
Bộ tộc Dassanech là một trong nhiều bộ tộc có cuộc sống hoang dã như thời nguyên thủy ở thung lũng Omo, miền Nam Ethiopia

Lãnh thổ của người Dassanech trải dài từ hồ Turkana ở phía nam đến hồ Omo ở phía tây

Họ sống chủ yếu bằng việc săn bắn và hái lượm

Bộ tộc Dassanech bao gồm rất nhiều gia tộc, trong đó gia tộc lớn nhất Galbur chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề về bệnh tật của cả bộ tộc

Tất cả nam và nữ trong bộ tộc đều ở trần

Phụ nữ lớn tuổi và các bé gái làm đẹp bằng những chiếc vòng nhiều màu sắc.

Một bé gái Dassanech làm điệu bằng cách kết tóc giả từ những nắp chai bỏ đi.

Một người đàn ông Dassanech phải đội lông đà điểu trên đầu vì lỡ giết chết một con vật nguy hiểm.

Họ còn làm đẹp bằng cách dùng vỏ cây rạch da trên khắp cơ thể, tạo vết sẹo lồi lõm.

Họ tỏ ra vô cùng sợ hãi khi thấy sự xuất hiện của người lạ.

Thậm chí, người Dassanech còn xua đuổi, không cho người lạ đến gần họ
Hoàng Minh (theo Cloudmind)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét