Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Chùm ảnh về thành phố ma rùng rợn số 1 Nhật Bản

 | 
Những công viên không hề có tiếng cười trẻ con, những con đường vắng hoe không một bóng người, những tòa nhà đổ nát dang dở, đó là tất cả những gì về thành phố Yubari của Nhật Bản. Nhiếp ảnh gia người Úc Prett Patman đã ghé thăm thành phố đáng sợ này để làm nên một bộ sưu tập đầy ám ảnh về thành phố bị bỏ hoang hàng thập kỉ.
Thành phố Yubari từng là một trung tâm công nghiệp khai thác than của Nhật Bản thịnh vượng một thời. Sau hai tai nạn sập hầm mỏ liên tiếp xảy ra làm chết 155 người, cùng với sự đi xuống của ngành công nghiệp khai thác than vào những năm 60, thành phố trở thành bộ sưu tập kì lạ về các tòa nhà bị bỏ hoang, đổ nát nghiêm trọng. Theo đó, số lượng cư dân giảm sút mạnh mẽ biến Yubari trở thành một thành phố ma thật sự.
Khung cảnh thành phố Yubari điêu tàn, chìm hẳn trong sự quên lãng của con người. (Ảnh: Prett Patman)
Khung cảnh thành phố Yubari điêu tàn, chìm hẳn trong sự quên lãng của con người. (Ảnh: Prett Patman)
Được phát triển vào năm 1943 tại hòn đảo phía Nam Nhật Bản, hòn đảo Hokkaido nổi tiếng xinh đẹp, Yubari được xây dựng để khai thác nguồn trữ lượng than khổng lồ dọc theo các hòn đảo nhỏ trong vùng. Ngành công nghiệp khai thác ở đây phát triển đến mức, có lúc thành phố thu hút hơn 120000 người đến làm việc và sinh sống, tạo nên  một trong những thành phố sầm uất, đông đúc nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.
Cỏ mọc đầy dưới chân một tấm poster cổ vũ cho ngành công nghiệp khai thác than, vốn là niềm tự hào của Yubari trong quá khứ. (Ảnh: Prett Patman)
Cỏ mọc đầy dưới chân một tấm poster cổ vũ cho ngành công nghiệp khai thác than, vốn là niềm tự hào của Yubari trong quá khứ. (Ảnh: Prett Patman)
Không may khi hàng loạt các tai nạn xảy ra, kèm theo đó là sự thay đổi của nền kinh tế và sự già hóa dân số mà Yubari giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 9000 người sinh sống, đa số là những người lớn tuổi. Thành phố xa hoa ngày nào trở thành một khu ổ chuột với những ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, rác thải chất thành đống và sự sống thì gần như xa xỉ.
Cùng chiêm ngưỡng những tấm hình đầy ám ảnh về Yabari qua ống kính của nhiếp ảnh gia Prett Patman:
Một trong những cảnh đổ nát tiêu biểu của Yubari. (Ảnh: Prett Patman)
Một trong những cảnh đổ nát tiêu biểu của Yubari. (Ảnh: Prett Patman)
Ngôi nhà bị tàn phá nặng nề nhưng không ai sửa chữa. (Ảnh: Prett Patman)
Ngôi nhà bị tàn phá nặng nề nhưng không ai sửa chữa. (Ảnh: Prett Patman)
Những tấm kính vỡ vụn sau một cơn bão tuyết mà không có ai thu dọn. (Ảnh: Prett Patman)
Những tấm kính vỡ vụn sau một cơn bão tuyết mà không có ai thu dọn. (Ảnh: Prett Patman)
Một ngôi nhà nhỏ trong nông trại bị bao phủ bởi rác mặc dù trước cửa nhà có tấm biển đề không xả rác. (Ảnh: Prett Patman)
Một ngôi nhà nhỏ trong nông trại bị bao phủ bởi rác mặc dù trước cửa nhà có tấm biển đề không xả rác. (Ảnh: Prett Patman)
Lối đi giữa hai dãy nhà không thể tiếp tục sử dụng do bị lấp đầy rác thải. (Ảnh: Prett Patman)
Lối đi giữa hai dãy nhà không thể tiếp tục sử dụng do bị lấp đầy rác thải. (Ảnh: Prett Patman)
Ngay cả lối đi dẫn lên chùa cũng bị cỏ dại mọc um tùm chứng tỏ không có ai đi từ rất lâu. Bức tượng phía dưới thậm chí còn bị cụt một tay. (Ảnh: Prett Patman)
Ngay cả lối đi dẫn lên chùa cũng bị cỏ dại mọc um tùm chứng tỏ không có ai đi từ rất lâu. Bức tượng phía dưới thậm chí còn bị cụt một tay. (Ảnh: Prett Patman)
Đường phố ngập ngụa những rác và những mảnh vỡ của các ngôi nhà bị tàn phá. Các dịch vụ công cộng tại đây hầu như đã bị đóng cửa do không đủ kinh phí duy trì, vì thế, việc dọn dẹp những thứ này gần như là điều không thể. Với hơn 90% dân cư hiện giờ là các ông bà lão trên 60 tuổi, nhiều công trình công cộng như trường học và khu vui chơi cũng bị đóng cửa hoàn toàn. 
Ngôi trường bị bỏ hoang do không còn học sinh đi học. (Ảnh: Prett Patman)
Ngôi trường bị bỏ hoang do không còn học sinh đi học. (Ảnh: Prett Patman)
Một khu công viên giải trí đang xây dựng dang dở đồng nghĩa với việc ngưng trệ mãi mãi. (Ảnh: Prett Patman)
Một khu công viên giải trí đang xây dựng dang dở đồng nghĩa với việc ngưng trệ mãi mãi. (Ảnh: Prett Patman)
Khi trẻ con không còn thì những sân chơi như thế này cũng trở nên vô dụng. (Ảnh: Prett Patman)
Khi trẻ con không còn thì những sân chơi như thế này cũng trở nên vô dụng. (Ảnh: Prett Patman)
Dù vậy, Yubari vẫn đang duy trì sự sống yếu đuối của mình bởi những người cao tuổi. Hầu hết những người này không còn khả năng lao động nên cuộc sống ở Yubari rất nghèo nàn, lạc hậu. Đời sống tinh thần do đó cũng trở nên tẻ nhạt, thiếu thốn. Các công viên, cửa hàng tạp hóa, tiệm chăm sóc sắc đẹp hay hu mua sắm dù đã từng được xây dựng nhưng hầu hết phải đóng cửa vì vắng khách.
Một cửa hàng chuyên bán đồ cho nữ giới đã bị bỏ hoang từ lâu. (Ảnh: Prett Patman)
Một cửa hàng chuyên bán đồ cho nữ giới đã bị bỏ hoang từ lâu. (Ảnh: Prett Patman)
Một beauty salon đã rất lâu không có khách hàng. (Ảnh: Prett Patman)
Một beauty salon đã rất lâu không có khách hàng. (Ảnh: Prett Patman)
Một khu phố ăn uống từng rất đông đúc cũng đã trở nên vắng vẻ. (Ảnh: Prett Patman)
Một khu phố ăn uống từng rất đông đúc cũng đã trở nên vắng vẻ. (Ảnh: Prett Patman)
Trạm tiếp tế xăng dầu giờ đây cũng không còn ai cần đến. (Ảnh: Prett Patman)
Trạm tiếp tế xăng dầu giờ đây cũng không còn ai cần đến. (Ảnh: Prett Patman)
 Một chiếc xe hơi đời cũ đang đi trên con đường xập xệ, một sự hiện diện hiếm hoi của con người ở Yubari (Ảnh: Prett Patman)
 Một chiếc xe hơi đời cũ đang đi trên con đường xập xệ, một sự hiện diện hiếm hoi của con người ở Yubari (Ảnh: Prett Patman)
Đèn tín hiệu có lẽ là công nghệ duy nhất vẫn còn tiếp tục được sử dụng. (Ảnh: Prett Patman)
Đèn tín hiệu có lẽ là công nghệ duy nhất vẫn còn tiếp tục được sử dụng. (Ảnh: Prett Patman)
Tấm biển chỉ dẫn vào thành phố Yubari có lẽ không còn sự hữu dụng bởi không một ai muốn ghé lại một thành phố đầy hoang tàn, đổ nát như vậy. (Ảnh: Prett Patman)
Tấm biển chỉ dẫn vào thành phố Yubari có lẽ không còn sự hữu dụng bởi không một ai muốn ghé lại một thành phố đầy hoang tàn, đổ nát như vậy. (Ảnh: Prett Patman)
Nhiều nỗ lực đã được đặt ra nhằm tái thiết lại thành phố công nghiệp một thời thành một thành phố du lịch. Tuy nhiên chúng dường như không mấy phát huy công dụng khi Yubari vẫn im lìm trong sự suy sụp thay vì cải thiện như nhiều người mong muốn. Có lẽ, để cải tạo lại một đống đổ nát như thế này cần rất nhiều thời gian và sự cố gắng. Hy vọng rằng, trong một tương lai gần, chúng ta có thể thấy một thành phố Yubari với một diện mạo mới.

Không có nhận xét nào: