Chắc hẳn bạn sẽ bị hút hồn ngay lập tức với vẻ tuyệt đẹp của những hố nước sụt tự nhiên nơi đây.
Trải qua hàng triệu năm, những trận mưa từ từ ăn mòn lớp đá vôi và
hình thành nên hệ thống khổng lồ những hang động ngầm, hố sụt tự nhiên
trên thế giới. Dù ẩn chứa độ sâu chết chóc nhưng với vẻ đẹp mê hồn của
mình, những hố nước sụt luôn là địa điểm hấp dẫn với các tay thợ lặn và nhà nghiên cứu.
Cùng
ghé thăm 5 “biểu tượng” cho vẻ đẹp của những hố nước sụt vòng quanh thế
giới dưới đây theo tổng hợp của trang Huffington Post.
1. Hố nước sụt Bimmah, Oman
Hố
Bimmah ở Oman được tạo thành khi lớp đất cát và đá vôi yếu bên trên sụp
xuống. Tại đây, có một đường nước ngầm dẫn từ bờ biển cách đó 500m và
tạo ra sự pha trộn giữa nước ngọt và nước biển trong hố.
Chỉ
rộng khoảng 39m, sâu 18m thôi nhưng Bimmah vẫn có thể tự hào khi sở hữu
một cảnh quan tương phản khá ấn tượng. Nước hồ trong veo, xanh thẳm soi
bóng cảnh quan núi đá vôi khô cằn xung quanh tạo một vẻ huyền bí, quyến
rũ rất riêng.
Nhiều
cư dân ở Oman tin rằng, chính một mảnh vỡ từ Mặt trăng rơi xuống, tạo
ra lỗ thủng trên mặt đất. Chính vì vậy, nhiều người còn gọi hố sụt này
là "Bait al Afreet” - nghĩa là “Nơi trú ngụ của quỷ.” Du khách tới đây
có thể tận hưởng cảm giác ngụp lặn, thám hiểm thỏa thích trong lòng hố
nước độc đáo này.
2. Hố xanh vĩ đại - Great Blue Hole
Great
Blue là hố nước ngầm dưới biển, cách bờ biển Belize khoảng 70km và nằm
gần trung tâm của đảo san hô Lighthouse Reef. Khu vực này đã được UNESCO
công nhận là Di sản Thiên nhiên của nhân loại.
Hình
dáng của hố Great Blue gần như là một đường tròn hoàn hảo, hố sâu 125m,
đường kính rộng khoảng 300m. Hố này đã được hình thành như một hệ thống
hang động đá vôi trong những năm cuối của thời kỳ băng hà. Từ khoảng độ
sâu 30-33m, sự hình thành đá vôi ngày càng trở nên phức tạp.
Theo
thông tin ghi chép, càng xuống sâu, nước của Great Blue càng trong
xanh, địa chất càng trở nên phức tạp và ẩn chứa nhiều loài sinh vật chưa
được khoa học biết tới.
Do
đó, hố Great Blue là một điểm đến đáng mơ ước của các thợ lặn trên khắp
thế giới. Tại đây, dân lặn biển có thể thả sức lặn giữa những nhũ đá và
măng đá khổng lồ, có cơ hội gặp những loài cá quý hiếm như cá mú hay cá
mập đầu đen.
3. Hố Ewens Ponds, Nam Úc
Là
nơi cư ngụ của những loài giáp xác như tôm cho tới tảo bảy sắc cầu
vồng, Ewens Ponds trở thành một địa điểm lặn lý tưởng. Nằm trong vùng
núi lửa của Nam Úc với cấu tạo chủ yếu từ đá vôi, Ponds được coi là “mỹ
nhân” trong số ít những hố nước sụt tại đây với ba ao nước được nối với
nhau bằng hệ thống đường hầm dài và tối tăm dưới lòng đất.
Ao
lớn nhất có đường kính rộng hơn 50m và nước trong tới mức bạn có thể
nhìn thấy tận đáy. Điểm đặc biệt của Ewens chính là các thợ lặn sẽ được
dòng nước đẩy theo hệ thống hang động sang ao thứ hai - nơi ở của nhiều
loài cá quý hiếm và kết thúc hành trình ở ao thứ ba với độ sâu 9m.
4. Hố nước Dos Ojos, Mexico
Dos
Ojos có tên chính thức là Sistema Dos Ojos, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa
là “Hai mắt”. Sở dĩ nó có cái tên kỳ lạ này bởi lẽ Dos Ojos bao gồm hai
hố nước hình tròn khổng lồ được nối với nhau bằng một hệ thống hang
động.
Địa
điểm này được tìm thấy vào cuối thập niên 1980 ở phía Bắc Tulum, thuộc
bang Quintana Roo, Mexico và mỗi năm lại ngày một mở rộng.
Vào
năm 2012, hệ thống hang động đã được nối liền với Sac Actun - một trong
những hố nước lớn nhất của khu vực, nâng tổng chiều dài của Dos Ojos
lên tới gần 321.869m. Với con số này, Dos Ojos luôn đứng trong top những
hệ thống hang động dưới nước dài nhất thế giới.
5. Hố Angelita, Mexico
Có
tới 7.000 hố nước sụt đã hình thành, tồn tại ở bán đảo Yucatán, Mexico
hàng triệu năm qua do đất của khu vực này cấu thành từ đá vôi có nhiều
lỗ rỗng. Nhưng vẻ đẹp của hố nước Angelita mới thực sự gây sửng sốt.
Những
tay thợ lặn tới đây say mê khám phá thế giới ở độ sâu 60m. Mỗi khi lặn
được 30m, họ sẽ được chào đón bằng một dòng sông nằm dưới mặt nước.
Hiện
tượng này gọi là halocline, xảy ra khi nước có độ mặn khác nhau bị chia
thành những tầng tách biệt. Khí Hydro Sunfua đã tạo ra một lớp vẩn đục
tách biệt hai tầng nước trong và nước muối. Sự xuất hiện của cây và lá
chết nằm sâu dưới biển tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp tựa như dòng sông
đang uốn khúc quanh sườn núi.
Với
những người Maya cổ đại, những hố sụt nước như Angelita chính là sự kết
nối kì diệu với vũ trụ đa chiều của chúng ta. Chúng là hiện thân cho
mối quan hệ của con người với tính hai mặt: ngày và đêm, ánh sáng và
bóng tối, nóng và lạnh, cằn cỗi và phì nhiêu, sự sống và cái chết, chết
chóc và tái sinh.
*
Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Huffington Post, Atlas
obscura, Working in Muscat Oman, Todotulum, Wikipedia...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét