Không cần tới Ai Cập mới thấy được xác ướp cổ, hãy ghé
qua quốc gia láng giềng Philippines để tìm hiểu nền văn hóa không kém
phần độc đáo của Đông Nam Á.
Tỉnh Benguet ở miền bắc Luzon là một vùng đất lưu giữ nét hoang sơ, cổ xưa đáng kinh ngạc.
|
Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỳ quan của thiên nhiên thế giới và
cũng như tồn tại một nền văn hóa độc đáo. Trong đó, thị trấn Kabayan là
nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất.
|
Kabayan là một thị trấn ở tỉnh Benguet, Philippines, nổi tiếng với nghề trồng rau.
|
Nơi đây có ngọn núi hùng vĩ Pulag, ngọn núi cao thứ ba tại Philippines, nằm trong ranh giới lãnh thổ của thị trấn.
|
Kabayan cũng được biết đến với các xác ướp Ibaloi hàng trăm tuổi bị chôn vùi trong hang động rải rác quanh các ngôi làng.
|
Các hang động chôn cất xác ướp ở Kabayan đã chính thức được công
nhận là Di sản văn hóa và đang chờ phê duyệt chính thức công nhận là di
sản văn hóa thế giới.
|
Trong những xác ướp nổi tiếng ở Kabayan có xác ướp của trưởng tộc
Apo Annu, xác ướp từng bị đánh cắp và rơi vào tay một nhà sưu tập đồ cổ.
Sau đó, nó đã được phát hiện và đưa trở lại thị trấn.
|
Nhiều nhà khảo cổ từ các quốc gia khác nhau đã tới thị trấn để
nghiên cứu và đề xuất bảo tồn xác ướp, do tử thi đã có nhiều dấu hiệu
thay đổi so với ban đầu. Các hang động chôn xác ướp cũng cần có chính
sách tu bổ và bảo tồn. Theo ban Di tích thì đây là một trong 100 địa
danh trên thế giới có nguy cơ biến mất.
|
Đến với Kabayan, một nơi không thể bỏ qua nữa là Pulag, với núi non
hùng vĩ, cảnh sắc ngút ngàn. Đây thực sự là lựa chọn tuyệt vời cho hoạt
động leo núi, đi bộ đường dài, xuyên rừng…Lên đỉnh núi, bạn còn có thể
nhìn bao quát không gian rộng lớn xung quanh, thậm chí nhìn được cả phía
bắc Luzon.
Conan
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét