1. Thánh đường Las Lajas ở Colombia
Trong vô vàn những cảnh quan kỳ thú ở
đất nước Colombia đầy huyền bí, Thánh đường Las Lajas rất đáng để khách
viếng thăm. Theo truyền thuyết, một hôm một phụ nữ da đỏ tên là Maria
Mueses, đang trên đường về nhà cùng con gái thì gặp mưa giông, họ liền
vào trú trong một hang đá cạnh dòng sông. Người mẹ bỗng ngạc nhiên tột
độ khi nghe tiếng con gái, vốn vừa câm vừa điếc, bật lên tiếng kêu: "Mẹ
ơi, bà người lai kia gọi tên con!” và nó chỉ cho mẹ xem bức tranh sáng
rực lên dưới những tia chớp. Hai mẹ con người da đỏ ấy đã nhìn thấy Đức
mẹ Đồng Trinh! Và bắt đầu từ đó, người ta xây dựng một Chính điện dâng
tặng Đức bà De Las Lajas ngay tại đây, giữa một vùng rừng núi trùng
điệp, cạnh dòng sông.
Nhà thờ theo phong cách hậu-Gothique,
nằm vắt ngang trên hẻm sông Guaitara và được xây trên chính nền của
Chính điện xưa kia. Hình ảnh Thánh đường nằm gần như vắt ngang sông thật
ấn tượng. Cây cầu dẫn đến chính diện nằm ở độ cao 50 mét so với mặt
sông. Bên trong, khách sẽ mục sở thị ba gian thờ chính, được chiếu sáng
bởi các bức tranh ghép kính đầy màu sắc do nghệ sỹ Italia Walter Wolf
thực hiện. Phía sâu tận cùng thánh đường được hình thành do vách đá,
khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh Đức mẹ đồng trinh Rosario do một họa
sỹ vô danh vẽ trên đá.
2. Nhà nguyện Sainte – Croix ở Sedona
Ngôi nhà nguyện Công giáo đương đại
đầy ấn tượng này khánh thành năm 1957, tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Do
nghệ sỹ tạc tượng Marguerite Brunswig Staude thực hiện.
Mang dáng hình chữ thập, được xây dựng
toàn bằng kính và bê tông, ngôi nhà nguyện có chiều cao 27 mét, nổi
sừng sững trên một quả đồi đá đỏ rực, và đặc biệt không có kính ghép màu
sắc như ta thường thấy trong những nơi thâm nghiêm của Công giáo. Từ
bên trong "Pháo đài tinh thần” khắc khổ, như Straude vẫn nói, qua một
khuôn cửa kính rất rộng, khách có thể chiêm ngưỡng tổng thể một vùng
rộng lớn của miền đồi núi. Điều đặc biệt nhất đó là nhà nguyện được xây
dựng trên nền đá.
Địa điểm này vốn được tôn thờ thánh
hóa như một Chính điện tuyệt mỹ và tâm linh từ thời tiền sử. Lần đầu
tiên khi khách tới đây, trước vẻ đẹp ký thú đầy huyền bí, dù không tín
ngưỡng nhưng ta cũng ngay lập tức hiểu rằng tại sao chốn này lại được
thành kính như vậy. Những vách đá xốp màu đỏ nổi bật sừng sững cao ngất
so với thung lũng. Những cồn, những núi hình mặt bàn, những chóp núi đá
mọc lên khắp nơi với những hình thù dị thường giống như những pháo đài
khổng lồ, những tháp canh... Và nhất là nơi đây có rất nhiều nguồn nước
khoáng tuôn ra từ các núi đá. Một quang cảnh hùng vĩ đan xen những khu
rừng thông thấp thoáng xanh ngắt giữa màu đỏ của những đồi đá.
3. Thánh đường Phục sinh của thành phố Evry, thuộc vùng Paris, Pháp
Được khánh thành và mở cửa đón con
chiên vào năm 1995. Đây là một trong những nhà thờ hiếm hoi tại Pháp
được xây dựng trong thế kỷ XX. Thánh đường Phục Sinh không giống bất kỳ
một địa điểm tôn nghiêm Công giáo nào. Toàn bộ tòa nhà bằng gạch đỏ,
được xây theo phong cách Byzantin, nổi lên giữa trung tâm thành phố
ngoại ô Paris và khiến không ít người ngạc nhiên trên toàn bộ dáng vẻ
của mình.
Trước tiên là những hàng cây mọc ngay
trên mái nhà thờ, những cây đoạn bàng bạc gắn liền với Kinh Thánh, rất
ấn tượng. Một thánh đường oai phong lừng lững mà không hề có tháp
chuông. Rồi đến cả một khối hình trụ khổng lồ là biểu tượng của sự tập
hợp. Kiến trúc bên trong đơn giản và hiện đại đã được tính kỹ sao cho
ánh sáng lọt vào càng nhiều càng tốt. Các khuông kính ghép được Cha Kim
En Joong, một Cha xứ dòng thánh Dominique, gốc Hàn Quốc thực hiện. Các
khuông kính này muốn theo trường phái trừu tượng và như vậy, muốn bỏ
nhãn mác các kính ghép cổ điển.
Thánh đường được trang bị một giàn
orgue điện, một hệ thống chiếu-video, kết nối với tivi, được bảo vệ bằng
nhiều camera theo dõi và một hệ thống báo động hiện đại. Tòa nhà được
xem là đạt gần đến đỉnh điểm công nghệ cao thời ấy. Tòa nhà do kiến trúc
sư người Thụy Sỹ, Mario Botta, thực hiện.
4. Nhà nguyện Air Force Academy, Colorado Springs, Hoa Kỳ
Nằm trong vùng Colorado thuộc tiểu
bang Colorado, Hoa Kỳ, Nhà nguyện nằm trong quần thể trại quân sự của
Học viện Không quân Hoa Kỳ. Hoàn thành vào năm 1962, do kiến trúc sư nổi
tiếng Walter Netsch de Skidmore, Owings and Merrill ở Chocago thực
hiện. Ban đầu, quần thể nơi này đã gây nhiều tranh cãi trong thiết kế
kiến trúc, nhưng sau đó lại được hoan nghênh và được đánh giá cao bởi
nền kiến trúc hiện đại của mình.
Dáng vẻ ấn tượng nhất của tòa nhà này
là 17 chóp nhọn bằng nhôm thay cho 17 tháp chuông (thiết kế ban đầu là
19, nhưng do thiếu kinh phí), tất thảy đều cao 45 mét. Thánh đường này
mang nét đặc biệt, đó là bao gồm các nhà nguyện của nhiều tôn giáo khác
nhau: Tin lành, Công giáo, Do thái, Phật giáo... và một nhà nguyện khác
dùng phục vụ những người đa tôn giáo. Mỗi ngày, từ 11 giờ 45, 4.000 "em
út” (tên được đặt cho các sinh viên của học viện), "diễu hành” trên
quảng trước cửa Thánh đường để đi ăn trưa là một hình ảnh khá ấn tượng.
5. Nhà thờ basilique de Higuey của nước Cộng hòa Dominique
Cách bãi biển tuyệt đẹp Punta Cana
chưa đầy giờ xe chạy, nhà thờ basilique de Higuey thờ nữ thánh thần
hoàng của đất nước, Đức bà Alagracia. Theo truyền thuyết thì Người có lẽ
đã hiển thánh trước quân của người hùng Christophe Colomb.
Nhờ sự linh thiêng của chốn này nên
hàng năm khách hành hương khắp quốc gia đổ đến, nhất là ngày lễ rước
thánh 21 tháng giêng. Họ đến tưởng niệm trước tấm ảnh Đức bà được tạc
bằng vàng 24 ka-ra và đá quý. Nhà thờ bắt đầu được khởi công xây dựng từ
năm 1954 theo phong cách cùng lúc vừa mang tính đương đại lại vừa có
hơi hướng Baroque, hoàn thành và mở cửa đón con chiên vào ngày 21 tháng
giêng năm 1971. Nhà thờ đặc biệt với một vòm vươn cao tới... 80 mét. Sự
đặc biệt của nhà thờ còn nằm ở sự hiện diện những bức tranh kính ghép
kiểu Pháp ngay ở mặt tiền. Điều này không có gì khó hiểu, bởi nhà thờ
được hai kiến trúc sư người Pháp là Pierre Dupré và André Dunoyer thực
hiện. Nhà thờ được xây hoàn toàn bằng kim loại và bê tông, do các kiến
trúc sư mong muốn tòa nhà có thể kháng cự được những cơn lốc xoáy.
ĐĐK
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét