Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

3 ngày ở Sri Lanka

3 ngày ở Sri Lanka trôi qua như 1 giấc mơ ngắn, có chuyến xe bus chen chúc người, có lác đác những anh lính cầm súng, có những con sóc chạy trên đường dây điện, những con chim và quạ béo dửng dưng nhìn mình, có đỉnh Sigirya nghiêng ngả gió, những chiếc mặt nạ sặc sỡ ở xưởng gỗ, cầu vồng nhìn từ ngồi đền trong hang đá, đền răng Phật ướt lạnh nước mưa, chiếc áo sareei rực rỡ trong ngôi nhà 200 tuổi, tổ rắn hổ mang ở đồi chè, chú voi già lụ khụ vươn vòi lên chào, biển Ấn Độ Dương mờ mịt, mùi cà ri ở khắp nơi, và cả một chiếc xe tuk tuk 5 người rất hạnh phúc nữa...
Sri Lanka, Mama Arderyi and Istuti! (I love you and Thank you!) 3-6/9/2009



1. Lịch trình – Chúng tôi đã đi như thế nào?
Vào thời điểm khoảng tháng 5-tháng 6 hãng hàng không giá rẻ của Malaysia thường có chương trình khuyến mãi. Chúng tôi đặt vé Hanoi – Kuala Lumpur và sau đó là Kuala Lumpur – Colombo, rồi lại bay ngược lại. Tổng tiền vé cả 2 chặng, khứ hồi tất cả là khoảng hơn 190$. 
Lịch trình đã đi như sau:
Ngày 1: HAN –KL (tối ngủ KL)
Ngày 2: KL – Sân bay Bandaranayake – Kandy – Botanical Garden (tối ngủ Kandy)
Ngày 3: Kandy - Sirigrya – Dambulla - Kandy (tối ngủ Kandy)
Ngày 4: Temple of the Tooth – River side elephant park – Tea Factory and Herbal Garden – Negombo (tối ngủ Negombo)
Ngày 5: Negombo – Sân bay Bandaranayake – KL (tối ngủ KL)
Ngày 6: KL – HAN.
Tổng chi phí cho chuyến đi (gồm cả tiền vé máy bay, ko kể tiền shopping) là khoảng 500$.

2. Trước khi đi
Tìm và chọn thông tin về lịch trình thế nào
Sri Lanka là một điểm đến còn rất mới, hầu như chưa có lịch trình của phượt tử nào trước đó trên mạng chia sẻ để tham khảo. Tôi mua cuốn Lonely Planet về Sri Lanka, (tiếc là ấn bản năm 2006 nên nhiều phần giá cả đã tăng lên nhiều) đọc xong thấy quá nhiều thứ quá nhiều địa danh để lựa chọn. 
Nguồn thông tin giúp ích nhất lúc đó là diễn đàn Thorntree của Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com/thorntree/index.jspa. Trong Asia - Indian Subcontinent, box về Sri Lanka, có 1 bác nick là Rod_B rất nhiệt tình và nắm nhiều thông tin. Khi mình post câu hỏi về gợi ý lịch trình cho 3 ngày duy nhất, mọi người sẽ đưa ra những gợi ý hợp lý, sau đó mình có thể lựa chọn và đọc thêm thông tin trong sách.
Nhìn chung,Sri Lanka có hai phần chính để cân nhắc khi lên lịch trình: The Hill Country và The Ancient Cities. Tâm điểm là thành phố Kandy, còn Colombo mặc dù là thủ đô, nhưng hầu như không có các địa danh du lịch hấp dẫn. The Hill Country có các địa danh để ngắm cảnh thiên nhiên, với nhiều khu bảo tồn rừng quốc gia. Còn Acient Cities là về một Sri Lanka cổ kính, trung tâm Phật giáo thời cổ. Do thời gian quá ít, chúng tôi đành chỉ chọn lịch trình đi từ Kandy đến Acient Citites với tâm điểm là Sigirya và Dambulla.
Vì vậy kinh nghiệm ở đây là nếu đã định đi khám phá Sri Lanka, hãy dành ít nhất khoảng 1 tuần ở đây. Vì 1 tuần là rất xứng đáng.

Visa đến Sri Lanka
Xin visa đến Sri Lanka khá đơn giản, nhưng cần nộp đơn xin trước khi khởi hành ít nhất 2 tuần. Bạn chỉ cần có ảnh, hộ chiếu, đơn xin cấp visa và nộp lệ phí (khá chát, khoảng 45$).
Tuy nhiên kinh nghiệm của chúng tôi là khi khai phần “công việc hiện nay” nên khai rõ ràng có tên và địa chỉ cơ quan, tránh khai là làm “free-lancer” làm tự do, buôn bán hay ở nhà. Một bạn đi trong nhóm thật thà khai làm free-lancer nên bị yêu cầu chứng minh thêm giấy tờ về những nơi mình đã từng làm việc, rồi phỏng vấn về công việc, về quan hệ với những người đi cùng etc. Những người còn lại đều rất đơn giản, mất khoảng 1-2 ngày là có visa.



3. Kinh nghiệm và những khám phá trong suốt 3 ngày trên Quốc đảo nhỏ bé
Ấn tượng đầu tiên: chuyến xe chật chội
Đã thu thập thông tin trước từ diễn đàn của LP Thorntree, xuống sân bay chúng tôi mua ngay 1 chiếc sim điện thoại của Sri Lanka tại sân bay để liên lạc và gọi cho nhà khách gia đình ở Kandy để xác nhận. Gía tiền khá rẻ, từ Rs 100-500.
Ở sân bay đã thấy bóng lính gác và các trạm gác. Ấn tượng đầu tiên là hầu như ko có xe taxi. Người dân địa phương đứng xếp hàng chờ xe bus. Chúng tôi đến 1 bến xe gần đó, rồi ko chờ đc xe khách, lại bắt tuk tuk đến Negombo để từ Negombo đi xe khách xuống Kandy.
Negombo là 1 thị trấn nhỏ ven biển, ở gần sân bay hơn thủ đô Colombo.

Lính gác ở bên ngoài sân bay 

Sri Lanka, trừ sân bay khá mới và hiện đại, thì cơ sở hạ tầng và nhà cửa xe cộ hầu như đều vẫn đang phát triển. Xe khách cũ, ghế ngồi bằng sắt, và quan trọng hơn là họ nêm người với đồ vào xe đông nhung nhúc hơn cả xe chợ ở Việt Nam. Mình đi từ đầu chuyến thì có ghế ngồi, nhưng sau đó các khách lên sau thì đứng chật cứng các chỗ có thể đứng được xung quanh, thời tiết thì không mát lắm, và họ cứ đứng chen cạnh nhau như vậy trong suốt mấy tiếng liền. Bác nào ko quen vạ vật sẽ còn khó chịu với “mùi tổng hợp” trên xe, thành phần chính là từ những người dân địa phương ăn nhiều cà ri và gia vị.
Đi từ Negombo đến Kandy xe khách mất khoảng 3 tiếng.

Xe bus từ Negombo đến Kandy, mình đại loại đang ngồi dưới nách anh áo trắng.
Kandy xanh mát và yên bình
Đến Kandy thì thời tiết khá đẹp. Đã hẹn trước nên chúng tôi được anh bạn trẻ Namal – người lái xe tuk tuk nhiệt tình, sau đó đã trở thành người bạn đường thân thiết của cả nhóm - đến đón và đưa về tận nơi.


Đường phố Kandy

Nhà chúng tôi ở trọ tại Kandy
Được Rod_B trên diễn đàn Thorntree cho contact, tôi đã đặt phòng trước qua email và đến Kandy ngủ 2 ngày tại 1 nhà nghỉ gia đình, theo kiểu “home-stay” rất đẹp. Đây là một gia đình khá giả ở Kandy, ông chồng là một bác sỹ (đã từng có dịp đi công tác đến Hà Nội), con trai đang học ở Mỹ, con gái sắp thi ĐH, còn bà vợ là Sayneni thì ở nhà và làm dịch vụ home-stay thêm cho vui. Nhà có 1 căn phòng trống duy nhất với 3 cái giường đơn để cho khách thuê, có phòng tắm riêng,rất sạch sẽ và nhiều cửa sổ. Buổi sáng mở cửa tôi cứ ngơ ngẩn đứng ngắm những con quạ béo lông đen nhánh, cả đàn chim hình dáng rất lạ đậu trên cây trong vườn nhà, dụ mãi chẳng bay vào. 

Nhà chúng tôi ở trọ ở Kandy
Cả gia đình chủ cũng rất thoải mái, rất hiếu khách, và phong cách sống cũng khá tây hóa. Điểm duy nhất không tiện ở đây là …cái vòi giật nước đã hơi cũ của bồn cầu trong phòng tắm, và vì ở nhà dân nên sẽ phải gọi cửa nhờ mở khi đi sớm về muộn.

Phòng của khách ở
Nói thêm là nhà của người dân ở trung tâm Kandy rất đẹp, xung quanh là vườn, cây cối và chim chóc. Lúc vừa đến trước cửa tôi đã ấn tượng vì thấy 2 con sóc đang đùa nghịch thoải mái, đuổi nhau trên đường dây điện. (Sau đó thì đi đâu thỉnh thoảng cũng thấy sóc chạy chơi, giống như là ở VN thì thỉnh thoảng thấy chuột vậy). Ngay cả gia đình chúng tôi ở, họ có 1 cánh cửa nhìn ra 1 sân cỏ nhỏ, cứ buổi sáng lại mở cửa vứt vụn bánh mỳ ra cho các loại chim tha hồ sà xuống ăn mà ko sợ. Phải nói là mình cũng thấy yêu tình yêu và sự thân thiện với thiên nhiên của người dân Sri Lanka.

Đồ ăn ở Sri Lanka
Bữa ăn đầu tiên ở nhà bà Sayneni do bà tự nấu rất ngon, có cơm rang, cà-ri, bánh mỳ, salad, và cả kem tráng miệng cũng rất ngon nữa, hic. Everything is just so perfect after a long tiring trip.
Nói thêm luôn về đồ ăn ở Sri Lanka, là 100% cái gì món gì lúc nào cũng liên quan đến cà ri. Lúc đầu thì lạ miệng nhưng đến bữa thứ 3 là các bạn đã ngán ngẩm vì mùi cà-ri, nhưng cũng ko có mấy lựa chọn khác. Đồ ăn cũng thường có rất nhiều gia vị và cay, giống đồ ăn Ấn Độ.

Botanical Garden
Buổi chiều chúng tôi đi thăm Botanical Garden – Vườn Bách thảo. Khu vườn này rất rộng và rất đẹp. Có các khu vực khác nhau, cây cối, hoa, chim chóc, yên bình và lãng mạn. Bạn hieubom còn rất tâm đắc vì ở Việt Nam chưa bao giờ lại gần 1 con chim đến thế mà nó chẳng sợ cũng chẳng bay mất, thản nhiên đứng đấy để cho mình chụp ảnh.

Chim béo thản nhiên đứng chụp ảnh 









Botanical Garden

Không khí trong lành, thiên nhiên tươi tắn, không có tiếng còi xe, không bụi bặm không náo nhiệt vội vã, Kandy quả thật rất yên bình.
Trên đường về chúng tôi có ghé 1 trụ sở công ty làm đá, nữ trang, nghe và xem các lọai đá quý khác nhau của quốc đảo dồi dào tài nguyên đá quý.

Sirigrya 
Đây là điểm chính trong cả lịch trình, dù thực tế những phần còn lại không kém thú vị. 
Sigirya là 1 cung điện cổ được xây trên 1 núi đá cao và đồ sộ. Dưới chân cung điện là hai con sư tử - biểu tượng của đất nước Sri Lanka. (Namal kể với chúng tôi trước đây tên của đảo quốc là Ceylon – nghĩa là con cháu của sư tử). Đường leo lên khá cheo leo nhưng đều có bậc thang, và người dân địa phương đi lên đây chơi cũng khá đông. Trên Sigirya có những khu vực có hình vẽ cổ xưa, có cả hồ bơi trước đây của vua, và lên trên đỉnh lộng gió thì sẽ thấy sức người xưa đã xây dựng cả 1 công trình đồ sộ trên đá đáng nể thế nào, dù lưu giữ lại không còn nhiều.

Chân Sirigrya



Đường cheo leo trèo lên đỉnh

Những bức họa cổ xưa còn lại trong hang đá

Bế bơi của cung điện Sirigrya

Cảnh từ trên đỉnh Sirigrya lộng gió nhìn xuống



Ở Sirigrya nếu gây tiếng động lớn sẽ bị ong đốt chít

Trên đường ra khỏi Sirigrya, chúng tôi ghé vào một xưởng mộc, có bán những đồ gỗ, tượng và mặt nạ Sri Lanka. Sri Lanka khá nổi tiếng về các mặt nạ đầy màu sắc rất độc đáo.

Đợi tớ với




Gía cả ở Sri Lanka
Đến Sigirya để thấm thía 1 thực tế ở Sri Lanka: mặc dù giá cả ở đây là khá bình dân, nhưng riêng khách du lịch luôn được áp dụng một mức giá cao hơn hẳn dân địa phương, từ giá vé thăm quan đến giá đồ ăn. Nếu giá vào thăm quan Sigriya cho khách du lịch là khoảng Rs 2500 thì giá vé cho dân địa phương (Namal) là 5 Rs. Khi Namal dẫn chúng tôi đi ăn tại 1 nhà hàng chỉ có dân địa phương tối đầu tiên, cả nhóm shocked vì gọi đồ ăn đầy bàn mà tính ra 5 người ăn hết có khoảng chưa đến 100K VND, quá rẻ so với các bữa ăn còn lại. Sau đó chúng tôi thống nhất là với bất cứ thứ gì, Namal sẽ trả giá trước để lấy “giá địa phương”, rồi chúng tôi trả tiền.

Ở đây lại có thêm 1 kinh nghiệm nữa, là nếu bạn có thẻ Sinh viên Quốc tế, thì vào các nơi thăm quan sẽ được giảm một nửa giá. Nếu nhớ không nhầm, thì thẻ này có thể làm ở chợ Khaosan, BKK. Bạn nào có dịp qua đó thử để ý rồi cập nhật nhé.

Dambulla – Cave Temple
Dambulla là một đền thờ được làm nằm trong hang đá, với các tượng Phật nằm và người dân đến cúng lễ. Ngoài việc nằm trong hang đá thì ngôi đền này không có gì đặc biệt. Nhưng trên đường đi lên có những con khỉ đưng ngơ ngẩn cầm hoa sen rất đáng yêu.

Cầu vồng nhìn từ Dambulla




Đền Răng Phật - Temple of the Tooth
Ngôi đền này nằm ở trung tâm Kandy, được tương truyền là đang còn giữ và thờ 1 chiếc răng của Phật nên rất linh thiêng. Người dân Sri Lanka rất sùng đạo, sáng sớm nào cũng đi lễ Phật rất thành kính, dù không phải là lễ hội. Chúng tôi được Namal chỉ dẫn, sáng sớm Namal dậy tự nấu xôi để trong những giỏ mây nhỏ xíu và qua đón chúng tôi từ lúc 4g sáng, trời còn tối mịt. Chúng tôi đến đến như những người dân địa phương đi lễ. Phải cất giầy dép trên tuk tuk, đi vào bằng chân đất, và vào cổng cũng có 1 cửa kiểm tra an ninh khá nghiêm ngặt. 
Trong đền, rất đông người dân địa phương đã đến xếp hàng để đi lễ, mỗi người đợi đến lượt sẽ được đi qua 1 cánh cửa để dâng lễ xôi lên đức Phật, rồi ra đứng ngoài. Trong đền còn có những bức hình vẽ về toàn bộ các câu chuyện về đức Phật và lịch sử Phật giáo.

Đền Răng Phật sáng sớm trong mưa


Gia đình Namal và những người dân Sri Lanka hiếu khách
Phải dành 1 phần để nói về Namal – người bạn đường của chúng tôi trong suốt 3 ngày ở Sri Lanka. Namal lái xe tuk tuk với nụ cười trắng bóc hiền lành, đã rất nhiệt tình giúp chúng tôi từ việc thuê xe đến kiêm luôn hướng dẫn viên địa phương miễn phí. Dẫn đến nhiều nơi, khi mua đồ các chủ cửa hàng còn đưa lại tiền %, nhưng Namal đều đưa lại cho cả nhóm. Có thể nói chuyến đi của chúng tôi đã không thể phong phú và tuyệt vời đến thế, nếu không có Namal.

Namal - the best tuk tuk driver in Kandy

Cả nhóm cùng người bạn đồng hành tuyệt vời - tại Sirigrya.

Đến buổi sáng Namal đưa chúng tôi về chơi nhà chị gái thì thực sự chúng tôi thấy rất may mắn vì đã thực sự có thêm một người bạn mới tốt bụng. Chị rất phúc hậu dù nhà chị thì nghèo, làm bằng tường đất gần 200 năm nay. Chị mời chúng tôi ăn uống và lục tủ lấy ra 02 bộ sareei đẹp nhất – trang phục truyền thống của phụ nữ Sri Lanka (thực ra đến giờ họ vẫn mặc trên đường suốt ngày), và giúp chúng tôi mặc để …chụp ảnh kỷ niệm. Cô con gái cũng rất xinh xắn.
Nói thêm là người dân Sri Lanka hầu hết theo đạo Phật và hầu hết đều ăn chay, ăn thịt ít và có chọn lọc. Khi được biết ở Việt Nam, mọi người ăn hầu hết mọi con vật bao gồm cả thịt chó, Namal đã rất shocked, và buồn cười, nhưng dặn chúng tôi đừng kể cho những người dân khác, ít tiếp xúc với khách du lịch biết. Buồn cười nhất là nhìn khuôn mặt của anh chàng này khi đi qua 1 tổ rắn hổ mang trên đồi chè, hỏi thử không ngờ ở VN người ta cũng chén luôn cả thịt rắn! (Rắn cũng là 1 trong những linh vật hay có trong đền thờ của người Sri Lanka).





River side elephant park , Đồi chè, Vườn thảo mộc và thò chân xuống Ấn Độ Dương ở Negombo
Rời khỏi Kandy, chúng tôi chọn đi qua vườn Voi ở cạnh bờ sông, chứ ko đi thăm “Elephant Orphanage” nổi tiếng hơn. Đến cửa đã thấy nhân viên ở đây toàn những người già, và sau đó là cả trại có…1 con voi già nữa (họ nói còn 1 con nữa đang đi đâu đấy). Thôi thì đã mua vé vào rồi biết làm sao, chúng tôi đành thay nhau trèo lên chú voi già đi loanh quanh 1 vòng cạnh bờ sông rồi về, hehe. Có lẽ ở đây lâu lắm rồi mới có 1 hội khách du lịch đến thăm.

Voi già oằn lưng không chịu qua sông

Đi 1 vòng Voi thì hí hửng, người thì khóc nhè

Trên đường về Negombo, đi bằng xe ô tô 12 chỗ thuê riêng nên khá thoải mái. Chúng tôi có ghé thăm nhà máy làm chè, có cả cô gái hướng dẫn giới thiệu xinh đẹp, và một trại trồng thảo mộc chữa bệnh.

Cô gái Sri Lanka ở nhà máy chè




Những túi chè nhiều màu sắc
Đến Negombo đã tối mịt, đi 1 vòng thấy thị trấn nhỏ và cũng heo hút, ít trung tâm vui chơi giải trí. Sáng sớm ngủ dậy, cả lũ chạy ào ra bờ biển ngay sau khách sạn, nhúng chân xuống biển Ấn Độ Dương, rồi ra sân bay đi về.


Biển Ấn Độ Dương

nghichtu is offlinePhượt thủ

Không có nhận xét nào: