Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

'Thành phố vàng' nhạt nhòa ánh mặt trời


Thành phố nổi bật với những ngôi nhà màu vàng tinh khiết, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Có người nói rằng, trong ánh hoàng hôn, thành phố này hiện ra rực rỡ với một màu vàng tinh khiết, đẹp đến nỗi vầng mặt trời cũng trở nên nhạt nhòa. Chúng ta cùng khám phá thành phố đó qua chùm ảnh dưới đây để cảm nhận rõ nét hơn vẻ đẹp đó.


Jaisalmer là một thị trấn ở bang Rajasthan của Ấn Độ, cách thủ đô Jaipur 575km về phía Tây. Thị trấn nằm ở trung tâm của sa mạc Thar, trên một sườn núi đá sa thạch màu vàng với một chiếc pháo đài ở trên đỉnh núi và các cung điện.


Trải dài trên một khu vực rộng khoảng 5km vuông, ở độ cao 229m trên mực nước biển, Jaisalmer còn được gọi là "Thành phố vàng" của Ấn Độ do sự hiện diện của các tòa nhà bằng đá sa thạch màu vàng và những đụn cát vàng sẫm. Khí hậu ở đây được xem là rất khô, nóng vào mùa hè và lạnh, gió vào mùa đông. Lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố chỉ khoảng 150mm. 


Pháo đài nổi tiếng Sonar Killar - trái tim của thành phố với tường thành cao đến 76m, đứng uy nghi như một biểu tượng của bộ tộc nổi tiếng Yadav, mà hậu duệ của nó là Rao Jaisal đã khai sinh ra Jaisalmer vào năm 1156. 


Một điều đặc biệt, Sonar Killar là pháo đài duy nhất trong rất nhiều pháo đài còn lại ở Ấn Độ hiện nay vẫn còn người dân sống ở trong thành và giữ nguyên nếp sống như hàng trăm năm nay họ vẫn có.


Nơi đây có những mỏ đá vô tận với màu vàng kỳ diệu để biến những ước vọng xây đắp thành lũy của Jaisal thành sự thật. Trên con đường buôn bán qua sa mạc Thar (giữa vùng biên giới Pakistan - Ấn Độ) nối liền Delhi với Trung Đông, các nhà buôn dừng lại nghỉ ngơi ở thành phố này.


Những đền thờ của người Hindu, người theo đạo Jana nằm xen kẽ nhau trong pháo đài là những kiệt tác điêu khắc chỉ với màu vàng thuần túy của đá. Những đường nét chạm trổ tinh xảo ở đây khiến du khách không những nhìn ngắm mà còn phải lấy tay "sờ mó" chúng. 


Bên cạnh đó là những ngôi nhà dân, mặc dù dành nhiều khoảng trống đơn giản cho đời sống thường nhật nhưng người Ấn Độ vẫn không quên tạo ra những ô cửa sổ, những mái nhà sao cho thật tương xứng với không gian xung quanh. Do đó, Jaisalmer như một mê hồn trận lộng lẫy mà du khách cứ muốn thong dong, chẳng muốn tìm lối ra.


Jaisalmer là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất đối với cộng đồng Jain ở Ấn Độ, vì đây là quê hương của nhiều ngôi đền đẹp và quan trọng bậc nhất. Đáng chú ý là đền Tirthankar Lord Shantinath thứ 16 và đền Tirthankar Lord Parshvanath thứ 23.


Jaisalmer cũng là nhà của một số các thư viện lâu đời nhất của Ấn Độ, trong đó có chứa các bản thảo, đồ tạo tác hiếm nhất về truyền thống của Jain.


Lễ hội sa mạc được tổ chức ở Jaisalmer trong 3 ngày, vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm. Đó là một trong những lễ hội lớn của sa mạc thu hút hàng ngàn khách du lịch nước ngoài đến thành phố.
Mask

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét