Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Ngày lễ thánh Martin - Holland Saint Martin’s Day


Vào ngày 11 tháng Mười một hàng năm, không chỉ ở Amsterdam mà trên khắp Hà Lan sẽ kỷ niệm ngày lễ này giống như ngày hội hoá trang cho trẻ em trong ngày lễ Halloween.
Ngày lễ thánh Martin
Câu chuyện kể rằng đo là một đêm tối với mưa và sấm chớp. Martin đang lẻ loi một mình trong đêm với một chiếc áo choàng và một mẩu bánh mì. Đang trên đường trở về nhà Martin bất ngờ gặp một người ăn mày nghèo khổ không gia cư. Martin cảm thấy rất là tội nghiệp cho người đàn ông này, Martin quyết định chia một nửa mẩu bánh mì và một nửa cái áo choàng của mình, đồng thời cho cho người đàn ông lạ mặt này tá túc tại nhà của mình. Đến nay mọi người gọi là Thánh Martin với biểu tượng của lòng nhân từ dành cho người lạ mặt.
Vào ngày này, trẻ em sẽ đi đến những bất cứ nhà nào, ấn chuông cửa và hát bài hát Sint Martin để được cho bánh kẹo, đôi khi được lì xì.
Nguồn: Yeudulich

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét