Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Cận cảnh thành phố 'ma' trong lòng nước Mỹ


Từng được mệnh danh là thành phố thiên niên kỷ, Gary - Indiana giờ chỉ còn là đống hoang tàn, với những phế tích của giáo đường, nhà ga trung tâm và khu vui chơi giải trí.

Nằm cách một trong những thành phố sầm uất nhất của nước Mỹ là Chicago chỉ 25 dặm, được xây dựng bởi tập đoàn thép Hoa Kỳ, Gary từng được coi là thành phố thiên niên kỷ trong giai đoạn bùng nổ ngành công nghiệp sản xuất thép. Vào những năm phát triển huy hoàng trong thập niên 50, nơi đây từng có 200.000 người sinh sống và làm việc. Bây giờ, đến Gary, người ta chỉ còn thấy những phế tích của giáo đường cực lớn, nhà ga trung tâm và khu vui chơi giải trí trong quang cảnh đổ nát và um tùm cỏ rậm.
Là một trong 10 thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ, Gary một thời huy hoàng nay chỉ còn những nhà máy gỉ sét, với 22% dân số sống dưới mức nghèo khổ. 90% việc làm bị cắt giảm khi kinh tế Mỹ nói chung và ngành công nghiệp thép nói riêng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ nước ngoài.
Niềm tự hào một thời của Gary, nhà thờ Methodist được xây dựng vào những năm 1920 với số tiền lên tới 1 triệu USD. Thánh đường lớn nhất trong tiểu bang đủ chỗ cho 950 người cầu nguyện vào chủ nhật hàng tuần. Bây giờ nó nằm im trong tuyết.
Nhà thờ cũng có một trường học, nhà thể chất và phòng hòa nhạc Seaman Hall, lấy tên của vị mục sư đã đứng lên gây quỹ 1 triệu USD để xây dựng nhà thờ.
Từng có tới 3.000 con chiên, nhưng đến năm 1970, chỉ còn khoảng 100 người thường xuyên lui tới nhà thờ này.
Năm 1975, nhà thờ đóng cửa sau một thời gian dài không được tu bổ.
Phòng hòa nhạc Seaman Hall từng là nơi biểu diễn nhiều chương trình ca nhạc và kịch.
Sau 50 năm, nhà ga trung tâm trở thành phế tích hoàng tàn khi dân cư nơi đây lũ lượt rời đi.
Sân trước rạp chiếu phim thành phố.
Rạp hát này từng là nơi tổ chức các sự kiện cộng đồng của thành phố.
Đây từng là công trình một trong những công trình nổi bật nhất của Gary trước khi chính thức đóng cửa vào năm 1972
Nền công nghiệp suy thoái khiến 22% gia đình của Gary sống dưới mức nghèo khổ.
Hình ảnh đổ nát của bưu điện trung tâm.
Sân vận động Gilroy, nơi ban nhạc Jackson Five của cựu hoàng nhạc Pop Micheal Jackson tổ chức show diễn vào năm 1969.
Trường công lập Gary - đứng thứ 7 cùng với Massachusetts trong danh sách những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất tại Mỹ.
Sảnh trước của trường đổ nát.
Nơi đây nằm yên như nấm mồ - bằng chứng của ngành công nghiệp Mỹ vào những năm 1970.
HẠ MINH
Theo Dailymail/Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét