Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

(NLĐO) - Đến Myanmar ngoài vẻ đẹp cổ kính của ngàn ngôi chùa, tháp cổ, bạn còn biết được ở vùng Inle Lake nhiều nghề độc, lạ đến khó tin

Buổi sáng, đón thuyền ở bến, nhiều cô chú lớn tuổi hỏi có muốn sử dụng dịch vụ của họ không. Thế nhưng, tôi nhìn và chọn một cậu bé chừng 17 tuổi non, miệng nhai trầu. Em ra giá 18.000 Kyat (khoảng 360.000 đồng) sẽ chở chúng tôi đi tất cả các điểm đến khi mặt trời xuống núi.
Đánh cá bằng… chân
Vùng hồ Inle nằm lọt thỏm giữa dãy núi Shan có độ cao 2000m so với mặt biển, dài 22 km rộng 11 km, với nhiều loài chim, cá, hệ thực vật phong phú - là nơi sinh sống của các tộc người Pa-O, Shan, Kyah…
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Những ngôi nhà đầy màu sắc giữa núi, sông xanh biếc
Những ngôi nhà đầy màu sắc giữa núi, sông xanh biếc
Chiếc xuồng máy rẽ con nước đục đưa chúng tôi tiến vào vùng hồ Inle một màu xanh trong của núi non, mây trắng. Nước ở hồ Inle trong đến thấy cả đáy; những mảng lục bình xanh biếc lênh đênh trôi và đi dưới làn mây trắng tạo không gian yên bình.
Thấy thuyền chúng tôi di chuyển chậm, một ngư dân chừng 40 tuổi nhanh nhảu đẩy thuyền tiến tới cầm một con cá chỉ vào tấm lưới ngụ ý hỏi chúng tôi có muốn xem anh ta đánh cá “nghệ thuật” không? Cậu bé đưa chúng tôi đi nói rằng nếu muốn chúng tôi có thể gởi anh ta ít tiền sau khi xem đánh bắt cá bằng chân.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Chân còn lại móc vào cây sào để bắt cá
Chân còn lại móc vào cây sào để bắt cá
Dọc hồ Inle bạn có thể bắt gặp những đứa trẻ đánh bắt cá bằng chân rất điệu nghệ. Chân trái họ trụ vững trên mũi thuyền, chân phải móc vào cây xào, còn hai tay dùng cho việc giăng lưới và lấy cá.
Trả em vùng Inle theo cha mẹ đánh cá từ rất nhỏ
Trả em vùng Inle theo cha mẹ đánh cá từ rất nhỏ
Những chiếc lưới hình nón giúp họ đánh bắt những con cá to còn cá nhỏ ngư dân thả lại sông nước. Trẻ em đã được cha mẹ chở theo những chiếc thuyền con này từ nhỏ nên có thể truyền nghề từ rất sớm.
Trồng cà chua trên… mặt nước
Để khám phá Inle bạn có thể dành nhiều ngày trong lịch trình nhưng chỉ với một ngày bạn cũng có thể cảm nhận cuộc sống yên bình của người dân nơi đây. Ngoài nghề đánh cá độc lạ, ở vùng hồ Inle người ta còn có nghề trồng cà chua, rau trên mặt nước.

Những mảng lục bình, rong rêu được bó thành bó lớn đem vun dòng
Những mảng lục bình, rong rêu được bó thành bó lớn đem vun dòng
Những bờ đất được hình thành theo năm tháng
Những bờ đất được hình thành theo năm tháng
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những cánh đồng cà chua xanh ngút ngàn
Những cánh đồng cà chua xanh ngút ngàn
Họ dùng lục bình bồi thành những luống dài, sau nhiều năm những luống lục bình này sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho việc trồng trọt.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Những trái cà chua mập ú nhờ sự kỳ công và sáng tạo của người dân Inle
Những trái cà chua mập ú nhờ sự kỳ công và sáng tạo của người dân Inle
Những trái cà chua mập ú, lúc lắc trên những luống đất dài hàng trăm mét nhưng chiều rộng chừng hơn 1 mét và được cố định bằng những cây gỗ, cây tre.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Cà chua được chuyển vào thị trấn bằng thuyền nhỏ và đi tiêu thụ khắp nơi
Cà chua được chuyển vào thị trấn bằng thuyền nhỏ và đi tiêu thụ khắp nơi
Hai bên hồ, người dân sống yên bình dưới những căn nhà nổi trên mặt nước với đủ màu sắc rất bắt mắt. Ở nơi đây có một chiếc cầu gỗ, là nơi lý tưởng để bạn tha hồ ngắm cảnh, chụp hình.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Ngoài cà chua, ở vùng hồ Inle nhiều loại cây trái khác cũng tốt tươi vô cùng
Ngoài cà chua, ở vùng hồ Inle nhiều loại cây trái khác cũng tốt tươi vô cùng
Nghề dệt vải bằng tơ sen
Ở Inle, một nghề độc nữa là những tấm lụa mềm mỏng được dệt từ những sợi tơ sen óng ánh được thu hoạch từ hồ.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Tơ được kéo từ những cây sen hồng trong vùng
Tơ được kéo từ những cây sen hồng trong vùng
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Sau đó dệt thành những tấm lớn
Sau đó dệt thành những tấm lớn
Làng dệt lụa Inn Paw Khon là một trong những điểm chúng tôi được cậu bé đưa thuyền chở đến. Nhân viên ở một khu dệt vui vẻ đưa tay để chúng tôi bước lên nhà sàn nơi sản xuất và trưng bày những sản phẩm được dệt từ những sợi tơ sen hồng.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Để có màu khác nhau người ta dùng những loại nhựa cây khác nhau
Để có màu khác nhau người ta dùng những loại nhựa cây khác nhau
Để có 1 mét vải tơ sen người ta phải tiêu tốn từ 10.000 đến 13.000 cuống sen và tơ được lấy, nhuộm màu rất kỳ công.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Để dệt nên một tấm vải, lụa tơ sen rất kỳ công
Để dệt nên một tấm vải, lụa tơ sen rất kỳ công
Theo chủ cơ sở, những sợi tơ mỏng manh sau khi được lấy từ cuống sen sẽ được chế biến thành những sợi chỉ sau đó đem nấu trong sáp cây có pha dầu cọ trong một ngày. Những sợi chỉ này được phơi khô, nhuộm nhựa xoài (màu đỏ), nhựa mít (màu nâu),… rồi cho lên máy dệt.
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar
Những nghề độc, lạ đến khó tin ở Inle Lake-Myanmar

Và tạo ra đa dạnh các sản phẩm cho du khách phương xa làm quà
Và tạo ra đa dạnh các sản phẩm cho du khách phương xa làm quà
Những tấm lụa muôn màu được chế biến thành khăn choàng, quần áo, túi xách…Đến thăm làng nghề bạn có thể mua hoặc chỉ tham quan thì người dân vẫn vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu. Những chiếc khăn choàng có giá từ vài đô đến vài chục đô tùy chủng loại, màu sắc. Bạn có thể mua những chiếc khăn mỏng được đóng gói rất cẩn thận để làm quà tặng cho bạn bè hoặc người thương yêu của mình.
Nhớ trả giá!
Trong hành trình này tôi mua một vài khăn mỏng với giá “rất được”. Và cũng như bất kỳ nơi đâu ở Myanmar, bạn nên trả giá nhé.
Người Myanmar rất hiền lành nhưng họ cũng nói thách kinh khủng, có khi một món hàng họ nói 5000 Kyat nhưng tôi trả 1000 Kyat họ cũng bán. Nếu khéo léo chọn lựa, bạn sẽ mua được những món quà lưu niệm nhỏ xinh trong hành trình đến với xứ sở huyền bí này.
Phạm Dũng

Không có nhận xét nào: