




Theo Vnexpress

Cheju - “Đảo ngọc xanh của phương Đông”

PNO - Là đảo lớn nhất trong số hàng ngàn hòn đảo nằm rải rác dọc bờ biển Hàn Quốc, với nhiều bãi biển tuyệt đẹp, Cheju là điểm đến hấp dẫn của du khách yêu thiên nhiên nhiệt đới đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đảo Cheju chỉ cách Seoul, Pusan hay Taegu một giờ bay.
Với nhiệt độ trung bình 24 độ C, Cheju có 1700 loại cây khác nhau từ cận nhiệt đới đến các loài ở vùng băng giá, đều mọc tươi tốt tự nhiên. Cheju còn được mệnh danh là “Đảo ngọc xanh của phương Đông”.

Hallasan ngọn núi cao nhất Hàn Quốc
Nói đến Cheju, người ta nghĩ tới ngay 3 điều: gió, đá và ngựa. Đảo luôn lộng gió và đá được dùng làm chất liệu chủ yếu trong các công trình kiến trúc. Trên những tấm bưu thiếp phổ biến về Cheju là hình ảnh núi Hallasan, phía sau là hình ảnh hoa cải dầu rung rinh trong gió. Hallasan là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc(cao 1950 mét). Đây cũng là một công viên quốc gia đặc biệt với các khu đa dạng sinh thái, những chú hoẵng nhỏ dễ thương và cây đỗ quyên nở rộ hoa vào tháng 5. Từ bất cứ nơi nào ở Cheju cũng có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi lửa này và đây là ngôi nhà tâm linh truyền thống của người dân Cheju.

Tượng Tolhaburang
Hình ảnh thường gặp tiếp theo ở Cheju là những pho tượng đá tolharubang - những bức tượng ông già tốt bụng với những đường nét cách điệu được tạc trên đá lava và đá bazan. Tượng đá tolharubang được coi là những vị thần giám hộ làng xóm.
Một di sản khác của Cheju chính là các đồn điền ngựa và bò. Những chú ngựa chiến Mông Cổ được nuôi để phục vụ cho quân đội Hàn Quốc, còn bò nuôi để lấy thịt.

Thác nước trong xanh tại Cheju
Ngoài núi Hallasan, thác nước Cheonjeyeon và Cheonjiyeon, hang Hyeobje, hòn đảo nổi tiếng Hyeongje là nơi thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, núi lửa Sangumburi - một trong 3 ngọn núi lửa chính trên đảo nằm cách mặt nước biển 438 m, 23 km về phía Đông của thành phố Cheju là nhà của 420 loài thực vật bán nhiệt đới, ôn đới và núi cao. Về phía Đông bờ biển là Songsan Ilch'ulbong (Đỉnh mặt trời mọc), một núi lửa bao quanh bởi 99 mỏm đá, nhìn từ xa như một lâu đài cổ kính. Một đường mòn men theo phía Tây của ngọn núi lửa là nơi lý tưởng giúp bạn ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vỹ xung quanh, đặc biệt là lúc mặt trời mọc.

Đảo Cheju xinh đẹp
Đến Cheju, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao và giải trí như chơi golf, cưỡi ngựa, câu cá, ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển và leo núi. Tùy theo mùa, du khách được thưởng thức những lễ hội độc đáo như cuộc thi bơi của chim cánh cụt vào mùa đông, lễ hội hoa anh đào vào mùa xuân, lễ hội biển giữa đêm hè, lễ hội ngựa vào mùa thu và rất nhiều lễ hội khác. Đặc biệt, vào mùa hè còn có cuộc thi người đàn ông sắt, những buổi hòa nhạc và chiếu phim ngoài trời tại bãi biển.

Cánh đồng hoa đỗ quyên

Công viên tượng đá
Điều thú vị đặc biệt ở Cheju là cuộc sống theo mô hình của chế độ mẫu hệ. Những người phụ nữ haenyo làm thợ lặn với trang phục điển hình quần áo đen là những lao động truyền thống trong các gia đình Cheju. Các haenyo là người đánh bắt hải sản nổi tiếng của hòn đảo này như tôm cua, bào ngư, bạch tuộc… Đồ ăn của người dân trên đảo Cheju đơn giản hơn so với đất liền, chủ yếu là hải sản và ít món ăn thêm. Mặc dù kim chi là món ăn phổ biến tại Hàn Quốc nhưng do khí hậu ấm áp, kim chi không phải là món ăn chủ yếu trên bàn ăn của người dân trên đảo.

Hình ảnh một phụ nữ haenyo

Cách đất liền chỉ 63km nhưng Cheju là một thế giới riêng và có một vị trí đặc biệt trong trái tim người Hàn Quốc. Cheju là nơi lý tưởng cho bạn khám phá về phong cảnh, thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc.
MAI VÂN (Theo Koreainfo và Lonely Planet)

Một lần đến Jeju
TTCT - Còn rất, rất nhiều cảm xúc khi tôi đặt chân đến những địa điểm tham quan khác trên đảo Jeju, nhưng điều đọng lại trong tôi vẫn là những câu hỏi “Tại sao họ làm được?”.
Một góc núi Thành Sơn nhìn ra biển
Bước vào công viên tình yêu, du khách sẽ bắt gặp nhiều điều ngạc nhiên
Tôi đến Hàn Quốc khi tiết trời chưa kịp sang thu nhưng với tâm trạng cực kỳ háo hức cùng những tưởng tượng bay bổng về một Hàn Quốc của những Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Bản tình ca mùa đông... Cảm nhận đầu tiên của tôi là sao Hàn Quốc sạch và bình yên đến vậy.
Chốn lưu đày thành thiên đường du lịch
Từ sân bay Gimpo của thủ đô Seoul, cứ năm phút lại có một chuyến bay ra đảo. Điều làm tôi thật sự ngạc nhiên là các chuyến bay đó đều sử dụng loại máy bay lớn và hầu hết không còn chỗ trống.
Khung cảnh chung trên đảo Jeju rất yên bình và sạch sẽ với những trụ điện gió chầm chậm quay, những vườn cam quýt trĩu quả. Trên đảo hoàn toàn không hề có cơ sở công nghiệp nhằm giữ cho môi trường trong lành phục vụ phát triển du lịch.
Trong những ngày trên đảo Jeju, tâm trạng của tôi luôn đan xen giữa ba trạng thái: háo hức, đôi chút thất vọng và rồi... cảm phục. Háo hức bởi những thông tin quảng bá du lịch về đảo Jeju luôn vẽ nên những hình ảnh thiên đường. Sau đó tôi lại có đôi chút thất vọng vì cảnh sắc thực tế hoàn toàn không như những gì tôi vẫn hình dung.
Nhưng rồi cuối cùng tôi lại thấy thật cảm phục trước nghệ thuật làm du lịch của người Hàn Quốc khi họ biết làm cho mọi “vẻ đẹp tiềm ẩn” trên hòn đảo này đều được bộc lộ hết khả năng của mình, thậm chí được gắn với những câu chuyện, những giai thoại đôi khi cũng được thổi phồng trong một chừng mực nhất định nhưng vô cùng cuốn hút khiến du khách khó có lý do để phàn nàn.
Chẳng hạn câu chuyện về con đường ma quái: xe tự động chạy lên dốc... Hướng dẫn viên vừa dứt lời kể câu chuyện dài cũng là lúc xe của chúng tôi tắt máy và quả thật đang chầm chậm bò lên dốc! Sự kỳ bí được giải thích qua hiện tượng khúc xạ ánh sáng gây ra ảo giác. Chỉ thế thôi nhưng rõ ràng là người Hàn Quốc đã tài tình biến con dốc này trở thành một địa điểm tham quan hấp dẫn.
Chúng tôi đến ngọn núi mặt trời mọc Thành Sơn, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Jeju. Thành Sơn là một ngọn núi hùng vĩ nhô ra biển, được hình thành do núi lửa dưới lòng đại dương phun trào khoảng 100.000 năm trước.
Thành Sơn của Jeju không đẹp hơn chốn bồng lai tiên cảnh Bà Nà ở Đà Nẵng, chẳng hùng vĩ như đèo Mã Pí Lèng trên cao nguyên núi đá Đồng Văn ở Hà Giang... nhưng khách du lịch vẫn nườm nượp xếp hàng kéo lên đây.
Theo lời hướng dẫn viên, khi đảo Jeju chính thức được công nhận là một trong bảy kỳ quan thế giới mới vào tháng 3 năm ngoái, Hàn Quốc đã quyết định không thu vé tham quan khu thắng cảnh này trong vòng hai tháng để thu hút sự chú ý của du khách trên toàn thế giới.
Cách làm thật khác với đề xuất tăng giá vé gấp đôi ở trong nước khi nhận được một công nhận tương tự.
Jeju chỉ thật sự được biết đến sau khi nhiều bộ phim được quay ở đây
Công trình Phật giáo có thể nhìn thấy khắp nơi ở Hàn Quốc và Jeju không là ngoại lệ
Bước vào công viên tình yêu, du khách sẽ bắt gặp nhiều điều ngạc nhiên
Vì sao và vì sao?
Dưới cái nắng nóng của buổi chiều hè, đoàn của chúng tôi tiếp tục lên đường đến thác Thiên Địa mà theo truyền thuyết (lại một môtip rất quen) vào thời xa xưa, bảy nàng tiên trên trời trong một lần tình cờ đi ngang qua đã bị cảnh sắc nơi đây cuốn hút. Họ liền rẽ mây đáp xuống, vui đùa và tắm gội trong dòng nước trong trẻo và mát lành này. Từ đó, người dân xung quanh liền gọi nơi này với cái tên Cheonjiyeon, nghĩa là nơi bầu trời chạm đất.
Dưới đầm, đàn vịt trời thong thả bơi lội, chú cò xám đang mải mê rỉa lông, rỉa cánh bên cạnh những đàn cá bơi lội tung tăng, phía xa thác nước tung bọt trắng xóa. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình, quyến rũ.
Công bằng mà nói, thác trời nối đất này cũng không có gì đặc biệt so với một số thác nước đẹp ở Việt Nam, nhưng điều hấp dẫn du khách vẫn là cách thức tổ chức, sự đa dạng và bảo tồn sinh học ở đây cùng một môi trường xanh - sạch - đẹp.
Còn rất, rất nhiều cảm xúc khi tôi đặt chân đến những địa điểm tham quan khác trên đảo Jeju, nhưng điều đọng lại trong tôi vẫn là những câu hỏi “Tại sao họ làm được?”. Giá như mỗi du khách nước ngoài đến với mảnh đất hình chữ S cũng ra về với tâm trạng nuối tiếc giống như tôi khi rời Jeju, rời Hàn Quốc.
NGỌC OANH

Vẻ đẹp ở đảo núi lửa lớn nhất Hàn Quốc

Đảo Jeju lớn nhất xứ Kim Chi với nhiệt độ không quá 33°C trong những tháng hè và trung bình 10°C vào mùa đông. Nơi đây được coi là thiên đường nghỉ dưỡng của châu Á.
Đảo Jeju (hay còn gọi là Jejudo) là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và cũng là tỉnh nhỏ nhất của đất nước này. Đảo có diện tích bề mặt 1.846km2.
Một góc đảo Jeju nhìn từ trên cao. Nhờ nằm cách đất liền 130km nên đảo Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm.
Ngọn núi Seongsan Ilchulbong và động Manjanggul, hang động nham thạch dài nhất thế giới đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Gần đây Jeju đã được công nhận là công viên địa chất toàn cầu, và cũng được chọn là một trong 7 kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới.
Bãi biển Iho nơi những mỏm đá đen tương phản với đại dương xanh ngọc, Bờ biển Hagwi, và Cảng Aewol.
Cảng Aewol cũng là quê hương của những nhà hàng hải sản nhỏ, dạo chơi trên những chiếc thuyền sẽ làm tăng thêm hương vị cho chuyến du ngoạn của khách.
Đối với người Hàn Quốc, đảo Jeju được coi là nơi thanh bình nhất, bờ biển tràn ngập nắng và gió, là địa điểm lý tưởng cho những kỳ nghỉ trăng mật của các đôi tình nhân, hay vợ chồng mới cưới hoặc những kỳ nghỉ giúp gắn kết gia đình.
Trong khi phía Đông Nam và phíaB là các vách đá, phía Tây Bắc của ngọn núi lại là một triền dốc phủ đầy cỏ xanh nối liền với Làng Seongsan. Đỉnh núi cũng là nơi lý tưởng để đi dạo hoặc cưỡi ngựa.
 Đỉnh núi cũng là nơi lý tưởng để đi dạo hoặc cưỡi ngựa.
Nơi đây cũng có nhiều trò chơi cho du khách thoải mái khám phá.
Phía Đông Nam là các vách đá, phía Tây Bắc của ngọn núi lại là một triền dốc phủ đầy cỏ xanh nối liền với làng Seongsan.
Phóng to
Hoàng hôn buông xuống trên đảo trên hòn đảo thanh bình.
Ảnh: Amazing Photo Tour - Travellive

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét