Một
khi bạn có thể vượt qua sự hỗn loạn, những cú sốc văn hóa và những lời
mời chào thì thành phố Cairo thật sự là một điểm đến trong mơ. Nếu bạn
là người hâm mộ lịch sử thì đây đúng là một nơi dành cho bạn vì những
truyền thống văn hóa gần như được giữ gìn hoàn hảo đến từng góc phố.
Cairo có rất nhiều ngôi chùa cổ, các ngôi mộ, nhà thờ, đài tưởng niệm và
các bảo tàng để bạn tha hồ khám phá.
Thông thường khi đến một đất nước nào
đó, người ta hay muốn xâm nhập vào cuộc sống của người dân bản địa và
cách tốt nhất là đến các khu chợ hoặc các trung tâm thương mại. Ở các
nước Ả Rập thì nơi đáng đến nhất ngoài các công trình kiến trúc, đền đài
lăng tẩm chính là các khu chợ (bazar) luôn luôn nhộn nhịp kẻ qua người
lại.
Tại thủ đô Cairo của Ai Cập, đất nước có
nền văn minh lâu đời nhất nhân loại, cũng có rất nhiều chợ, nhưng nổi
tiếng nhất có lẽ là Khan el-Khalili. Đây là một khu chợ đồ cổ nổi tiếng
có tuổi thọ xấp xỉ 700 năm. Đến đây bạn có thể tìm cho mình một vài thứ
đặc biệt như thảm bay hoặc nữ trang bằng đồng. Đây là điểm đến mà rất ít
du khách bỏ qua khi đến thành phố Cairo.
Khan al-Khalili không đơn thuần là một
khu chợ nằm giữa lòng thủ đô Cairo, Ai Cập. Mỗi ngày, hàng trăm khách du
lịch đổ về đây cùng với dân buôn bán địa phương, bởi hiếm ở đâu có thể
tìm thấy một nơi mà nghệ thuật và thương mại hòa quyện với nhau tự nhiên
như ở Khan al-Khalili .
Được xây dựng từ năm 1382 bởi Quốc vương
Djaharks el-Khalili và được mang chính tên của ông, Khan el-Khalili.
Ban đầu Khan el-Khalili chỉ là một nhà kho lớn (nhà kho này vẫn còn lại
đến ngày nay) nhưng dần dần được mở rộng thành khu chợ lớn và phát triển
như ngày nay. Thuở đầu những ngóc ngách nhỏ được lấy theo tên hàng hóa
hay các ngành nghề thủ công cũng giống như Hà Nội. Ngày nay một số ngõ
nhỏ ấy vẫn còn mang tên như hàng sắt, hàng bạc, hàng đồng...
Khan al-Khalili là một trong những nơi
rất không nên bỏ qua, nếu du khách muốn dành thời gian để mua sắm tất cả
mọi thứ: từ những bức tượng Pharaoh, hương liệu, gia vị, đồ thuộc da,
thảm hay những chiếc khăn dệt bằng tay. Ngoài ra, khách nước ngoài đến
đây cũng không quên mua chút gia vị độc đáo mang về nhà.
Trong những ngõ ngách chằng chịt tại
đây san sát các cửa hàng. Nào thì các cửa hàng bán quần áo, thảm len,
hương liệu, đồ da, lưu niệm cho du khách và tất nhiên không thiếu các
cửa hàng sang trọng bán vàng và đồ trang sức. Các khu bán rau quả thực
phẩm có không khí vui tươi và rất nhộn nhịp. Tại đây người ta có thể gặp
những phụ nữ đội thúng mủng nặng trĩu trên đầu mà hai tay vẫn thoăn
thoắt đếm tiền trả tiền, hay những em bé vẫn còn bé xíu nhưng cũng phải
đội hàng ra chợ bán kiếm tiền giúp cha mẹ.
Ở đây, khu chợ được những nhà quản lý
coi như điểm du lịch để thu hút du khách, vì thế họ có cách quản lý
riêng “chặt chẽ” nhưng “không gây khó chịu” cho tiểu thương lẫn du
khách. Đâu đó, trên các con ngõ nhỏ và hẹp của khu phố là những xưởng
thủ công, thợ kim hoàn lành nghề được ưu tiên huy động ở nơi này. Bức
tranh về công việc mà họ làm về đồ trang sức, dệt thảm như vô tình nhưng
lại là cố ý của những người thợ mải miết căng thảm làm cho du khách mê
mẩn ngắm nhìn. Những người thợ làm những đồ lưu niệm, trang trí cứ cuốn
hút du khách bởi những đồ nghề đủ màu sắc của mình trong các khu chợ.
Đến khu chợ Khan al – Khalini người ta
còn được ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ đầy ấn tượng như nhà
thờ Hồi Giáo Al-Hussein, cổng thành Bab Zuwayla từ thế kỷ thứ X hay nhà
thờ al-Aqmar vô cùng tuyệt mỹ từ thế kỷ XII.
Phần nhiều các khu vực tại chợ Khan
al-Khalini được coi như mảnh đất vàng để làm ăn của dân Ai Cập. Trừ thứ 6
và chủ nhật, chợ mở cửa cả ngày từ sáng đến nửa đêm. Ngày nay, do nhu
cầu thương mại cho dân du lịch quá mạnh, những khu vực nổi tiếng nhất
của chợ Khan al-Khalini đã trở thành những chợ nhỏ riêng, như: chợ vàng
bạc, chợ gia vị và chợ bán đồ đồng. Những trang sức bằng vàng có giá
tốt nhất nếu bạn mua ở khu vực phía Tây chợ Khan, dọc theo “con đường
của những người bán vàng”.
Chi Na (TTVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét