Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Những điều kỳ diệu ở Dubai


TTO - Với du khách bốn phương, Dubai giờ là xứ sở của những điều kỳ diệu. Họ đến đất nước Ả Rập này không chỉ để thỏa giấc mơ mua sắm mà còn để ngắm những công trình nhân tạo kỳ vĩ bật nhất thế giới, những dấu ấn đặc sắc trong chặng đường đầu thế kỷ 21.
Du khách chiêm ngưỡng tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa - Ảnh: gulfnews.com
Dubai là tiểu vương quốc Hồi giáo đông dân nhất của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Khác với các tiểu vương quốc Hồi giáo khác trong UAE, dầu hỏa chỉ chiếm 6% GDP, nhưng Dubai gần như trở thành biểu tượng của sự xa hoa, lộng lẫy khi sở hữu nhiều cái nhất của thế giới, từ hòn đảo nhân tạo, trung tâm thương mại lớn nhất hay sân trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới đến khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới... 
Và những điểm tham quan nhất định khi đến Dubai phải là:
Hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới mang tên Đảo cây cọ (The Palm) trải rộng trên diện tích 560ha được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của thế giới. Bắt đầu xây dựng từ năm 2001, từ khi được hình thành vô số khách sạn nổi tiếng đã xuất hiện trên đảo và nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới đã có biệt thự tại đây. Trong đó khách sạn 6 sao Atlantis chiếm một vị trí lý tưởng trên đảo và được xem là một trong những khách sạn đẹp nhất thế giới, một công trình xây dựng đặc sắc của Dubai.
Từ phòng ngủ khách sạn, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của Đảo cây Cọ, thu trọn toàn cảnh các tòa nhà chọc trời ở Dubai và vịnh Ả Rập vào tầm mắt.
Sau khi được đưa vào sử dụng, Đảo cây cọ nhanh chóng trở thành tâm điểm của du khách các nước.
Hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới mang tên đảo cây cọ (The Palm) - Ảnh: PPD
Trường đua ngựa Meydan được xây dựng để phục vụ giải Dubai World Cup, giải đua ngựa thuần chủng được tổ chức vào tháng ba hằng năm. Bên cạnh sân chứa khoảng 60.000 chỗ, trường đua còn có khách sạn với phòng lưu trú cao cấp, bến du thuyền, bảo tàng về môn thể thao đua ngựa rất được ưa chuộng ở Dubai.
Trường đua ngựa Meydan - Ảnh: PPD
Trung tâm thương mại lớn nhất thế giới Dubai Mall trở thành nơi thư giãn lý tưởng trong khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Nơi đây tập trung hơn 1.200 cửa hàng sang trọng bán vô số sản phẩm khác nhau, sân trượt băng tiêu chuẩn Olympic, phòng chiếu phim 22 màn hình, bể cá khổng lồ với hơn 33.000 sinh vật biển trong một bức tường bao dài thuộc hàng kỷ lục được mệnh danh là "đại dương trong nhà".
Với các sự kiện được tổ chức thường xuyên, Dubai Mall luôn đông đúc, nhộn nhịp, đủ sức lôi kéo những du khách khó tính nhất. Theo thống kê của cơ quan du lịch Dubai, trung tâm mua sắm khổng lồ này thu hút trên 54 triệu lượt khách năm 2011.
Trung tâm mua sắm Dubai Mall - Ảnh: PPD
Khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới Burj al-Arab (Cánh buồm Dubai) được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo cách bờ biển Jumeirah 280m và có một cây cầu riêng nối với đất liền, ngay lập tức trở thành biểu tượng của Dubai.
Với số đông du khách, việc lưu trú tại Cánh buồm Dubai là một giấc mơ xa xỉ bởi giá phòng tại đây tính bằng ngàn USD. Thế nhưng bất kỳ du khách nào đến Dubai cũng phải đến để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc mang hình dáng thuyền buồm đặc trưng này. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng hiện đại càng làm Cánh buồm Dubai trở nên lung linh, huyền ảo...
Khách sạn bảy sao duy nhất trên thế giới Burj al-Arab (Cánh buồm Dubai) - Ảnh: PPD
Sân khấu nhạc nước dài nhất thế giới trên hồ Burj Dubai khánh thành tháng 4-2009 là một trong những sân khấu nhạc nước ấn tượng nhất trên thế giới về mặt âm thanh và ánh sáng. Hơn 6.600 ngọn đèn và 25 máy chiếu màu được lắp đặt giúp du khách dễ dàng thưởng thức những màn trình diễn kỳ ảo đầy màu sắc của sân khấu nhạc nước dài 275m này từ khoảng cách nhiều cây số!
Gần như mọi du khách đều không thể rời mắt trước những ngọn nước phun cao uốn éo trên nền âm nhạc Ả Rập và thế giới...
Màn trình diễn của sân khấu nhạc nước dài nhất thế giới trên hồ Burj Dubai - Ảnh: PPD
Cửa hàng bánh kẹo Candylicious rộng 1.000m2 nằm trong trung tâm mua sắm Dubai Mall của Công ty kẹo Candylicious Dubai là nơi bán bánh kẹo lớn nhất thế giới cũng là một điểm khám phá thú vị.
Không chỉ quyến rũ trẻ con, tại đây du khách sẽ tìm thấy đủ mọi loại kẹo khác nhau với mọi hình thù kỳ lạ và cảm thấy mình trẻ lại vài tuổi trong thế giới màu sắc sống động, vui nhộn từ hàng hàng lớp lớp bánh kẹo.
Cửa hàng bánh kẹo Candylicious - Ảnh: missuschewy.com
Hệ thống tàu điện hoàn toàn tự động dài nhất thế giới với chiều dài hơn 40km. Từ nhà ga đến những con tàu thuộc hệ thống Dubai Metro đều được tự động hóa bằng công nghệ hiện đại. Những đoàn tàu điện không người lái được lập trình chuẩn xác đi và đến đúng giờ cũng như tự động dừng lại khi xảy ra sự cố. Nhà ga còn được thiết kế như một khách sạn tráng lệ đủ để nơi này trở thành một điểm dừng trong các chuyến du lịch đến Dubai!
Hệ thống tàu điện không người lái dài nhất thế giới ở Dubai - Ảnh: thoughts.arup.com
Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa với chiều cao 828m được đưa vào sử dụng đầu năm 2010. Công trình kiến trúc giống như một thành phố thẳng đứng, đạt nhiều cái nhất như tòa nhà có nhiều tầng nhất (164 tầng), có bancông quan sát toàn cảnh thành phố cao nhất thế giới (ở tầng 124), thang máy chạy nhanh nhất thế giới (đạt 64km/giờ)...
Tháp Burj Khalifa - Ảnh: skyscrapercity.com
ĐAN THY (Theo PPD)

‘Thành phố vàng’ đẹp mơ màng trong sương sớm

Sương mù tan ra khi thành phố bắt đầu thức dậy và một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố dầu mỏ. 
Sương mù tan ra khi thành phố bắt đầu thức dậy và một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố dầu mỏ.
Giữa làn sương phủ dầy đặc như muốn nuốt chửng mọi vật, thủ đô Dubai của của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện lên kỳ ảo như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Những hình ảnh mà chúng mình đang xem được nhiếp ảnh gia người Đức Sebastian Opitz chụp bằng Nikon D7000 và D800 từ tầng thứ 85 của Princess Tower - tòa tháp chung cư cao 413 mét tại Dubai Marina thuộc UAE.
Để chớp được những hình ảnh siêu thực và huyền bí đến sững sờ này, ông đã có mặt tại nóc tòa tháp Princess từ trước lúc mặt trời mọc - khoảnh khắc khi mà sương mù lan tỏa toàn thành phố và bắt đầu “xâm chiếm” khoảng không giữa các tòa nhà chọc trời.
Có thể nói, hình ảnh này đã mang lại lại một góc nhìn mới về Dubai, một thành phố hiện đại và ồn ào nhưng cũng rất thanh bình và thơ mộng, khiến người xem tưởng như một đô thị hiện đại mọc lên giữa mây trời.
Nhiếp ảnh gia Sebastian đã sống ở Dubai hơn bốn năm và luôn khát khao chụp lại thời khắc kì diệu khi Dubai chìm trong sương sớm. Ông cho hay, hiện tượng này chỉ xảy ra từ 4 đến 6 ngày trong năm và để chộp được cảnh sương giăng cuồn cuộn như trên, bạn nên có mặt ở nóc nhà cao tầng nào đó từ 4 đến 9 giờ sáng.
Bạn có thấy hình ảnh này rất giống với bộ phim bom tấn Hollywood “Day after Tomorrow” (Ngày không xa) hem?
Còn đây là hình ảnh tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa (828m) này. Hình ảnh này chẳng khác nào trang bìa một cuốn sách cổ tích của trẻ con nhỉ?
Vào buổi tối, Burj Khalifa trông thật lung linh với những ánh đèn thắp sáng.
Dubai mơ màng trong sắc hồng cam vào buổi sớm khi mặt trời bắt đầu hé rạng.

Theo: Xaluan

Không có nhận xét nào: