Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Le Croisic vào đêm

Được viết bởi: Hồng | 20/06/2011

    Le Croisic là một thành phố cổ nằm ở vị trí như một bán đảo trong vùng "côte d'amour" thơ mộng thuộc phía tây của nước Pháp. Cũng như các thành phố lân cận như Batz-sur-mer, Le Pouliguen, La Baule,..., Le Croisic có khí hậu không quá lạnh vào mùa đông và khá mát mẻ vào mùa hè. Đây cũng là khu vực tập trung khá nhiều khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi có dịp lễ hay vào kỳ nghĩ phép.

ảnh nguồn: maps.google.fr
Với một thành phố cổ kính được thiết kế theo kiến trúc phương tây mà được nằm bên cạnh bến cảng thì có lẽ không tuyệt gì bằng khi được ngắm cảnh phố vào đêm. Và để chứng minh lời mình nói, nào mời các bạn hãy cùng ngắm hình nhé !
Khu trung tâm

Gần hơn một chút nhé!

Cuối khu phố nhìn từ cầu :



Phía sau khu nhà là một ngôi nhà thờ rất to, cổ kính và đẹp !

Khu vui chơi cho trẻ em!

Đường phố hơi vắng vì tối nay trời trở lạnh!





Hàng quán không đông đúc như ở Việt Nam.

Nhìn từ bến cảng


Ngôi nhà thờ này rất to và đẹp nhưng vì nằm quá sát với các dãy nhà và lại là ban đêm nên không chụp được tòan cảnh!

La Marie của thành phố (tương đương với Uỷ Ban Nhân Dân ở Việt Nam).

  Vẫn còn nhiều điều để nói về Le Croisic như bãi đá, hoàng hôn,  chim hải âu,...Hẹn các bạn kỳ sau. Nếu các bạn ai đó có dịp ghé thăm nước Pháp đừng quên một Le Croisic lãng mạn và xinh đẹp nhé!
Thanh Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét